Thơ của Tằng A Tài

Những bông hồng sau đêm goá phụ

Những bông hồng sau ngày mồng 8 tháng 3
Hương còn mỏng manh trôi đêm goá phụ
Những bông hồng được người đàn ông bùa chú
Cánh vẫn còn tươi, lá vẫn còn tươi
Goá phụ sau một đêm rất vui
Nỗi cô đơn lại ùa về như sương bủa
Đôi mắt nồm chùng chình ngõ phố
Goá phụ phơi chăn, goá phụ phơi than
Những bông hồng chưa nguôi mơn man
Bỗng run rẩy sau đêm bùa chú
Những bông hồng của tình yêu thời vụ
Goá phụ soi gương, goá phụ lau gương
Tình cờ tôi qua sau đêm goá phụ mây sương
Những bông hồng chỏng chơ trong thùng rác
Những bông hồng sau đêm khoái lạc
Lộc vẫn còn non, gai vẫn còn son...

Bài thơ tháng Ba

Những lúc nồm trời em lại nghĩ linh tinh
Ước vọng như sương vương bờ môi khát
Anh đã xa thật xa nhưng tim em chưa thôi dào dạt
Thiết mộc lan ngào ngạt quá anh à
Hạt giống nảy mầm ẩm ướt tháng Ba
Em đi mót từng câu ca quên lãng
Mùa nối mùa lời yêu như gió thoảng
Em cài lại tâm tư ngay ngắn phía yên bình
Không biết bây giờ anh còn nhớ đến em
Câu hỏi cũ như câu thơ em viết
Em cố quên anh nhưng làm sao quên hết
Khi mỗi ngày em tự đầy lên bao ký ức đẹp về anh
Có lần em tự vẽ chân dung mình
Chẳng hiểu sao có bóng hình anh hiện lên thấp thoáng
Có lần em ngủ mơ, giấc mơ toàn màu trắng
Chỉ còn đôi mắt em đen! Chỉ còn đôi mắt em đen!
Tất nhiên rồi em sẽ quen
Cuộc sống không có anh - không thể nào khác được
Chỉ cần em sửa lại bài thơ, thay những từ mơ từ ước
Hạt giống sẽ lại nảy mầm ẩm ướt tháng Ba...

Mất thùng rác

Mặt trời đi rồi anh còn ngồi gỡ
Nắng vàng trên từng chiếc lá non mềm
Em bỏ đi rồi anh còn ngồi dỡ
Những vẩy yêu ngăn nắp dưới da êm
Mặt trời đi mặt trời còn trở lại
Tưới bình minh nõn búp tươi hoa
Em bỏ đi rồi em càng xa ngái
Mái nhà run bần bật dưới trăng ngà
Không có em liệu còn ai đánh thức
Mỗi sớm mờ sương quen tiếng leng keng
Lấy ai sẻ chia bao nỗi bộn bề, bức xúc
Góc cửa, gầm giường, thềm trước, hiên sau
Cơm thừa, canh cặn, túi bóng, gốc rau
Cả trăm thứ nhừa nhựa chứa mùi thế kỷ
Vắng em rồi anh bần thần như thi sĩ
Bí từ, bí tứ, bí ý, bí suy tư
Một ngày thiếu em anh như cây xà cừ
Bứt lá đếm thời gian úa mềm góc phố
Anh như cột đèn nép mình bên cửa sổ
Ánh vàng buồn như thổ nhớ tiễn biệt nhau
Đến bây giờ anh vẫn hỏi vì sao
Mối lương duyên ngọt ngào ngắn ngủi
Ngày mai, ngày mai, cầu xin em đừng tủi
Em khác có về đây, anh vẫn vời vợi nhớ em mà...

Cùng chuyên mục