Tính từ nay đến thời điểm khai mạc cả 2 giải đấu V-League và hạng nhất mùa giải 2013 chỉ còn hơn 2 tháng nữa, thế nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn khá ảm đạm khác xa so với thời kỳ đỉnh cao của bóng đá. Thị trường chuyển nhượng im ắng cho thấy các CLB không còn mặn mà với việc “mua sắm”, bây giờ họ chỉ cần có một chân sút vừa phải để duy trì đội bóng mà thôi.
“Sao” cũng bị rao bán
Mặc dù chưa có phát ngôn chính thức là giải thể đội bóng hay không nhưng đến giai đoạn hiện nay CLB Hà Nội chưa thấy có động thái nào để khẳng định họ sẵn sàng có mặt tại giải V-League cho dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cho lùi thời điểm đăng ký tham gia và chứng minh nguồn tài chính đến ngày 8-12. Rất có thể CLB Hà Nội sẽ phải giải tán để cho Trẻ Hà Nội đủ tiềm lực tài chính thi đấu ở giải hạng nhất.
CLB này cũng phát đi thông điệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho 2 ngôi sao đắt giá của mình ra đi theo hình thức chuyển nhượng hoặc cho mượn nhằm giảm gánh nặng tài chính. Thế mới biết chẳng phải lúc nào các CLB cũng có thể đứng ra gánh vác được kinh phí quá khủng nếu như bị khó khăn về tài chính. Đến thời điểm hiện tại chưa biết liệu CLB Hà Nội có còn tồn tại hay không nhưng đã cho thấy tương lai bất ổn cho cả 2 ngôi sao của đội tuyển Việt Nam.
Một trong những “thần đồng” của bóng đá Việt một thời là Phạm Văn Quyến cũng bị Sông Lam Nghệ An đẩy ra đường vì lý do không đóng góp gì nhiều cho đội và hưởng lương quá cao. Mặc dù Quyến đã chấp nhận giảm lương để được ở lại đội và cũng thấy “muối mặt” lắm rồi nhưng bây giờ bị đẩy ra đường thì chẳng biết có CLB nào dám nhận Quyến về không bởi một lẽ bây giờ “thần đồng” này chỉ còn là một chân sút không kỹ thuật, không thể lực. Thậm chí nhiều CLB cho rằng Quyến chính là nguyên nhân dẫn đến các cầu thủ trẻ nhanh hư hỏng. Như Thành của TheVissai.Ninh Bình cũng là một ví dụ sống động cho việc bị CLB ngán đến tận cổ cho dù vẫn còn đến 1 năm hợp đồng nữa. Sự sa sút phong độ cùng với lối sống có quá nhiều “điểm đen” Thành được xem như là nguyên nhân dẫn đến bất ổn ở CLB. Việc các cầu thủ ở Ninh Bình bãi công không luyện tập vừa qua đã khiến cho bầu Trường nổi nóng vừa qua mặc dù không ai nói ra thế nhưng mọi ánh mắt đều được dồn về phía Thành. Thế nên khi CLB dẹp yên cuộc đình công thì ngay lập tức Như Thành nhận được quyết định thanh lý hợp đồng sớm. Sam Son cũng đang bị T&T Hà Nội rao bán với giá khá mềm.
Than Quảng Ninh (TQN) cũng vừa tiến hành thanh lý hợp đồng một số cầu thủ để có thể chọn lựa cho mình những “món hàng” tốt hơn cho dù các chân sút đó đều được xem là công thần đóng góp vào thành tích thi đấu tốt cho CLB bóng đá Vùng mỏ tại mùa giải 2012 như: Trọng Hoà, Belibi, Gaspa... Không phải là sao nên chắc chắn các cầu thủ này sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm bến đỗ trong giai đoạn càng ngày các chân sút bị đẩy ra đường càng nhiều hơn.
Khi các CLB bình tĩnh để “ép giá”
Có nhiều người cho rằng các CLB thường sử dụng cầu thủ theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” nhưng không hẳn là vậy. Bởi một lẽ đã từ nhiều năm nay các CLB luôn bị cầu thủ hành cho tơi bời bằng những cái giá ngất ngưởng, thế nhưng nào đã yên khi ra sân thì họ giở đủ trò nào là bán độ, dàn xếp tỷ số... đòi hỏi lương cao. Tại cuộc họp với VFF và VPF đã có ông bầu phải thốt lên rằng: “Các cầu thủ ngày càng mất dạy”. Câu nói này e rằng hơi quá nhưng cũng không hẳn sai. Và việc khi lâm vào giai đoạn khó khăn như hiện nay các CLB tỏ ra “cành cao” với cầu thủ là chuyện đương nhiên theo kiểu có đi có lại.
Phạm Văn Quyến đã từng tuyên bố ra đi thì ra đi chứ nhất quyết không chịu giảm lương, nhưng CLB không nhân nhượng chấp nhận cho cầu thủ này ra đi vậy là “thần đồng” đành chấp nhận giảm lương, tuy nhiên điều đó cũng không thể cứu vãn chân sút này khi CLB quyết định không nhận và cho tự do. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ năm nay khá ảm đạm không sôi động nữa vì bây giờ chẳng ai dại gì lại đi bỏ ra vài tỷ đồng để mua một cầu thủ về chỉ để với mục tiêu là trụ hạng. Những cầu thủ ở dạng ngôi sao có thể chấp nhận mình mất giá một chút còn tìm được CLB chứ ở dạng chuyên môn khá cũng rất khó nhận được hợp đồng tốt. Các CLB cũng bắt đầu quay sang “ép giá” các cầu thủ bởi một lẽ bây giờ họ ở thế chủ động và chỉ sẵn sàng ký hợp đồng với chân sút nào có thiện ý chứ không phải đi săn đón như trước nữa. Rất nhiều cầu thủ ở giai đoạn hiện nay đành phải chấp nhận những yêu sách mà CLB đặt ra để có được một bến đỗ an toàn nếu như không muốn có một năm ngồi chơi xơi nước. Ngay như số các cầu thủ của Navibank.Sài Gòn là ví dụ điển hình. Các cầu thủ tốt thì đều được đẩy lên Sài Gòn Xuân Thành số còn lại thì bơ vơ chưa biết là mình sẽ về đâu trong khi ngày khai mạc mùa giải đã đến rất gần. Nếu như ở những mùa bóng trước thì các CLB đã nhanh chóng chọn được cho mình những chân sút ưng ý và ký hợp đồng rất nhanh thế nhưng năm nay họ bình tĩnh và cho rằng giá sẽ còn hạ nữa.
Vừa qua, TQN cũng đã tiến hành thử việc rất nhiều cầu thủ cả nội và ngoại thế nhưng số chân sút đến từ nhiều quốc gia lại chưa đáp ứng được nhu cầu chuyên môn mà đội bóng yêu cầu. Đội bóng Vùng mỏ cũng đang rất bình tĩnh trong việc lựa chọn chân sút cho CLB bởi vì theo đánh giá sẽ còn nhiều cầu thủ tốt tìm đến. Hy vọng đội TQN sẽ tìm được chân sút ưng ý theo quan điểm của mình.
Duy Linh