Trước khi đến phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả), tôi được Bí thư Thị Đoàn Cẩm Phả giới thiệu: “Đây là một trong 4 chi đoàn mạnh của TX Cẩm Phả, vừa được T.Ư Đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Hội-Đội trong mấy năm qua”.
ĐVTN phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả) làm nhà cho hai chị em Hoàn, Huyền ở tổ 24, khu Nam Sơn, Phường Cẩm Sơn.
Nói về việc xây nhà, sửa nhà cho người nghèo, Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn có thế mạnh, đó là có hẳn Đội thanh niên xây dựng mang tên phường, đội trưởng là anh Đỗ Văn Hạnh, là một trong những doanh nghiệp trẻ của TX Cẩm Phả, được đi dự Đại hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến, Đội xây dựng do anh quản lý được công nhận là mô hình thanh niên tiêu biểu của tỉnh. ĐVTN trong đội của anh đều hăng hái, mỗi khi đi xây nhà cho người nghèo là tất cả đều sẵn sàng. Năm nào trong Tháng Thanh niên cũng có 1 công trình vì người nghèo của Đoàn Thanh niên phường được ra đời. Như năm 2003, xây và sửa chữa 7 ngôi nhà cho thôn 1, xã Cẩm Hải; năm 2004, xây 2 ngôi nhà khu Trung Sơn, khu Bình Sơn; năm 2005, cùng Thị Đoàn Cẩm Phả xây dựng 4 cây cầu dân sinh khu Đồng Mỏ (Mông Dương); năm 2006, xây 1 ngôi nhà ở khu An Sơn trên địa bàn phường, và cùng Thị Đoàn xây nhà tặng các cô giáo thôn đảo Hà Loan. Nguyễn Mạnh Đức, ĐVTN trong Đội xây dựng phường Cẩm Sơn kể lại câu chuyện lần anh cùng toàn Đội đi xây nhà cho các cô giáo thôn đảo Hà Loan, xã Cộng Hoà: ‘’Thời gian tụi em xây nhà cho các cô giáo trên đảo đúng dịp thời tiết đang chuyển mùa, hay có gió mạnh. Có lần thuyền chở vật liệu từ đất liền sang đảo thì trời nổi gió to, sợ quá, anh em cho thuyền dạt vào 1 cây sú to rồi ôm chặt những cành sú, cũng may gió ngừng thổi. Sau lần đó chúng em thấy càng phải cố gắng hơn, vì biết rằng các cô giáo hàng ngày phải sang đảo dạy học…”. Bà Phan Thị Mản, ở tổ 93, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng chết sớm, bản thân thường xuyên đau ốm. Bà có 2 con trai, vì nhà nghèo, con trai lớn phải bỏ học để ở nhà giúp đỡ mẹ, con thứ 2 không may bị tai nạn tàu hoả cụt cả 2 chân, bây giờ hàng ngày phải nhờ bạn bè đưađến trường. Bà Mản hàng ngày phải đi nhặt than thuê kiếm sống. Ngôi nhà cấp 4 của 3 mẹ con bà, bờ tường được xếp bằng gạch ba banh vì không có tiền xây, rất nguy hiểm khi mùa mưa bão đến. Nay gia đình bà Mản đã yên tâm trong mái ấm của Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn xây tặng. Bà Mản giọng nghẹn ngào: ‘’Tôi không bao giờ nghĩ lại có được ngôi nhà chắc chắn, đẹp như thế này. Tôi cám ơn Đảng, Đoàn rất nhiều”.
Không chỉ nổi bật ở các phong trào ‘’Hai thi đua, Hai tình nguyện’’ trong công tác tham gia giúp đỡ người nghèo,Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn còn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức các giải thể thao, văn nghệ, phối hợp với UBND phường tổ chức thành công các đại hội TDTT, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, tặng quà cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, đóng góp với Hội Nông dân phường hàng trăm ngày công lao động dọn vệ sinh môi trường, xây hệ thống thoát nước khu Tây Sơn trị giá hơn 10 triệu đồng. Đoàn còn thành lập 2 đội thanh niên tình nguyện (gồm 40 ĐVTN), phối hợp với Công an phường và ban bảo vệ khu phố các khu dân cư, tuần tra bảo vệ, giữ gìn ANTT đô thị và ATGT trong những giờ cao điểm, cảm hoá giáo dục những đối tượng nghiện ma tuý, đưa vào CLB bạn giúp bạn của phường v.v. Với những thành tích nổi bật, từ năm 2001 đến nay, Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn đã được UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng bằng khen, UBND TX Cẩm Phả, Thị Đoàn Cẩm Phả tặng nhiều bằng khen, giấy khen.