Hơn 10 nghìn khán giả đã đến Sân (SVĐ) Cẩm Phả chứng kiến trận giao hữu ĐTQG Việt Nam và U22 Việt Nam. Đã có 5 bàn thắng được ghi, làm mãn nhãn khán giả vùng Mỏ yêu bóng đá.
Đúng 18h00 ngày 23/12 trên SVĐ Cẩm Phả, 2 đội tuyển ra sân trong sự cỗ vũ nồng nhiệt của CĐV yêu bóng đá vùng Mỏ. ĐTQG ra sân với nhiều gương mặt mới do Văn Quyết làm đội trưởng. Phía U22 VN thủ môn Văn Toản trấn giữ khung thành theo phân công của HLV Park.
Trong những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ trẻ U22 triển khai lối chơi rành mạch, kỹ thuật và cự ly đội hình tốt. Các cầu thủ trẻ cũng không thua kém trong tranh chấp, thể hiện kỹ thuật, thế nhưng những cơ hội rõ rệt lại thuộc về ĐTQG. Song may mắn lại không mỉm cười với Văn Quyết và Quách Tân khi cả hai không tận dụng được các pha bóng chuyển thành bàn thắng.
Bất ngờ phút thứ 22, Trần Văn Đạt đón đường chọc khe, khéo léo đẩy bóng bằng đùi qua hậu vệ ĐTQG đánh bại Tấn Trường, mở tỷ số 1-0. Trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Chỉ 4 phút sau, Xuân Cường căng ngang từ cánh trái tới vị trí Đức Chinh, bóng tới vị trí Văn Quyết trong tư thế không người kèm.Và không phụ mong đợi, đội trưởng của ĐTQG đã dứt điểm quân bình tỷ số cho ĐTQG: 1-1
ĐTQG sau đó tăng tốc, tạo được cơ hội rõ rệt. Phút 33 Văn Quyết căng ngang từ cánh phải, hậu vệ U22 phá hụt, Đức Chinh đỡ một nhịp dứt điểm ngay góc gần, Văn Toản phải trổ tài cứu thua.
U22 đã có những cơ hội phản công thông minh, tuy vậy, tất cả đều không được cụ thể hoá thành bàn thắng.
Hiệp 2, bắt đầu được chưa lâu, đội U22 Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 trên chấm 11m do công của Hữu Thắng ở phút 52 sau pha phạm lỗi không cần thiết của hậu vệ Văn Việt. ĐTQG thay đổi nhiều vị trí. Với sự xuất hiện của các gương mặt quen thuôc như: Trọng Hoàng, Xuân Trường, Xuân Mạnh, Văn Toàn…ĐTQG Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với sự vượt trội về kinh nghiệm, độ nhuần nhuyễn…
ĐTQG Việt Nam dồn ép U22 Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 57 trên chấm 11m do công của Xuân Trường và ở phút thứ 78 do công của Hà Đức Chinh sau pha xoay người dứt điểm quyết đoán.
Những phút tiếp theo, U22 Việt Nam chơi khá ấn tượng nhưng không ghi thêm được bàn nào. Trận đấu phản ánh đúng thực lực của 2 đội và tạo lên nhiều cảm xúc cho người hâm mộ với 5 bàn thắng trên sân Cẩm Phả.
Hà Phong