Nhiều ngày nay, gần 10 hộ dân với khoảng 30 nhân khẩu ở tổ 47, 48, khu 5, phường Hà Trung, TP Hạ Long bị “cắt” đường về nhà. Nguyên nhân là do đơn vị thi công nâng cấp đường 336 đã hạ thấp ngõ xóm để làm đường, nhưng lại không thiết kế lối lên an toàn cho người dân nơi đây.
Anh Ngô Thừa Kế, trú tại tổ 48, khu 5, phường Hà Trung cho hay: “Ngay sau khi TP Hạ Long có chủ trương mở rộng đường 336, người dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Rất nhiều gia đình đã hiến sân, vườn… để thành phố mở rộng con đường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân. Thế nhưng, gần 10 ngày nay, 7 hộ dân ở tổ 48, khu 5, phường Hà Trung phải sống trong cảnh “không có lối về”, do đơn vị thi công hạ thấp cốt nền, khiến ngõ xóm của các hộ dân cao hơn nền đường trên 2 mét, trong khi đó đơn vị lại không thiết kế lối lên an toàn cho người dân, mà chỉ đắp đất rất tạm bợ”.
Do không có lối về nhà nên cuộc sống của gần 30 người tại tổ 48 bị đảo lộn. Chị Trần Thị Liên trú tại tổ 48 bức xúc: “Trong tổ đa phần là công nhân ngành Than đi làm ca kíp. Do ngõ xóm không thể đi xe máy lên được nên chúng tôi phải nhờ cậy gửi xe ở những gia đình phía dưới đường. Tuy nhiên, đi làm về ban ngày còn đỡ, nếu về ban đêm khi hàng xóm đã ngon giấc thì không biết gửi ở đâu. Mà gửi một hai ngày còn được, chứ nhờ nhà người ta đến hàng tuần, hàng tháng thì thật là khó khăn. Người lớn chúng tôi còn đỡ, học sinh đi học thì biết làm thế nào?”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, do 7 hộ dân ở tổ 48, khu 5, phường Hà Trung ở trên phía đồi. Ngày chưa nâng cấp đường 336, thì dốc ngõ xóm đổ bằng bê tông kéo dài xuống dưới đường. Tuy nhiên, khi nâng cấp, đường được mở rộng ra, chém vào một phần ngõ xóm, chính vì vậy, ngõ tự nhiên bị “cắt” cao hơn so với mặt đường trên 2 mét. Hiện tại, đơn vị thi công chỉ đắp qua loa đất, người dân chỉ có thể leo bộ lên dốc, không thể đi xe, thậm chí là dắt xe về nhà được, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người dân đành để xe ở trên nhà rồi đi nhờ người cùng công ty, hay đi xe ôm đến nơi làm việc, rất tốn kém và bất tiện.
Chị Trần Thị Liên cho biết thêm: “Người dân trong tổ đã kiến nghị sự việc này lên UBND phường Hà Trung, lãnh đạo phường đã hứa sẽ sớm giải quyết, thế nhưng đến nay, sau gần 10 ngày người dân vẫn “không có đường về nhà”.
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Hà Trung Lê Việt Hải cho biết, phường đã tiếp nhận kiến nghị của người dân ở tổ 48, khu 5 về việc không có lối đi từ đường 336 lên xóm. Phường cũng đã đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án TP Hạ Long yêu cầu đơn vị thi công trong quá trình thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là việc đi lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này rất nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng bởi việc thi công không đảm bảo của đơn vị thi công.
Theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến đường 336 đang được nâng cấp, nhiều hộ dân không có lối vào nhà do đơn vị thi công hạ nền đường, đào cống dọc nhưng lại không làm cầu tạm cho người dân đi qua, dẫn đến mất an toàn. Bác Đinh Văn Quân, trú tại tổ 47, khu 5, phường Hà Trung cho hay: “2 tháng nay nhà tôi không có lối vào nhà. Gia đình phải bắc tạm một tấm gỗ nhỏ qua cống thoát nước để đi vào nhà. Do tuổi đã cao nên rất nhiều lần tôi đã bị ngã xuống cống. Tôi rất mong đơn vị thi công sớm làm cầu tạm cho gia đình tôi và các hộ có hoàn cảnh tương tự để tránh sự nguy hiểm cho người dân”.
Có thể thấy, việc nâng cấp đường 336 là chủ trương đúng đắn được người dân đồng thuận, ủng hộ cao. Tuy nhiên, để con đường thực sự đẹp trong lòng mỗi người dân, thì chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án TP Hạ Long cần sớm chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại mà nhân dân phản ánh.
Thái Bình – Hùng Sơn