Thi đấu với phong độ bạc nhược, Chelsea của Villas Boas tiếp tục đón nhận một trận thua nhục nhã trên sân đội bóng Đức với tỷ số 1 - 2 sau pha kết liễu gọn gàng của Friedrick ở phút bù giờ.
Hành quân đến nước Đức rong lượt trận thứ 5 vòng bảng Champion League, Chelsea có sự thay đổi trong đội hình thi đấu so với trận gặp Liverpool hồi cuối tuần khi Villas Boas bố trí tài năng trẻ Sturridge đá chính ngay từ đầu thay cho Malouda, Drogba vẫn xuất phát với vị trí đá cắm quen thuộc trên hàng công thay cho Torres và trận này Meireles đá chình thay cho Mikel. Bên phía Bayer Leverkusen, đội chủ nhà không có được sự phục vụ của thủ môn số 1 Rene Adler và Tranquillo Barnetta do chấn thương dài hạn, các cầu thủ Renato Augusto, Karim Bellarabi và Hanno Balitsch cũng ngồi ngoài, chỉ có tiền vệ Andre Schurrle có mặt trên băng ghế dự bị.
| Lượt trận thứ năm |
| Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Thứ 5, ngày 23/11 Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H |
Trên hàng công Chelsea, đây là lần đầu tiên Drogba được ra sân trong đội hình thi đấu chính thức và là lần thứ 3 liên tiếp tiền đạo người Bờ Biển Ngà được xuất phát ngay từ đầu. Điều này cho thấy Villas Boas dường như đã mất hết kiên nhẫn vào đôi chân tịt ngòi của Fernando Torres. Ở hàng thủ, David Luiz mặc dù bị chỉ trích rất nhiều sau trận thua Liverpool 1 - 2 nhưng trung vệ này vẫn nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Bồ khi bố trí Luiz đá cạp với John Terry.
Hiện tại, Chelsea đang dẫn đầu bảng E với 10 điểm còn đội chủ nhà xếp ngay sau với 8 điểm có được sau 4 lượt đấu. Một chiến thắng trong trận đấu đêm nay sẽ là chìa khóa để mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng sau cho cả hai đội. Vì thế, cả Leverkusen và Chelsea đều nhập cuộc khá cẩn trọng trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Tốc độ của trận đấu được duy trì ở mức chậm rãi chậm rãi nhằm thăm dò động thái của đối phương. Cả Chelsea và Leverkusen đều không mạnh dạn thực hiện những đường tấn công về 2 phía cầu môn.
Những tưởng sau khoảng thời gian khá già thăm dò đối phương, hai đội sẽ chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu nhằm áp đặt lối chơi lên đối phương và ghi bàn thắng để tạo ưu thế dẫn bàn, thế nhưng những gì diễn ra trên sân lại đi theo một chiều hướng ngược lại. Chẳng hiểu có phải các cầu thủ Chelsea vào trận với tâm lý chỉ cần 1 điểm để duy trì vị trí số 1 hay không khi mà họ chẳng mấy thiết tha đến việc ghi bàn. Mỗi khi có bóng, những cầu thủ áo xanh chỉ chuyền qua chuyền lại trên sân hoặc tấn công yếu ớt như kiêu "cho có lệ". Bên phía đội chủ nhà, họ cũng tỏ ra không thua kém các vị khách trong khoản "ru ngủ đối phương". Mặc dù có sự hậu thuẫn của hàng vạn CĐV nhà trên sân Bay Arena nhưng Leverkusen cũng chẳng chủ động đẩy cao đội hình về phần sân Chelsea. Hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua mà chưa có cơ hội nào được tạo ra. Chứng kiến thế trận bế tắc trên sân, nhiều khán giả bắt đầu la ó, hò hét ầm ĩ.
Khi hiệp một còn khoảng 15 phút cuối, hai đội mới bắt đầu đẩy cao tốc độ của trận đấu lên một chút. Phút 33, Leverkusen mở màn bằng pha bật cao đánh đầu của Ballack bóng đi trúng xa ngang khung thành Chelsea trong sự tiếc nuối của khán giả trên sân Arena. 5 phút sau, Chelsea cũng đáp lễ bằng pha thoát xuống của Drogba sau đường chọc khe tinh tế của Sturridge. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà khéo léo dắt bóng qua người của thủ môn Leno nhưng không thể dứt điểm thành công ở một góc quá hẹp. Phút 43, đến lượt Juan Matta có cơ hội đối mặt thủ môn Leverkusen nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại sút trúng người Leno. Nếu như không có 3 chiếc thẻ vàng và 3 pha hãm thành có sắc nét hơn một chút của hai đội, hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra trong sự chìm lặng và tẻ nhạt vô cùng. Kết thúc 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên, hai đội không ghi được bàn thắng và tạm rời sân với kết quả hòa 0 - 0.
