Tình nguyện ở Hoà Bình

Ngày nào cũng vậy, ngay từ sáng sớm, trên các nẻo đường từ UBND xã Hoà Bình (Hoành Bồ) dẫn đến nhà văn hoá thôn Đồng Lá đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nói, cười của các sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân và thanh niên địa phương đang giúp dân dọn vệ sinh môi trường, sửa đường, mở đường dân sinh, sơn, sửa trường học...

Trên công trình sửa đường vào nhà văn hoá thôn Đồng Lá, dài gần 2km, suốt 4 ngày qua, 30 ĐVTN của Trường bám trụ mặt đường, miệt mài lao động với tinh thần sớm giúp người dân có con đường rộng rãi, bằng phẳng hơn. Bạn Linh Thuỳ Dương, sinh viên năm thứ 2, đội trưởng hăng hái đi trước phát cây mở đường. Những bạn sinh viên khác, dùng cuốc, dùng xẻng, sửa đường, thu gom cây cối vừa được chặt hạ, chẳng mấy chốc con đường được hình thành trông đã rộng rãi, phong quang hơn. Lấy tay quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Thuỳ Dương cho biết: Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, nhưng chưa có cơ hội đến với đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa như thế này. Vì thế, đây quả là cơ hội tốt để em tham gia tình nguyện với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào sự phát triển của địa phương. Qua các hoạt động này sẽ giúp chúng em có thêm kinh nghiệm thực tế, rèn luyện trưởng thành.

Thanh niên tình nguyện mở đường vào nhà văn hoá thôn Đồng Lá.

 Thanh niên tình nguyện mở đường vào nhà văn hoá thôn Đồng Lá.


Dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè tháng 7, những áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi, nhưng các bạn vẫn hăng say đào đất, phá đá, san đường, khơi thông mương máng... Bạn Dương Thị Hằng, sinh viên năm thứ 2, Khoa Quản lý kinh tế, quê ở phường Vàng Danh (Uông Bí), hai bàn tay bị rộp do chưa quen với công việc cầm cuốc, nói với chúng tôi: “Đây là lần đầu tiên em tham gia tình nguyện. Năm ngoái em cũng đã định tham gia chiến dịch hè, nhưng thấy lo không biết ăn ở thế nào nên lại thôi. Năm nay dù đã hạ quyết tâm đi tình nguyện, nhưng thú thật lúc đầu cũng khá hồi hộp. Nhưng qua những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân địa phương, em không còn lo lắng nữa. Em nhận thấy cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vì vậy tuổi trẻ chúng em cần phải cố gắng lao động, học tập để góp phần xây dựng quê hương.

Thấy các bạn sinh viên tình nguyện lao động hăng say nhiệt tình, nhiều người dân thôn Đồng Lá đã mang nước ra mời, và tham gia lao động cùng các bạn. Bác Đặng Đức Triệu cho biết: “Các cháu sinh viên về sửa con đường này, bà con trong thôn mừng lắm. Trước đây, để vào được đến nhà văn hoá thôn chúng tôi khá vất vả, do cây rừng mọc chắn hết lối đi, đất đá lổn nhổn. Hôm nay vợ chồng tôi bảo nhau ra đây lao động cùng các sinh viên để nhanh có con đường mới ”.

Hoàn thành công trình làm đường dân sinh vào nhà văn hoá thôn Đồng Lá, các bạn sinh viên lại bắt tay ngay vào việc giúp đỡ một số gia đình chính sách trên địa bàn. Như gia đình bác Đặng Đức Khoa, xóm Đồng Mơ, thôn Đồng Lá, là gia đình liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn. Lúc chúng tôi đến nhà, bác Khoa đang đứng nhìn những ruộng lúa vừa được sinh viên tình nguyện cấy giúp gần xong. Bác Khoa bảo: Vợ chồng tôi có 4 người con, 3 đứa đã ra ở riêng, 1 đứa còn nhỏ. Cả nhà có 6 sào ruộng, nhờ có các sinh viên tình nguyện đến giúp nên hoàn thành sớm hơn nhiều...

Đưa tay chỉ những hàng lúa vừa mới cấy xong chưa được thẳng lắm, bạn Phạm Ngọc Thanh, Khoa Kinh tế đầu tư, quê ở TP Điện Biên, kể: Lần đầu tiên cấy lúa, nhưng rất may được bà con trong xã hướng dẫn qua, nên em cũng làm được. Hy vọng mùa tình nguyện năm sau em sẽ làm tốt hơn”.

Ban ngày lao động vất vả trên những con đường, thửa ruộng, tối trở về “đại bản doanh” của đội đóng tại Trường Tiểu học Thác Cát, các áo xanh tình nguyện lại hăng say cùng trẻ em địa phương sôi nổi với các hoạt động văn hoá - văn nghệ. Hàng ngày cứ ăn tối xong trẻ em trong thôn lại kéo đến để được các anh chị dạy múa hát...

Trong những ngày tình nguyện tại địa phương, các bạn sinh viên còn phân chia nhau dọn vệ sinh, phát quang các bụi cây quanh trường, quét vôi tường và hàng rào quanh Trường Tiểu học Thác Cát và Trường THCS Hoà Bình. Nguyễn Văn Xuân, Khoa Kinh tế đầu tư tâm sự: Trong đội ai cũng vui, vì được góp phần chuẩn bị đón năm học mới cho các em ở đây. Bọn em đã quyên góp tặng 10 bộ bàn ghế cho Trường Tiểu học và THCS Hoà Bình, vì thấy nhiều bộ bàn ghế đã cũ hỏng.

Trước khi chia tay, Đội trưởng Linh Thuỳ Dương, khoe: Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, trong chiến dịch năm nay chúng em còn phối hợp với Trường Mầm non Hạ Long tổ chức thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi Trường Mầm non Hoà Bình, tặng quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, tặng sách, báo cho tủ sách của Đoàn TN xã; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo...

Cùng chuyên mục