Tổng kết Premier League 2012-13: Bất ngờ, và nhiều xúc cảm

Vậy là một mùa giải Premier League nữa đi qua. M.U có chức vô địch thứ 20 và chia tay Sir Alex. Arsenal tiếp tục vượt qua Tottenham để dự Champions League lần thứ 16 liên tiếp, trong khi Man City và Chelsea, những đội nhà giàu, sẽ lại trải qua một mùa “cách mạng” nữa. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn của bóng đá Anh mùa giải 2012-13.

Đội bóng của năm: Swansea City

Sẽ có nhiều người chọn Manchester United cho vị trí này. M.U đã vô địch khá dễ dàng, sau khi Man City bỏ cuộc nhanh chóng, còn Arsenal, Chelsea đều bất ổn.

Tuy nhiên, hãy thử lựa chọn một cái tên khác: Swansea City. Sau khi Brendan Rodgers ra đi, có những ý kiến bi quan cho rằng đội bóng xứ Wales chỉ đủ lực để chống xuống hạng. Nhưng sự xuất hiện của Michael Laudrup đã giúp Swansea giữ được vị thế, thậm chí đá còn mượt mà hơn mùa trước.

Đúng là Swansea đã có vài kết quả đáng thất vọng mùa này, như trận thua Everton trên sân nhà hay thảm bại 0-5 trước Liverpool. Nhưng chiến thắng trước Chelsea ở bán kết League Cup và sau đó vô địch bằng chiến thắng 5-0 trước Bradford thật sự rất ấn tượng. Swansea kết thúc mùa này với một suất dự Europa League mùa sau và vị trí thứ 9 trên BXH, cao hơn 2 bậc so với mùa trước.

Cầu thủ của năm: Gareth Bale

Robin van Persie có lợi thế lớn để giành danh hiệu này, với 26 bàn thắng ghi cho M.U ngay mùa đầu tiên. Tuy vậy, giai đoạn tịt ngòi hơn 10 trận của anh khiến ấn tượng về van Persie trong mùa đầu nhạt bớt.

Ai hơn anh? Là Gareth Bale. Bale chỉ ghi 21 bàn mùa này, nhưng yếu tố ăn điểm của anh là tầm ảnh hưởng với CLB. Bale luôn là ngôi sao sáng nhất ở Tottenham, đầu tàu kéo đội bóng ra khỏi khó khăn. Tầm di chuyển, hoạt động rộng cũng giúp anh gây ảnh hưởng lớn lên cả đội. Không phải ngẫu nhiên mà Tottenham bị loại ở Europa League trước Basel. Vì họ thiếu Bale do chấn thương.

Hồi tháng 9, Bale ghi bàn giúp Tottenham đánh bại M.U của van Persie 3-2.

HLV của năm: Sir Alex Ferguson

Chỉ có một người xứng đáng cho vị trí này: Sir Alex Ferguson. HLV người Scotland đã có lần vô địch Premier League thứ 13 mùa này, cũng là danh hiệu thứ 38 của ông với M.U. Trận gặp West Brom hôm qua là trận thứ 1500 của ông với CLB.


Mùa này, sự khác biệt giữa Man Utd và Man City là Robin van Persie, do Fergie mang về. Bản hợp đồng 24 triệu bảng mang về cho M.U 26 bàn ở nhiều trận đấu quan trọng. Nhờ thế, M.U vô địch sớm 4 vòng đấu.

Hợp đồng của năm:  Michu

Robin van Persie sẽ lại được nhắc đến, với chức vô địch ngay mùa đầu tiên cùng 26 bàn ghi cho M.U. Ngoài ra, Daniel Sturridge cũng là một ứng cử viên. Cựu cầu thủ Chelsea tỏa sáng ngay lập tức ở Liverpool, với 11 bàn thắng ở giai đoạn hai, trở thành cầu thủ có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Liverpool.


Nhưng Michu mới là bản hợp đồng thành công nhất. Swansea chỉ mất 2 triệu bảng mua anh từ Rayo Vallecano, để nhận về 18 bàn thắng trong mùa đầu tiên. Anh cũng ghi bàn trong trận thắng Bradford 5-0, giúp Swansea giành League Cup đầu tiên trong lịch sử.

HLV lỳ lợm nhất: Rafa Benitez

Điệu valse trên ghế huấn luyện ở Chelsea tiếp tục ở mùa này, với HLV thứ 9 bị sa thải trong 9 năm – Roberto Di Matteo, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Rafa Benitez.

Benitez bị các CĐV Chelsea ghét bỏ, vì những phát ngôn chống Chelsea từ khi ông còn làm HLV Liverpool. Các biểu ngữ “Cút đi Rafa”, hay “Chúng tôi muốn Mourinho” tràn ngập trên các khán đài.

Nhưng cuối cùng thì Rafa đưa Chelsea giành Europa League đầu tiên trong lịch sử, trở thành đội bóng đầu tiên của Anh giành đủ 3 cúp châu Âu. Rafa cũng đưa Chelsea vào tốp 3, dự Champions League mùa sau. Các biểu ngữ chửi bới thay bằng: “Cảm ơn Rafa”.

Năm của những cuộc chia tay

Đây không phải môt danh hiệu. Đây chỉ là một đề mục để nói đến họ. Chưa bao giờ Premier League lại phải chia tay nhiều ngôi sao đến thế.

Sir Alex Ferguson sẽ về hưu sau gần 27 năm dẫn dắt M.U. Ông để lại cho David Moyes một di sản đồ sộ - đế chế đỏ một tay ông gây dựng.

David Beckham, một ngôi sao cũ của Premier League, chấm dứt những năm tháng huy hoàng của anh với chức vô địch Ligue 1, đưa anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên VĐQG ở 4 nước khác nhau.

Paul Scholes cũng đã treo giày lần hai, lần chính thức. Bóng đá Anh sẽ còn phải chờ nhiều năm nữa để lại có một “số 6” hoàn hảo như anh.

Cựu tuyển thủ Anh Michael Owen tuyên bố nghỉ hưu vào tháng Ba, ở tuổi 33, sau khi bị các chấn thương tàn phá.

Jamie Carragher tuyên bố chia tay Liverpool vào tháng Hai, ở tuổi 35, sau 737 trận cho Liverpool và 15 năm cống hiến cho Lữ đoàn đỏ.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục