Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt: Mùa không “bom tấn”

Thời của những bản hợp đồng "bom tấn", hoàn toàn không tương xứng giá trị thực đã chính thức chấm dứt.

Bản danh sách đăng ký lực lượng sơ bộ cho giai đoạn lượt đi mùa giải 2012 đã được các CLB hoàn tất gửi VPF. Động thái ấy, cũng chính là tiếng cồng báo hiệu sự khép lại mùa chuyển nhượng "bình yên" nhất của bóng đá Việt Nam qua nhiều năm trên khía cạnh tài chính. Đã không có một thương vụ kỷ lục hay "bom tấn" thực sự nào, như một sự minh chứng cho thấy những cầu thủ Việt Nam đang dần được đưa về đúng giá trị thực.

Giá thực của Công Vinh chỉ bằng 1/3 so với khoản định giá triệu USD cách đây 2 mùa. Ảnh: Minh Hoàng
Giá thực của Công Vinh chỉ bằng 1/3 so với khoản định giá triệu USD cách đây 2 mùa. Ảnh: Minh Hoàng

Trở lại mặt đất
 
Trong khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội trầm lắng, thì ngoại binh chất lượng vẫn được các CLB đầu tư không tiếc tay. Đinh Hoàng La, Nguyễn Hoàng Helio, với mác cầu thủ nhập tịch đã khiến B.BD phải chi ra hàng chục tỷ đồng. Samson Kyaole, buộc phải quay về HN.T&T từ Atletico Madrid, cũng đã khiến đội bóng Thủ đô phải chi ra cả triệu USD. V.HP khi đàm phán mua tiền đạo Kavin đã được ngôi sao này "ép" phải ký hợp đồng luôn cùng hai người đồng hương Anshah, Fagan đều với mức giá cao khủng khiếp. Sự chênh lệch rất lớn về giá này cho thấy phần lớn CLB vẫn tin rằng ngoại binh sẽ là nhân tố chính quyết định thành bại trong mùa giải 2012. Nhiều khả năng, xu thế này vẫn còn tiếp tục trong bối cảnh cầu thủ Việt chuyên môn nổi trội ngày càng hiếm hoi.

Nếu ngược lại thời điểm cách đây 2 mùa giải, một tiền đạo ngôi sao tầm cỡ Công Vinh khi chuyển đội bóng sẽ được định giá ngay ở mức hàng chục tỷ. Nhưng thực tế là trước mùa giải 2012 này, khi rời HN.T&T về đầu quân cho CLB bóng đá Hà Nội, Công Vinh buộc phải hài lòng với khoản phí "lót tay" chỉ bằng 1/3 so với trước. Ngôi sao đình đám đã vậy, nên không khó hiểu khi cả thị trường chuyển nhượng mùa giải vừa qua đã không có một kỷ lục về giá trị mua sắm nào bị phá vỡ.

Ầm ĩ nhất có thể kể đến thì chính là vụ Công Vinh rời HN.T&T sau 3 năm gắn bó. Nhưng việc báo chí râm ran nhiều ngày, rồi cả Công Vinh và người yêu anh, Thủy Tiên lên các phương tiện thông tin đại chúng "đánh bóng hình ảnh", thực tế không giúp giá Công Vinh tăng lên. Điều khiến nhiều người nhớ về vụ chuyển nhượng đình đám này, có chăng chỉ là "cú lật kèo" của Vinh, khi anh từng "hạ giọng" năn nỉ bầu Hiển được ở lại HN.T&T, rồi bất ngờ từ chối hợp đồng để chuyển sang đội bóng mới.

Cho đến những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, dư luận từng trông chờ "kỷ lục" chuyển nhượng sẽ bị phá khi "quả bom tấn" mang tên Quang Thanh được "kích hoạt". Tuyển thủ quốc gia này thậm chí đã rời B.BD sang tập luyện cùng Sài Gòn FC. Để có anh, ngoài phí "lót tay" khổng lồ, Sài Gòn FC còn phải trả rất nhiều tiền mua lại hợp đồng 2 năm cho B.BD. Lời đồn đoán, Quang Thanh sẽ khiến Sài Gòn FC phải tiêu tốn trên dưới 10 tỷ đồng. Con số ấy, vừa đủ phá vỡ kỷ lục của Việt Thắng (từ V.NB về B.BD) hay Quang Hải (từ K.KH về N.SG mùa giải trước). Nhưng vào phút chót, thương vụ kỷ lục này đã đổ bể vì lý do lãng nhách: Sài Gòn FC thiếu tiền.

