Là những nhân tố nổi trội trong hoạt động thể thao của Đông Triều, các VĐV, HLV của mảnh đất Đệ tứ Chiến khu đã mang về cho quê hương cũng như tỉnh nhiều tấm huy chương quý giá. Xin giới thiệu tới bạn đọc 3 trong số những HLV, VĐV tiêu biểu ấy.
* Vũ Hương Quỳnh – tài năng trẻ bơi lội
Sinh năm 2000, hiện Vũ Hương Quỳnh đang là học sinh lớp 12B7, Trường THPT Đông Triều (TX Đông Triều). Quỳnh đã từng là vận động viên bơi của đội tuyển bơi Việt Nam và tham gia thi đấu ở nhiều giải đấu lớn, nhỏ trong nước về bộ môn này. Hiện bộ sưu tập huy chương của Quỳnh đã lên tới khoảng 80 chiếc, trong đó có trên 10 HCV.
Chia sẻ về quá trình học bơi của mình, Quỳnh cho biết: "Em bắt đầu học bơi từ năm 4 tuổi. Hè năm 2004, em được bố mẹ cho đi học bơi tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX Đông Triều để rèn luyện sức khỏe. Hồi đó, môn bơi chưa phổ biến và được nhiều người quan tâm như hiện nay. Trong quá trình dạy bơi, các giáo viên tại Trung tâm đã phát hiện những đặc điểm năng khiếu nổi trội ở em và đã trao đổi với bố mẹ em để đầu tư cho em được tập luyện chuyên sâu, phát triển năng khiếu".
Nhờ chiều cao vượt trội, độ nổi cũng như tốc độ tốt và được đào tạo bài bản, Quỳnh dần trưởng thành từ những giải bơi trong nước. 13 tuổi, Quỳnh được chọn vào đội tuyển bơi quốc gia, tham gia tập luyện tại Trung tâm Thể thao quốc gia 3 tại TP Đà Nẵng. Chia sẻ về thời gian này, Quỳnh cho biết: “Hơn 1 năm tập luyện tại đây, hàng ngày em tham gia luyện tập với cường độ cao cùng các anh chị trong đội tuyển, buổi tối học văn hóa. Mặc dù đã tham gia nhiều đợt huấn luyện trong nước, đã quen việc xa nhà và sống tự lập từ nhỏ nhưng nhiều lúc em vẫn cảm thấy rất nhớ nhà...”. Tại Trung tâm Thể thao quốc gia 3, Quỳnh phải tuân thủ chế độ tập luyện khá căng thẳng, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hằng ngày đều rất quy củ. Cũng nhờ đó, thành tích bơi của Quỳnh được cải thiện nhanh chóng, đơn cử như cự ly bơi 100m, từ 1 phút 18 giây đã giảm xuống còn 1 phút 12 giây.
Tuy nhiên, chỉ sau một chấn thương cổ chân ảnh hưởng lớn đến thành tích đỉnh cao, Quỳnh đã phải chia tay ước mơ trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp và trở về Quảng Ninh tiếp tục học tập, tham gia các giải bơi phong trào. Thành tích mới đây nhất tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII -2018, Quỳnh đã xuất sắc giành 6 HCV, 1 HCĐ môn bơi trong bể.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Quỳnh cho biết: “Việc phải rời đội tuyển bơi Việt Nam khiến em cảm thấy rất buồn và đáng tiếc cho bản thân, nhưng đây cũng là một trải nghiệm để em trưởng thành hơn. Hiện em đang tập trung cho việc học để đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, phấn đấu thi đỗ vào trường đại học mà em mong muốn”.
* Nguyễn Cương Quyết – “Kình ngư” trên đường đua xanh
Nhìn gương mặt thư sinh, trắng trẻo với vóc dáng cao, nhỏ nhắn, cách nói chuyện nhẹ nhàng của Nguyễn Cương Quyết khó có thể hình dung ra một “kình ngư” trên đường bơi với những thành tích đáng nể. Đó là 1 HCB cự ly 50m ếch, 2 HCĐ cự ly 50m bơi trườn sấp, bơi tiếp sức tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Với sở trường bơi ếch, tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, Quyết đã đoạt 4HCV môn bơi ở các cự ly 50m, 100m, 200m ếch và 50m bơi tự do, đứng trong số những VĐV xuất sắc nhất của tỉnh.
