Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với đất mẹ vẫn luôn là một nỗi đau đáu khôn nguôi trong lòng những người ở lại. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là hành trình thiêng liêng mang đậm giá trị nhân văn và đạo lý sâu sắc của dân tộc.
Chứng kiến hoạt động tìm kiếm hài cốt 234 liệt sĩ trong trận đánh Helena tại ấp An Lâm, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Long Thành, TP Đồng Nai) vào ngày 11/8/2022, tác giả Quản Minh Cường lúc đó đang công tác tại Đồng Nai đã nghẹn ngào xúc động viết nên những dòng thơ như nén tâm nhang kính cẩn dâng lên các liệt sĩ, mong sớm tìm được hài cốt các anh trong nỗi niềm chờ đợi của bao người.
TÌM ANH!
*****
Quản Minh Cường
Khói trầm bay ngút ngàn
Tiếng kinh cầu dậy đất
Tiếng mõ vang hòa ngân
Gọi hồn thiêng sông núi
Đất Long Thành mở lối
Sau bao năm đợi chờ
Nén hương thơm kính cẩn
Tìm lại các anh về
Helena rực lửa
Trận quyết chiến năm nao
Quân “Báo đen” khiếp sợ
Lũ chư hầu tan tành
Chiến công ghi rực rỡ
Sáng ngời trời đất mẹ
Hai trăm người nằm lại
Máu đỏ hòa vào đất
Đau đớn buốt thịt xương
Lệ tuôn suốt dặm trường
Đất trời cùng nghẹn khóc
Mấy mươi năm cháy lòng
Mẹ già tóc bạc phơ
Vẫn chờ bên hiên vắng
Ngóng đứa con trở về
Anh không bia, không mộ
Lẫn vào lòng đất sâu
Không nằm trong đất lạnh
Đã hòa vào núi sông
Đất nước mình rạng ngời
Bởi biết bao máu đổ
Chẳng dám nói thành lời
Chỉ tâm niệm cố gắng
Sống sao cho xứng đáng
Không hổ thẹn với anh
Về nhanh đi các anh
Đất mẹ đang đón đợi!
*****