Ngoài hai thương vụ đình đám ấy thì một vụ chuyển nhượng gây ồn ào không kém là cú "áp phe" mua tiền đạo Đình Tùng của V.HP. Ban đầu, những nguồn tin hậu trường đều khẳng định để có sự phục vụ 3 năm của Tùng "con", bầu Thành đã phải chấp nhận chi ra 9 tỷ đồng. Con số quá "khủng" nếu dựa trên đẳng cấp, danh tiếng còn có phần hạn chế của tiền đạo gốc Thanh Hóa. Nhưng về sau này, khi vụ chuyển nhượng chính thức hoàn tất, nguồn tin rò rỉ từ các bên lại "đính chính" rằng con số giao dịch thực sự chỉ vào khoảng 6 tỷ đồng.

Không tính đến những vụ chuyển nhượng như Tấn Trường (từ TĐCS.ĐT về Sài Gòn FC) hay Việt Thắng (từ V.NB về B.BD), đều có giá 9 tỷ đồng, nhưng được thực hiện từ trước khi mùa giải 2011 khép lại thì có thể khẳng định, thị trường chuyển nhượng trước thềm V-League 2012 đã khép lại một cách bình yên.
 
Thời của những bản hợp đồng "bom tấn", với mức giá trên trời hoàn toàn không tương xứng giá trị thực đã chính thức chấm dứt. Ngoài Công Vinh, Đình Tùng chỉ được nhận khoản "lót tay" khiêm tốn, ngay một trung vệ đình đám cỡ Như Thành, mới rồi cũng bị CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên trả lại V.NB. Mà lý do đơn thuần là bầu Kiên không sẵn lòng chi ra khoản tiền bồi thường hợp đồng trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Đinh Thanh Trung - tuyển thủ U23 quốc gia từng được "định giá" ít nhất 4,5 tỷ đồng/3 mùa, giờ cũng phải xuống nước chấp nhận ở lại CLB bóng đá Hà Nội với chỉ 3 tỷ đồng/3 mùa giải.
 
Qua thời  hỗn loạn

Các mùa giải trước, giá cầu thủ (cả nội lẫn ngoại) bị đẩy lên cao một cách vô tội vạ. Ngoài vấn đề cốt lõi là do thiếu hụt trong khâu đào tạo thì nguyên nhân lớn khác là do "tài" thổi giá của "cò". Hoạt động công khai và cả trong "bóng tối", "cò bóng đá" đã kiếm bộn từ các CLB. Chuyện đứng sau "xúi" cầu thủ sắp hết hợp đồng "quậy" để đòi ra đi, tung tin ngôi sao này được bầu X, bầu Y theo đuổi (nếu không tăng tiền, kí ngay thì sẽ mất người) đã khiến nhiều CLB phải "bấm bụng" chi ra vô khối tiền. Luật bất thành văn, một phần không nhỏ trong những khoản tiền "lót tay" kỷ lục kia sẽ chảy vào túi "cò".

Nhưng mùa giải này, cả nhà môi giới đình đám Trần Tiến Đại cũng đã hơn một lần phải lên báo "than khổ". VPF ra đời, các ông bầu đã liên kết lại với nhau để đưa thị trường về đúng giá trị thực. Phần lớn CLB tự đứng ra dàn xếp cùng các cầu thủ hết hợp đồng hoặc trực tiếp đàm phán với đội bóng sở hữu mua lại cầu thủ còn hợp đồng nhưng muốn ra đi. Công Vinh, Đình Tùng có thể chỉ được trả 6-7 tỷ nhưng bù lại, phần lớn khoản tiền trên họ sẽ được thực hưởng. Không mất những khoản tiền bất hợp lý cho "cò", các CLB sẽ cân đối được ngân sách của mình theo hướng giảm chi, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Nhìn vào thực tế ấy, việc thị trường chuyển nhượng mùa giải 2012 kết thúc trong "yên bình" về mặt giá trị tiền bạc hóa ra hứa hẹn mang đến hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt. Phải biết, phần lớn các CLB Việt Nam, cả hạng Nhất lẫn V-League đều chưa có khả năng tự nuôi sống mình mà chỉ nhờ vào bầu sữa từ ngân sách địa phương, từ "túi tiền" của các ông bầu. Đặt giả thiết giá cầu thủ tăng phi mã, sẽ đến lúc các ông bầu cũng "chịu không nổi" và rút lui, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bị đẩy trở lại thời kỳ "đồ đá".

Một thời, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh từng chua chát nhận định: "Bóng đá Việt Nam là cầu thủ nghiệp dư hưởng lương chuyên nghiệp". Nếu theo dõi sát sao những biến chuyển mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng này, ông Vinh hẳn sẽ thay đổi ít nhiều quan điểm của mình. Bóng đá Việt Nam đang thực sự chuyển mình, từ yếu tố căn bản nhất là nhận thức và định giá cầu thủ. Những đôi chân bạc tỷ đều có giá của nó, nhưng phù hợp với năng lực và nhu cầu thực thay vì kiểu chào hay thổi giá bong bóng.

Theo Gia đình

Cùng chuyên mục