Trong khi NHM nghĩ đến 45 phút còn lại tiếp tục nhàm chán thì bất ngờ Chelsea vùng lên tấn công và có bàn thắng mở tỷ số 3 phút ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2. Từ đường chuyền cực kỳ thông minh của Daniel Sturridge, Drogba khống chế bóng gọn ghẽ, tỳ người và xoay sở dứt điểm vào góc xa khung thành Leverkusen trong sự bất lực của thủ môn Leno.
Đến lúc này, Leverkusen không còn thi gan với thầy trò Villas Boas được nữa. Đội chủ sân Bay Arena bắt buộc phải dồn lên tấn công nhằm kiếm tìm ít nhất 1 điểm nếu không muốn bước vào cuộc chiến sinh tử tại lượt trận thứ 6. Phút 58, trong một đường lên bóng của Leverkusen, cựu tiền vệ Chelsea, Micheal Ballack có cú tung người móc bóng cực đẹp, và nếu không có sự xuất sắc cản phá của thủ thành Petr Czech, mảnh lưới của Chelsea đã rung lên. Chưa đầy một phút sau, lần thứ 2 Ballack uy hiếp khung thành đội khách nhưng vẫn không chiến thắng được đôi chân của thủ thành Chelsea trong pha dứt điểm cận thành từ vị trí khoảng 5m. Phút 61, Castro có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm của Chelsea rồi chuyền bóng cho Kiessling bật cao đánh đầu trong một tư thế khá trống trải khi Terry không theo kèm, nhưng thêm một lần nữa sự xuất sắc của Czech đã cứu đội bóng Anh một bàn thua trông thấy.
Cuối cùng thì nỗ lực tấn công bền bỉ của đội bóng Đức cũng được đền đáp. Phút 73, Castro cầm bóng thực hiện đường tấn công trung lộ rồi chọ khe co Sam đang băng xuống bên cánh trái. Do hàng hậu vệ Chelsea không kịp lùi về nên Petr Czech bắt buộc phải xông lên khép góc và bỏ lại khung thành trống không phía sau. Ngay lập tức Sam thực hiện pha bấm bóng vượt qua tầm với của thủ thành Chelsea cho Derdiyok thoải mái đánh đầu vào lưới trống gỡ hòa cho Leverkusen.
Nhận thấy các cầu thủ Chelsea có dấu hiệu xuống sức và chuệch choạc, Villas Boas tung Malouda, Alex và Mikel vào sân thay cho Matta, Luiz và Meireles. Thế nhưng sự thay đổi người của HLV người Bồ chẳng mang lại sự khác biệt cho Chelsea ngoại trừ hai tình huống hãm thành đáng chú ý của Drogba ở phút 84 của trận đấu. Nhận thấy Malouda đang ở vị trí khá trống trải, Ivanovic chuyền bóng cho tiền vệ người Pháp, Malouda khống chế bóng rồi thực hiện đường chuyền chính xác đến từng centimet cho Drogba nhưng cú volley của tiền đạo Chelsea không đi trúng đich.
Hiệp 2 của trận đấu được bù giờ 2 phút. Những tưởng trận cầu nhạt nhẽo sẽ khép lại với tỷ số 1 - 1 thì bất ngờ phút 90+1, Bayer Leverkusen có bàn thắng thứ 2. Từ pha phạt góc bên cánh trái của Casto, Friedrich bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea trong sự ngỡ ngàng của đội khách. Ngay sau đó tiếng còi chung cuộc cất lên và chiến thắng nằm trong tầm tay đội chủ sân Bay Arena.
(tiếp tục cập nhật)
Đội hình thi đấu
Leverkusen:Leno, Schwaab, Friedrich, Toprak, Kadlec, Castro, Rolfes, Bender, Ballack, Sam, Kiessling.
Chelsea:Cech, Ivanovic, Luiz, Bosingwa, Terry, Ramires, Lampard, Meireles, Mata, Drogba, Sturridge.
Theo Bóng đá 24h