Atletico Madrid đã có tân binh đầu tiên trong mùa Hè này. Đó là tiền vệ Cristian Rodriguez, đồng đội cũ của Falcao ở Porto.
Tuy nhiên, khác với Falcao, người tới Vicente Calderon theo một bản hợp đồng có giá trị kỷ lục (hơn 40 triệu euro), Rodriguez tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ 26 tuổi người Uruguay vừa hết hạn hợp đồng với Porto, nên Atletico sẽ không mất xu nào để được sở hữu cầu thủ chạy cánh có cái chân trái khá khéo léo này.
Rodriguez từng là một trong những trụ cột của Porto. Cách đây không lâu, anh còn mang biệt danh là CR10, là cách để người Porto thể hiện sự tự hào rằng trong đội hình của họ có một cầu thủ đủ khả năng làm đối trọng của CR7 ở Manchester United. Tuy nhiên, trong hai mùa giải gần đây, Rodriguez đã không còn được trọng dụng bởi sự nổi lên của những Pereira, Hulk, Varela... Và đó là lý do Porto quyết định không ký hợp đồng mới mà để anh ra đi tự do.
Tới lúc này, Rodriguez vẫn chưa ký hợp đồng với Atletico. Phải sau khi loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ kết thúc (vào ngày 10/6 tới đây), Rodriguez mới tới Madrid để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng. Báo Tây Ban Nha cho hay hợp đồng của anh với Atletico có thời hạn 4 năm.
Theo Báo Bóng đá