Thơ

Xuân về phố mỏ

Mùa xuân đang về phố Mỏ
Ngát thơm hương vị của hoa
Vương quyện lẫn vào mái tóc
Cô gái đi làm ca ba

Nghe rung rung từ lòng đất
Gương than thợ mỏ nổ mìn
Còi tàu vang lên từng nhịp
Kéo than ra cảng trong đêm

Bầu trời lóe từng vệt sáng
Thợ trong nhà máy đang hàn
Vào mỏ con đường tấp nập
Ngược xuôi người thợ đi làm

Ta nghe rạo rực trong đêm
Hạt giống thì thầm nhích cựa
Trái đất đang mùa sinh nở
Mưa bay thảm cỏ màu xanh
Bỗng như giữa trái tim mình
Có một mùa xuân đang nở.

Hoàng Tháp


Sức xuân

Lạ kỳ thay cái sức xuân
Mặt trời như cũng ghé gần môi hôn
Cỏ cây như cũng có hồn
Khô queo mà bỗng lộc non đỏ cành
Đầy vườn thơm nức hoa chanh
Chích chòe vắt vẻo trên cành thầu đâu
Bì bà bì bõm ao sâu
Từng đôi nhà cóc ôm nhau tự tình…
Bốn bề hóa hóa sinh sinh
Đất trời lây cả sang mình Sức Xuân…

Tống Khắc Hài

Cùng chuyên mục