Tỏ tình công khai, “mốt” thời hiện đại

Dù riêng tư hay công khai thì chuyện tình yêu vẫn luôn là chuyện của... hai người và mức độ tiếp nhận tình cảm tùy thuộc vào người trong cuộc. Điều quan trọng không phải ở cách thức mà ở chính trái tim...

Lại thêm một vụ tỏ tình “chấn động” chốn giảng đường vừa mới xảy ra ở Trường ĐH Công đoàn Hà Nội vào cuối tuần qua và trở thành chủ đề “hot” của cư dân mạng. Đây là vụ tỏ tình “rầm rộ” thứ ba trong thời gian ngắn vừa qua và nhiều người tự hỏi phải chăng đó đang là “mốt” trong giới trẻ?

Tỏ tình gây sốc

Một trái tim lớn bằng xốp khoảng 3,2 m, gắn 100 đóa hoa hồng với dòng chữ “I LOVE U” đặt ngay giữa sân trường. H. M., nam nhân vật chính - đứng ôm một bó hoa hồng chờ sẵn. Khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa dứt thì đội quân cổ động viên hò reo. “Ch. ơi, anh yêu em!”... Tiếng hô đồng thanh vang khắp cả dãy nhà C khiến sinh viên được dịp đổ xô ra chứng kiến. Thế nhưng nhân vật nữ chính lại không xuất hiện. H.M. không chịu thua, đã ôm hoa vào tận lớp và tiến lại người anh yêu. Tuy nhiên, người con gái đó đã từ chối không nhận hoa và tỏ ý không hài lòng với cách tỏ tình này.

Tháng trước, một vụ tỏ tình rùm beng cũng diễn ra ở Trường ĐH Ngoại thương. Một bạn gái tay cầm... loa, bong bóng và một tấm biển rất lớn với dòng chữ “Em yêu anh”. Người dân sống chung quanh và các bạn sinh viên hiếu kỳ tập trung chật kín khiến một đoạn phố Chùa Láng bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, sau hơn nửa giờ chờ đợi, nam nhân vật chính không xuất hiện. Cuối cùng, lực lượng bảo vệ đã giải tán đám đông và nữ nhân vật “dũng cảm” phải ra về. Nghe đâu nam nhân vật chính đang... lánh nạn trong thư viện.

Không chỉ trong giới sinh viên mới có những kiểu tỏ tình lãng mạn như vậy, ngay cả những người từng lăn lộn ở chốn “tình trường” vẫn có những kiểu tỏ tình khiến “đối phương” phải bỏ chạy. Anh T. Phong là một doanh nhân thành đạt, do quá bận rộn pha lẫn hoài nghi không biết những cô gái “yêu quý anh hay săn đón tài sản anh” nên đã 35 tuổi mà T. Phong vẫn chưa chọn được đám nào vừa ý. Ngày lễ tình nhân năm ngoái, anh có tham gia một vũ hội dành cho những người độc thân và làm quen được với V. Anh. Cô khá đẹp, ăn mặc rất hợp thời trang, phong cách tự tin. T. Phong thích và chấm ngay vì đó là mẫu người mà anh mơ ước. Sau vài lần đi uống cà phê, những thông tin có được khiến anh yên tâm, muốn tìm hiểu và tiến tới... Anh không ngờ trong lúc anh đang nghĩ cách tán tỉnh cho thật ấn tượng thì “phía bên kia” lại tỏ ra sốt ruột. V. Anh liên tục gọi điện thoại hỏi thăm, rủ anh đi chơi. Trong hộp thư điện tử của anh đầy những e-mail của cô, chưa kể những tin nhắn trong điện thoại mà anh chưa kịp trả lời hết. Anh cảm thấy mất hứng, rồi đâm ra... sợ. Thế là bao nhiêu dự định nhằm chinh phục người đẹp của anh tiêu tan.

Cưới mà như mếu

Xưa nay, hầu hết khắp nơi trên thế giới việc nói lời cầu hôn được xem là đặc quyền của phái nam. “Cơ chế xin - cho” chính là ưu thế của phái nữ, họ là người... cho, còn phái nam là người phải... xin. Thế nhưng không ít cô gái thời nay đã tự mình đánh mất “quyền lực” trời cho ấy. Như Th.P và V.H mới quen nhau được vài tháng. V. H là dân tỉnh lẻ lên TP, sau khi tốt nghiệp ĐH hạng ưu anh được giữ lại trường và đang tiếp tục học cao học nhưng Th. P cứ gợi ý chuyện cưới xin. Sau mấy lần phân tích và “khất” người yêu không được, cuối cùng họ phải chia tay.

Có không ít cô gái không đủ tự tin lại tự đẩy mình “rớt giá” kiểu cầu cứu cha mẹ can thiệp vào mối quan hệ yêu đương của mình. Tôi từng có một cậu bạn, sắp đến ngày “trọng đại” của đời mình mà mặt cứ méo xẹo. Cả nhóm bạn ai cũng biết cậu và Q.Tr yêu nhau đã gần năm nay. Thành hôn là lẽ đương nhiên nhưng khi hỏi ra mới biết cậu chưa muốn cưới, anh viện cớ chờ sang năm vì còn đang khó khăn, chưa chuẩn bị đủ tiền bạc. Thế nhưng Q.Tr sau nhiều lần gợi ý không được đã nhờ cha mẹ can thiệp. Khi nghe cậu bạn tôi trình bày hoàn cảnh, tưởng rằng cha mẹ vợ tương lai sẽ thông cảm, ai ngờ sau khi nghe xong ông bà khoát tay bảo “chuyện nhỏ”. Và bố mẹ Q. Tr tuyên bố nhà gái sẽ bao hết, kể cả nữ trang và tặng thêm miếng đất. Không còn lý do để từ chối nhưng cậu bạn tôi là người đầy tự trọng nên đành cười như mếu để nhà gái cưới... chồng!

Chủ động ngầm và khéo léo, có duyên

Trao đổi với giáo sư tâm lý Tương Lai, ông cho biết với nếp nghĩ của người Á Đông, sự chủ động quá trớn ấy khiến nhiều chàng trai bị tước mất vai trò chinh phục, họ dễ thấy cô gái mình yêu như một món hàng được chào mời quá nồng nhiệt, nên sinh ra tâm lý ngán ngại, mất hứng thú, bị lệ thuộc và họ dễ bỏ chạy. Bản tính của phái mạnh là ưa được chinh phục chứ không thích bị chinh phục - đó là quy luật của tạo hóa. Dù cho xã hội có phát triển đến đâu, thì người phụ nữ khôn ngoan là người chỉ nên chủ động ngầm, có thể thể hiện sự cảm mến một cách khéo léo, có duyên. Đó cũng là cách mà phái nam dễ dàng bị chinh phục nhất.

Cùng chuyên mục