Tôi đã không còn là tôi

Từ nhỏ tôi được gia đình chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc đi đứng, giao tiếp với người xung quanh. Tốt nghiệp cao đẳng, tôi kiếm được việc làm đủ nuôi sống bản thân và phần nào phụ giúp gia đình.

Rồi Internet trở nên phổ biến hơn, kéo theo nó là cơn bão game o­nline. Những trò chơi tưởng chừng vô hại với những nhân vật y như trong phim kiếm hiệp, cũng chẳng khác gì ngoài đời... Để điều khiển nhân vật, người chơi suốt ngày đắm mình trong thế giới ảo, cặm cụi cả ngày lẫn đêm cho cuộc đua tranh thứ hạng và săn tìm những món đồ “tăng lực” cho nhân vật của mình. Và những game thủ, trong đó có tôi, đã dần quên đi cuộc sống thật đang diễn ra xung quanh mình.

Ban đầu suy nghĩ của tôi chỉ là chơi để giải trí, nhưng dần dà sức cuốn hút của các trò chơi trực tuyến đó khiến tôi tiêu tốn ngày càng nhiều quỹ thời gian mà đáng lý ra phải dành cho công việc, gia đình. Tôi gần như quên hẳn mọi người xung quanh, chỉ còn biết những nhân vật ảo trong game. Kết quả tôi bị đuổi việc, bạn gái chia tay... Gia đình tôi đã dùng đủ biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến cấm đoán, cắt thuê bao Internet tại nhà để cố kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó.

Nhưng như con thiêu thân, tôi chẳng còn nhận biết đúng sai. Tệ hơn, tôi đã dối gạt những người thân yêu nhất của mình để có tiền mua sắm những món đồ trang bị giúp nhân vật của mình “tiếng tăm” hơn trong game. Thậm chí tôi còn lén lút lấy cắp những vật dụng trong nhà đem bán để thỏa cơn khát game.

Vì game, tôi đã đánh mất niềm tin của gia đình, còn những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Giờ đây khi xấp xỉ tuổi 30, tôi gần như tay trắng. Kiến thức học ở trường mờ nhạt trong trí nhớ, sức khỏe ngày một giảm sút do những tháng ngày dầm dề cùng game, cà phê, thuốc lá, ăn ngủ... ngay tại máy tính. Khi ngồi viết những dòng này tôi cảm thấy mình không còn giống một người từng được học hành tử tế.

Hiện gia đình vẫn cố giúp tôi lần cuối khi đăng ký cho tôi học lập trình viên. Tôi hoang mang quá, chẳng lẽ cuộc sống của mình vào ngõ cụt rồi sao? Tôi muốn kiếm một việc làm bán thời gian để phụ mẹ nhưng không nơi nào nhận khi chính tôi  cũng không còn là tôi nữa.

LEMID (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Cùng chuyên mục