Chàng trai 21 tuổi này đã từng có 5 năm trong đội tuyển bơi của tỉnh. Quyết cho hay, em xa nhà từ năm 9 tuổi khi tham gia lớp năng khiếu bơi của tỉnh, 12 tuổi em lại vào Đà Nẵng tập huấn 1 năm. Quãng thời gian ấy là sự trưởng thành rất lớn của em khi vừa phải xa nhà, vừa phải làm quen với môi trường tập luyện khắt khe.
Nghe Quyết kể về lịch tập luyện giai đoạn ấy mới thấy được sự bền bỉ của một VĐV bơi với không ít gian nan. 6 giờ một ngày dành cho tập luyện, giai đoạn đầu khi chưa quen thậm chí có những lần khiến Quyết vừa bơi vừa khóc... Tuy vậy, sau này khi quen rồi lại khác, Quyết bảo, được bơi dưới nước thấy tinh thần hưng phấn, thoải mái lắm vì được theo đuổi môn thể thao mình đam mê.
Hiện nay, Quyết đã có gia đình nhỏ, công việc thường ngày là lái máy xúc. Mùa hè, em tham gia làm huấn luyện viên bơi và cứu hộ tại Khu vui chơi, giải trí Hà Lan (phường Mạo Khê). Rời nghiệp VĐV chuyên nghiệp, trở về với gia đình tại xã Hồng Phong, Quyết vẫn gắn bó với thể thao trong vai trò một VĐV tự do và thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao phong trào của thị xã và đoạt những thành tích cao...
* HLV Đinh Hoàng Hiệp - Nhiệt huyết với bóng đá trẻ
Trong làng bóng đá của TX Đông Triều, HLV Đinh Hoàng Hiệp nổi lên là một trong những người gắn bó, nhiệt huyết với đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng của thị xã.
Anh Hiệp sinh ra và lớn lên tại TX Đông Triều, sau khi rời mái trường Đại học TDTT Bắc Ninh, anh có khoảng 7 năm rưỡi làm công tác huấn luyện cho đội tuyển bóng đá nữ ở Hà Tây (cũ). Anh bảo “cái nghiệp nó vận vào thân”, nên dù có làm gì cũng không thể bỏ được nghề, mặc dù huấn luyện bóng đá nữ khá vất vả bởi nó đòi hỏi sự mềm dẻo hơn so với bóng đá nam. Sự gắn bó, yêu thích với công việc giúp anh tạo được sự gắn kết của cả tập thể, góp phần giúp đội bóng nữ anh từng huấn luyện đoạt được chức vô địch Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia năm 2011. Đây là một kỷ niệm đẹp, niềm tự hào riêng của anh.
Chuyển công tác về Trung tâm VH - TT TX Đông Triều đã 7 năm nay, anh Hiệp có điều kiện gần gũi, chăm sóc tốt hơn cho gia đình. Anh vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá nhưng là tham gia huấn luyện và đưa đội tuyển thiếu niên, nhi đồng của thị xã giành được nhiều chiến thắng trong các giải đấu của thị xã cũng như của tỉnh. Tiêu biểu như: Giải Vô địch đội bóng thiếu niên năm 2015, Giải Nhì bóng đá Hội khỏe Phù Đổng năm 2016, và gần đây nhất là Vô địch Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng tỉnh năm 2017.
“Để có được thành tích tốt cho các em trong các giải đấu đòi hỏi tôi phải có những giáo án và phương pháp dạy tốt. Tôi thường tham khảo từ các HLV đi trước, sau đó sẽ rút ra những bài tập hợp lý nhất, phù hợp nhất với thể trạng của các em. Vì ở độ tuổi còn nhỏ, những bài tập quá nặng thường khó hiệu quả mà lại khiến thể trạng các em bị suy nhược. Khi áp dụng những bài tập của mình vào thực tế, các em đều đón nhận và có được thể lực tốt…” – anh chia sẻ thêm.
Phương Thuý - Phan Hằng - Vân Anh