Mùa hè, khi mà các cửa hàng sách rộng mênh mông với điều hòa mát rượi chính là lúc nhiều dân teen tìm cho mình một nơi trú tuyệt vời. Các cô cậu áo trắng trốn trong một góc khuất kín đáo giữa những giá sách cao vợi, miệng “ngậm kẹo mút” và “coi cọp” sách say mê là những hình ảnh khá thường xuyên tại các nhà sách.
Đánh lạc hướng
Teen “coi cọp” pro chuyên nghiệp thường “cải trang” để khỏi bị các nhân viên nhà sách phát hiện và hỏi thăm. Chiến lược của teen “coi cọp” chính là tạo cho mình một bề ngoài không nổi bật với quần jeans áo sơ mi trắng, vừa gọn gàng lại vừa ít gây sự chú ý.
Các teen đi coi cọp tránh xa những bộ quần áo lòe loẹt, váy đầm hoặc áo hai dây. Bạn Minh Ngân ( cư dân trường THPT Kim Liên) bật mí: “Không bao giờ được đụng đến váy vì không thể ngồi xuống đứng lên liên tục để chọn sách, nếu chọn góc khuất thì máy điều hòa sẽ làm đôi chân bạn tê cóng đi mất”.
Bạn đồng hành hữu hiệu với các teen “coi cọp” chính là chiếc kính, dù không bị cận, cũng sắm cho mình chiếc kính trắng trông rất nghiêm túc.
Khi bước vào hiệu sách, thường các teen “coi cọp” trở nên trầm tính, nhẹ nhàng và hiền lành một cách bất ngờ để tạo ấn tượng tốt với các nhân viên. Vì thế, tránh nổi trội giữa đám đông là bí quyết nằm lòng cho các teen.
Đồng minh cùng chiến tuyến
Hầu hết dân coi cọp thường đi có đôi có cặp chứ ít khi nào chịu đi một mình. Lý do cho những “cặp đôi” là ngại đi một mình và có người canh chừng giúp.
Thu Nguyệt phân trần cùng cô bạn Thu Yến cạnh mình: “Nó và em toàn đi coi cọp cùng nhau, đứa này nhìn canh cho đứa kia, và để những lúc bật cười hay tâm đắc vì mẩu chuyện còn có người nói cùng, lỡ bị phát hiện cũng có đôi đỡ quê”.
"Coi cọp" cũng có đôi
Có một điều thú vị đối với những teen hay coi cọp, đó chính là sự đồng cảm của các nhân viên nhà sách. Họ hầu hết đều là những người đã trải qua tuổi teen hiếu động và ưa khám phá.
Chị H.C (Nhân viên nhà sách Tiền Phong) cho biết: “Đôi khi gặp những teen coi cọp thường xuyên ở nhà sách mình, nhưng thấy chúng hiền lành, ngồi im một chỗ đọc chăm chú, tôi không nỡ nhắc nhở. Thôi thì chúng ham đọc sách, nhớ lại thời mình cũng vậy, không có tiền mua sách, chỉ mong ngóng đọc một chương trong quyển sách mới cũng thấy vui sướng”.
Rất nhiều teen coi cọp chọn cho mình những cuốn sách nước ngoài độc và lạ, khó tìm được trong khu bán sách cũ, thậm chí có những quyển sách chuyên ngành lạ lẫm bằng tiếng Anh chưa hề được dịch, teen mình vẫn mải miết đọc và tìm hiểu. Đọc và khám phá những tri thức mới, nhiều bạn lại tiết kiệm tiền ăn sáng, chi tiêu để mua lại bằng được những cuốn sách đó.
Để trở thành dân “coi cọp” văn minh
Một số teen lợi dụng lòng tin, sự nhiệt tình của các nhân viên nhà sách “coi cọp” một cách rất “thổ dân” như xé trang sách hay, hình minh họa đẹp cất giấu vào người, lấy bút đánh dấu gạch chi chit, viết bậy lên sách, xem xong nhồi nhét sách lẫn lộn, ăn uống bày bừa, tiện tay xả rác khắp nơi.
Minh Hoa (16 tuổi trường PTTH Nguyễn Tất Thành) trong một lần đi “coi cọp” sách về các kiểu tranh vẽ Nhật Bản đã không kìm ham muốn sở hữu một bức hình minh họa đẹp, đã quyết định xé liền hai trang trong cuốn sách và nhét vào cặp. Không ngờ camera của nhà sách đã ghi trọn hình ảnh này, Hoa bị nhân viên giữ lại và bị phạt buộc phải mua lại cuốn sách đó.
Hãy trở thành dân “coi cọp” văn minh
Những trường hợp như vậy xảy ra không ít, điều này khiến nhiều nhân viên nhà sách đã dần mất đi lòng tin vào những cô cậu “sơmi kính cận” nhưng “quái chiêu” số một.
Dù là học sinh ít tiền, không đủ điều kiện mua hết những cuốn sách ưa thích, hãy trở thành dân “coi cọp” văn minh, dễ thương bằng những hành động lịch sự, lễ phép, để không một nhân viên nhà sách nào nỡ từ chối bạn.