Vừa qua, nhóm phóng viên Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã cùng tàu công tác vùng D - Hải quân thực hiện chuyến thăm và chúc Tết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán, đây là chuyến tàu được những người lính Trường Sa nóng lòng trông đợi, không chỉ vì đây là chuyến tàu đổi quân và tiếp tế nhu yếu phẩm, mà quan trọng hơn, tàu sẽ mang theo những cánh thư - tin tức từ gia đình, người thân của họ.
Một chiến sĩ đảo Song Tử Tây cho biết, xa nhà và xa người yêu 6 tháng, không khỏi xúc động khi nhận được thư của người yêu và của mẹ, 2 lá thư liền. Anh đã rất phấn khởi trò chuyện với phóng viên Thời sự VTV.
- Anh có vui vì nhận được 2 lá thư cùng một lúc không?
- Dạ niềm vui nhân đôi!
- Trong thư tình hình ở nhà thế nào?
- Trong thư mẹ em viết ra tình hình ở nhà vẫn ổn, vẫn bình thường. Chỉ có Tết không có em ở nhà thì hơi buồn một chút…
Niềm vui nhận thư thực sự ngập tràn khắp đảo khi tối đến. Đó là lúc tất cả chiến sĩ đều đã kết thúc công tác trong ngày để đến nhận thư. Tất cả các đảo ở Trường Sa đều đã có điện, có ăng ten chảo để xem truyền hình, tin tức từ đất liền không còn xa cách. Nhưng những dòng chữ ấm áp từ người thân khi Tết đến vẫn luôn là niềm động viên lớn lao, không thể thay thế với người nơi hải đảo.
Còn với Thiếu úy Nguyễn Văn Thọ, năm nay là năm thứ hai anh đón Tết ở đảo Song Tử Tây, lần thứ hai anh nhận lời chúc Tết qua thư của bố. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ với phóng viên chúng tôi đôi dòng thư: "Bố tranh thủ ghi những dòng thăm sức khỏe anh em ngoài đảo Trường Sa. Thọ con thương nhớ, đầu thư bố chúc con mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống, điều mà con thường mong muốn!".
Người bạn cùng phòng của Thọ không nhận được lá thư nào trong đợt này, có thể thư ra không kịp tàu. Nhưng, hơi buồn chút thôi, ở Trường Sa, mọi thứ đều được chia sẻ, nhất là hơi ấm từ những lá thư nhà...
Một thông lệ bất thành văn, tối nào có tàu ra đảo, đảo sẽ cắt điện muộn hơn thường lệ, để những người lính có thể đọc, và gửi thư kịp tàu về đất liền vào sáng mai...