Có lẽ đối với người hâm mộ CLB bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) thì cái tên Nguyễn Xuân Ngọc đã không còn xa lạ nữa. Nhưng ít ai biết được rằng để có ngày hôm nay, tiền vệ Xuân Ngọc đã phải trải qua rất nhiều thử thách.
Thăng trầm
Nguyễn Xuân Ngọc sinh năm 1984 tại Hải Phòng và trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá ở địa phương này. Thế nhưng con đường đến sân cỏ của Xuân Ngọc lại không được trải bằng thảm cỏ mịn màng mà đầy chông gai.
Tiền vệ Xuân Ngọc được đào tạo cùng lứa với trung vệ Lê Bật Hiếu (hiện nay cả hai đều đang thi đấu cho TQN) và trận đấu đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ cũng xuất phát ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Trong khi Bật Hiếu nổi như cồn, trở thành cầu thủ trụ cột cho đội tuyển quốc gia thì Xuân Ngọc vẫn lẹt đẹt thi đấu hoặc mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Hơn 10 năm Xuân Ngọc không có chỗ đứng ở Hải Phòng, thậm chí chán nản trong tập luyện nên năm 2009 đành nói lời chia tay đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ cho dù như anh nói tình yêu quê hương vẫn luôn là số 1.
Năm 2010, Xuân Ngọc xách ba lô lặn lội vào miền Đông Nam Bộ để đầu quân cho đội bóng hạng nhất Fico.Tây Ninh. Ở miền đất mới Xuân Ngọc cố “cày” để thể hiện chuyên môn của mình và ít nhiều anh cũng đã có được giây phút thăng hoa cùng Tây Ninh điều mà tiền vệ này chưa bao giờ cảm nhận thấy khi còn ở Hải Phòng. Thế rồi Xuân Ngọc được HLV Đinh Cao Nghĩa (TQN) để ý và đến đầu năm 2011, anh về đầu quân cho CLB bóng đá Vùng mỏ.
Đến bây giờ Xuân Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng khi về với Than Quảng Ninh cùng một món tiền không nhỏ đối với anh. Và điều anh nghĩ đến ngay lúc đó, chính là gia đình, vợ con. Họ đã nhiều năm âm thầm bên anh những lúc khó khăn nhất để động viên, khuyến khích tiền vệ này luyện tập hăng hái hơn để có được thành quả tốt đẹp đó. Đến với TQN, tiền vệ Nguyễn Xuân Ngọc lại thêm một quá trình thử thách mới và với anh thì là một cầu thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận những điều đó nhưng quan trọng nhất vẫn là biết chiến thắng bản thân và kiên nhẫn chờ đợi.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu
Xuân Ngọc cao 1m70 và thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái, một vị trí luôn đòi hỏi có sự khéo léo cùng thể lực dồi dào. Thế nên với nhiều người thì việc chân sút nội ghi được bàn thắng trong thời điểm mà trên hàng công của nhiều đội bóng V-League toàn sử dụng tiền đạo ngoại như hiện nay là điều đáng ngạc nhiên. Chẳng thế mà sau mỗi mùa giải kết thúc các chân sút ngoại luôn đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Không những vậy hàng phòng ngự của các CLB luôn được “gia cố” bằng những ông tây cao to, sẵn sàng chơi bóng một cách quyết liệt làm cho chân sút nội luôn rất khó vượt qua.
Với Xuân Ngọc, sự khôn khéo và khả năng “sát thủ” đã phá bỏ điều ấy một cách thuyết phục nhất. 2 bàn thắng vào lưới Đồng Tâm Long An trên SVĐ Cẩm Phả ở vòng đấu thứ 3 V-League của Xuân Ngọc chỉ sau 5 phút được HLV Đinh Cao Nghĩa tung vào sân thay người ở hiệp 2 khiến các khán đài nổ tung. Người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ không ngớt lời khen ngợi tiền vệ này. 2 bàn thắng của Xuân Ngọc đã giúp cho TQN có chiến thắng đậm trước cựu vương của V-League là Đồng Tâm Long An trên SVĐ Cẩm Phả với kết quả 3-0. Nhận xét về học trò của mình HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Xuân Ngọc là mẫu tiền vệ thi đấu cần mẫn và rất ham học hỏi các đồng đội đi trước. Chính vì vậy, việc Xuân Ngọc đạt được phong độ thi đấu tốt ở giai đoạn vừa qua cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Ngọc cũng là người đã giúp cho TQN có trận hoà ấn tượng trước một đối thủ rất mạnh là SHB.Đà Nẵng. Tôi hy vọng trong thời gian tới tiền vệ này sẽ giữ được phong độ và đóng góp nhiều cho CLB ở mùa giải 2014”.
Ở cái tuổi 30, nhiều cầu thủ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với bóng đá, thế nhưng với Xuân Ngọc bây giờ mới là điểm bắt đầu. CLB bóng đá TQN cũng đã ký hợp đồng với tiền vệ gốc thành phố Hoa Phượng Đỏ thêm 1 năm nữa và chắc chắn Xuân Ngọc sẽ có thêm nhiều bàn thắng để không phụ công người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ.
Duy Linh