Bây giờ, nhiều xã của huyện Bình Liêu vẫn còn hộ nghèo. Cái nghèo cộng với ít học nên trước đây người dân dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng từ nhiều năm nay, dù cuộc sống chưa khấm khá hơn nhiều nhưng đã không còn cảnh người dân di cư bất hợp pháp sang vùng khác sinh sống, nghe theo kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, gây ảnh hưởng đến an ninh vùng biên. Có được kết quả này, đó là sự cố gắng nỗ lực của các chiến sĩ trên mặt trận đảm bảo an ninh, mà anh Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện là một trong những người tiêu biểu.
Bình Liêu có 99 thôn, bản của 8 xã, 1 thị trấn, anh Hùng thuộc như lòng bàn tay. Anh luôn coi việc của dân cũng như việc của chính mình, cái khó của dân cũng như cái khó của mình, từ đó hoà mình với quần chúng, giải quyết được nhiều khó khăn của họ. Bà con có chuyện buồn vui dù mưa gió, các anh vẫn đến tận nơi để chia sẻ. Anh Hùng là người dân tộc Tày, ngoài tiếng Kinh, anh còn tự học, nói thành thạo tiếng Dao, Sán Chỉ... để dễ gần với người dân hơn, họ cũng thấy dễ gần các anh hơn. Nhờ đó người dân sẵn sàng tâm sự, chia sẻ với các anh mọi công việc. Qua đó, các anh đã nắm được khá nhiều thông tin nhân dân cung cấp, từ đó ngăn chặn được nhiều âm mưu của kẻ xấu, làm tốt công tác an ninh trên địa bàn. Như năm 2007, các anh đã ngăn chặn được vụ việc 31 hộ (199 nhân khẩu) người dân tộc thiểu số có ý định di cư sang vùng khác sinh sống. Từ sự việc này, đã khiến anh Hùng trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Qua tìm hiểu anh được biết, thực chất bà con không ai muốn bỏ quê mà đi, chỉ do nhiều hộ không có ruộng cấy, lại chẳng biết làm gì khác; những hộ có ruộng, nhưng hệ thống tưới tiêu kém, năng suất lúa thấp, long đong mãi mà chẳng thoát nghèo. Vì thế khi có kẻ xấu xúi giục về một “vùng đất hứa” họ đã nhẹ dạ tin theo... Anh Hùng đã đề xuất lên cấp trên có ý kiến tham mưu với chính quyền giải quyết việc các hộ dân thiếu ruộng. Nhân dịp huyện có chủ trương phát triển cây hồi, xét thấy 2 xã Hoành Mô, Đồng Văn thích hợp với trồng quế, hồi, anh phối hợp cùng cán bộ các xã và huyện vận động bà con 2 xã và các xã khác trồng 2 loại cây này. Kết quả, 100% bà con 2 xã Hoành Mô, Đồng Văn đã trồng quế, hồi. Bây giờ chuyện thiếu ruộng không còn là mối lo nữa, bà con có nhiều đất rừng đã biết phát triển từ đất rừng, có thu nhập ổn định. Bà con khen cán bộ biết khuyên người dân làm lẽ phải. Người dân tin tưởng vào cán bộ, coi cán bộ như người con của dân bản. Cũng nhờ đó mà công tác an ninh vùng biên giới được thuận lợi hơn, đảm bảo hơn. Từ sự giúp đỡ của nhân dân, các anh đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc gây ảnh hưởng đến ANTT góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.
Trần Văn Hùng tâm sự: Anh luôn nhớ lời Bác Hồ dạy “Đoàn kết là sức mạnh”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hơn bao giờ hết, CBCS của Đội càng khắc sâu lời dạy của Bác, đoàn kết các dân tộc anh em vùng biên giới để tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.