Thủ môn đội trưởng của đội tuyển Nam Phi và CLB Orlando Pirates, Senzo Meyiwa đã bị bắn chết gần Johannesburg vào hôm qua.
Trung tướng cảnh sát Solomon Makgale cho biết Meyiwa đã bị bắn ở một thị trấn cách thành phố khoảng 20km về phía Nam và đã chết sau khi nhập viện.
Bi kịch xảy ra với Meyiwa chưa một ngày sau khi anh đeo băng đội trưởng, dẫn dắt Pirates đánh bại Ajax Cape Town với tỉ số 4-1. Đầu tháng này, Meyiwa có lần đầu tiên đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Nam Phi trong trận đấu gặp Congo. Meyiwa đã thi đấu cả 4 trận ở vòng loại CAN 2015 và giúp Nam Phi không thủng lưới bất cứ lần nào.
Nguyên nhân cái chết của Meyiwa không được CLB xác nhận, nhưng phía cảnh sát Nam Phi xác nhận điều này. Họ cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận thủ môn Senzo Meyiwa đã bị bắn và qua đời khi vừa được đưa đến bệnh viện.”
Trong khi đó, CLB Pirates đưa ra thông báo tin buồn ngắn gọn: “Đại gia đình Orlando Pirates vô cùng thương tiếc báo tin thủ môn số 1 và đội trưởng của chúng tôi, Senzo Meyiwa đã bất ngờ ra đi mãi mãi.”
Chủ tịch CLB, Dr Irvin Khoza nói thêm: “Đây là mất mát đau buồn với gia đình của Senzo, đặc biệt với những đưa con của anh ấy, với Orlando Pirates và đội tuyển quốc gia.”
Phía cảnh sát đã treo thưởng 150,000 Rand (8500 bảng) cho ai đóng góp bất cứ thông tin nào giúp họ bắt được nghi can.
Theo Bóng đá số