Đúng là ở La Liga (rất có thể trên toàn châu Âu nữa), Real chỉ ngán đúng Barcelona mà thôi. Sau thất bại muối mặt tại trận El Clasico thứ 248, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã trở lại hoành tráng bằng một chiến thắng như một séc tennis trên sân đối thủ không hề yếu, Sevilla. Không những vậy, Real chỉ còn 10 người trên sân từ phút 43 do tấm thẻ đỏ dành cho Pepe. Như mọi khi, Ronaldo lại toả sáng rực rỡ với một cú hattrick, qua đó bứt khỏi Messi để chiếm giữ danh hiệu "Vua phá lưới". Tất nhiên, đội bóng thân yêu của anh cũng chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Barcelona.
Có thể Sevilla bây giờ không còn mạnh như mấy năm trước khi hai lần liên tiếp đăng quang ở Europa League và có mặt trong Top 4 La Liga. Song đội bóng xứ Andalucia vẫn xứng đáng nằm trong nhóm "tiểu gia" của Tây Ban Nha và may ra chỉ chịu đứng sau hai đại gia Real Madrid, Barcelona mà thôi. Nhiều lần, Sevilla còn gây khó dễ và chơi ngang ngửa với hai ông lớn này, nhất là khi họ được chơi tại sào huyệt Sanchez Pizjuan. Ấy thế mà, đêm qua, Sevilla lại bị Real đánh cho tơi tả, không còn một "manh giáp". Hiệp 1, họ bị thua 0-3 nhưng đổi lại, sở hữu lợi thế hơn người đồng nghĩa với cơ hội có thể sẽ ... thua ít đi, thậm chí tuyệt vời hơn là lội ngược dòng thành công. Vậy mà, rốt cục, Sevilla tiếp tục thủng lưới thêm 3 lần trong khi chỉ ghi nổi hai bàn và đều trong hoàn cảnh "cục diện đã xong xuôi" chứ chẳng phải là phản ứng trỗi dậy. Ronaldo đã bùng nổ dữ dội với cú hattrick thứ 3 từ đầu mùa (thật trùng hợp, hai lần trước, Real cũng ghi được 6 bàn, 6-0 trước Zaragoza và 6-2 trước Rayo Vallecano) và ba bàn còn lại nhờ công của "siêu dự bị" Callejon, "cao thủ chuyền bóng" Di Maria và "tân binh để lại nhiều thất vọng" Hamit Altintop. CR7 đã thêm một lần khẳng định: Nếu ý nghĩa trận đấu không quá quan trọng thì anh luôn biết cách chứng tỏ đẳng cấp. Dẫu sao, Ronaldo cũng đáp lại sự chờ đợi của ông thầy Jose Mourinho khi đứng dậy mạnh mẽ, trút bỏ mọi giận dữ nảy sinh từ màn trình diễn kém cỏi trước Barcelona và phần nào xua tan làn sóng chế giễu bằng phong độ thực tế trên sân cỏ. Xét cho cùng, việc Real có thể thành công hay không chắc chắn phụ thuộc rất lớn vào chàng tiền vệ điển trai người Bồ Đào Nha.
Trước trận, người ta đã bàn tán rất nhiều về việc Mourinho sẽ sử dụng ai cho vai trò "nhạc trưởng" trong lối chơi: Kaka hay Ozil nhưng cuối cùng, cả hai ngôi sao này đều phải ngậm ngùi ngoài sân, nhìn người đồng đội Jose Callejon thi đấu. "Người đặc biệt" đã quyết định thử nghiệm cầu thủ do chính tay Real đào tạo ra ở vị trí này dù tiền đạo mới là sở trường của Callejon. Từ đầu mùa, chân sút 24 tuổi đã thi đấu khá tốt trong những lần hiếm hoi được ra sân thi đấu (nên nhớ, đây mới là lần thứ 2, Callejon được có mặt trong đội hình xuất phát của Real ở La Liga) nên xem ra, sự trọng vọng của Mou cũng rất hợp lý. Ngoài ra, sự điều chỉnh này chưa chắc đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi bởi "bộ ba siêu đẳng" Ronaldo - Di Maria - Benzema vẫn hiện diện đầy đủ. Chỉ cần "tam giác vàng" này phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn thì cũng dư sức xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà. Lass Diarra lại được đá cặp với Xabi Alonso ở khu trung tâm khi mà Coentrao dính chấn thương, Khedira xuống phong độ. Cứ cái đà này, tiền vệ người Pháp sắp không còn phải gánh trên vai hai chữ "hàng thải".
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Real vẫn ào lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sevilla cũng chẳng phải tay vừa khi đáp trả mạnh mẽ, khiến trận đấu sớm trở nên vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, với thực lực trội hơn cùng dàn cầu thủ đang rất khát khao giành chiến thắng đậm đà để thực sự quên đi "nỗi ám ảnh El Clasico", Real chỉ mất có 10 phút để tìm được bàn mở tỷ số. Di Maria đã chọc khe cho Ronaldo bằng động tác vẩy má ngoài chân trái hết sức điệu nghệ và CR7 chỉ việc thoát xuống nhẹ nhàng là đã rơi vào thế đối mặt với Varas. Cựu ngôi sao của Man Utd bình tình đặt lòng chuẩn xác và trái bóng lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đối phương
Đội hình thi đấu
Sevilla: Varas, Caceres, Fazio, Spahic, Navarro (Armenteros 81'), Navas, Medel, Rakitic (Campana 68'), Del Moral, Trochowski (Kanoute 46'), Negredo
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Lass Diarra, Xabi Alonso, Di Maria (Khedira 67'), Callejon (Albiol 46'), Cristiano Ronaldo, Benzema (Hamit Altintop 86')
Theo Bóng đá 24h