Màu tôi yêu
Tôi yêu màu đỏ
Trong máu tôi có màu Tổ quốc
Tôi nuối tiếc
Một mùa phượng nở
Tôi yêu màu trắng
Như mây trinh nữ bay
Sinh giọt nước tưới lên mầm thiện
Cho mặt đất không còn khói súng
Tôi yêu trời xanh
Tóc em xanh
Biển vẫn xanh
Cho tôi vùng vẫy
Tôi yêu bông lúa vàng
Da thịt em kết từ hương của đất
Tôi thích nhất
Khi mẹ tôi cười giữa mùa màng
Tôi yêu màu đen
Trong mắt em, biết yêu nhau là khổ
Tôi thường lặng một mình trong đêm tối
Bóng hình tôi lúc đó rõ hơn.
Trịnh Hoài Phương
Em không ghi địa chỉ
Nhẹ nhàng tay lướt ghi đông
Em ngồi, anh chở bao vòng đạp xe
Chiều Hòn Gai, xuống bến kè
Phà sang. Em rẽ đường về xa xôi!
Cầu Bãi Cháy bắc qua rồi
Giờ ô tô chạy, ghế ngồi vắng em
Long Chiểu