Dương Thị Minh Hiệp không chỉ làm bà con buôn bán xung quanh xôn xao mà còn làm gia đình, họ hàng bị... choáng khi cô được kết nạp Đảng ở tuổi 21 (năm 2003)!
Cô đảng viên tiểu thương Nguyễn Thị Anh Đào (phải) với khách hàng.
Hiệp lúc nào cũng tất bật, buổi sáng đứng bán ở chợ, chiều làm thêm nghề trang điểm cô dâu, buổi tối đi học nhưng bạn vẫn “nhín” thời gian tham gia những hoạt động của Đoàn trung tâm. Hiệp còn tranh thủ đi khắp khu chợ ẩm thực gom tiền tiết kiệm tích lũy của hội phụ nữ cho hơn 40 hộ kinh doanh vay vốn làm ăn. Để mỗi ngày một tốt hơn, Hiệp vẫn học thêm trung cấp kế toán vào buổi tối để mình có cơ hội mở mang kiến thức.
Để chính mình được tốt hơn cũng là tâm lý của anh Võ Thành Hiệp chuyên bán rau quả hơn 15 năm ở chợ Hòa Bình khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
“Trước đây khi làm việc gì có thể không đắn đo, thậm chí có khi cứ làm bừa, nhưng bây giờ mỗi lần làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, sợ người ta... ngó vào” - anh tâm sự. Là chi hội phó chi hội thanh niên chợ, anh luôn cùng những tiểu thương trẻ đi vận động bà con tiểu thương chợ thực hiện nếp văn hóa mới của người kinh doanh, không lấn chiếm lối đi, không buôn bán hàng gian hàng giả, không nói thách, không cân thiếu... Những buổi nấu ăn cho trẻ em nghèo, anh cũng là “đầu bếp trứ danh” mang đến cho các em những món ăn ngon miệng...
Chị Nguyễn Thị Anh Đào - bán quần áo tại chợ Hòa Bình, vừa được kết nạp Đảng tháng 10-2006 - cho biết: “Vào Đảng không chỉ nhắc nhở phải nghiêm túc với bản thân mà tôi muốn trở thành tấm gương cho hai đứa con của mình và mọi người sẽ hiểu hơn về tiểu thương chúng tôi” - chị bảo.
Năm nào cô tiểu thương này cũng đăng ký với ban quản lý chợ thực hiện sáu tiêu chuẩn “người kinh doanh mới” và được UBND quận tặng bằng khen năm năm liền. Chị không giấu được vẻ tự hào: “Con đi học có bằng khen về khoe với mẹ, mình cũng làm tốt để có bằng khen cho con noi theo”.
Không chỉ thế, Anh Đào còn tranh thủ làm “việc thiên hạ”, mời gọi tiểu thương tham gia đóng góp giúp đỡ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, tình thương. “Có lần đi công tác xã hội lên sóc Bom Bo (Bình Phước) với trẻ em dân tộc S’Tiêng, về nhà mình suy nghĩ mãi. Nơi đấy còn nhiều khó khăn cần đến chúng ta...”. Nhắc đến vai trò đảng viên của mình, chị nói: “Dù không là đảng viên tôi cũng sẽ là nhịp cầu nối tiếng nói giữa tiểu thương và ban quản lý chợ. Vào Đảng nghĩa là mình muốn chọn lối sống tốt, có lý tưởng rõ ràng, thế thôi”.