Chỉ bởi vì một ông già sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 70 trong ngày hôm nay không có nghĩa mọi người sẽ đáp ứng những gì ông ta muốn. Thế nhưng, sau khi chứng kiến Man City sảy chân hồi đầu tuần và đội bóng của mình bắt kịp người láng giềng, rồi chú ngựa đua Harry The Viking của ông về nhất ở cuộc đua Lynn Higgins 60th Birthday Novices Ltd Handicap tại Doncaster hôm thứ năm vừa qua, Alex Ferguson có lẽ chẳng mong gì hơn ngoài món quà 3 điểm trong trận gặp Blackburn trong tối nay. Quan trọng là 3 điểm này sẽ đưa Man United lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi năm mới 2012 bắt đầu.
Chỉ cách đây hơn một tháng, chính xác là ngày 6/11, Ferguson đã đánh dấu 25 năm dẫn dắt Man United. Nếu đó là mốc thời gian không tưởng trong bóng đá hiện đại, chưa nói gì đến ở Premier League thì trong đêm nay, HLV người Scotland sẽ tiếp cận một cột mốc khác. Ở tuổi 70, ông hiện là HLV già nhất của giải và nếu nhìn lại 19 năm lịch sử Premier League, chỉ Bobby Robson khi bị Newcastle sa thải là hơn ông 1 tuổi.
Ferguson chắc chắn không rời Old Trafford theo một cách như vậy, phần vì Man United không thể sa thải được ông, phần vì ông là biểu tượng, là hy vọng của CLB trong 2 thập kỷ qua. Nhờ có ông, Man United đã vươn lên trở thành đội bóng số 1 của Anh và họ sẽ không chỉ dừng ở 19 danh hiệu vô địch sau khi vượt qua kỷ lục mà Liverpool nắm giữ suốt 21 năm.
Điều đó giải thích tại sao khi năm 2011 chuẩn bị trôi qua, Qủy đỏ vẫn có thể nhìn xuống các đối thủ một lần nữa, ít nhất là cho tới lúc Man City làm khách tại Sunderland vào đầu năm 2012. Bất ngờ hơn cả Man United đã cho thấy một khả năng phục hồi đến kinh ngạc kể từ sau thảm họa derby vào ngày 23/10. 9 vòng đấu liên tiếp không thua, đội bóng của Ferguson từ chỗ bị dẫn 5 điểm và hiệu số bàn thắng thua +17, họ đã rút xuống còn 0 điểm và hiệu số bàn thắng thua là +5. Nên nói thêm là trong khoảng thời gian này, Quỷ đỏ vẫn chơi tốt ở Premier League dù bị Crystal Palace và FC Basel loại khỏi Carling Cup và Champions League.
Vì thế, khi ngày sinh nhật thứ 70 đến, Ferguson sắp có được điều mà ông chờ đợi suốt 2 tháng qua – sau trận derby ông thề sẽ đưa Man United giành lại vị trí số 1 khi bước vào năm mới – đó là ngôi đầu bảng xếp hạng và một trận hòa trước Blackburn là đủ để Qủy đỏ đứng ở vị trí này trong ít nhất là 24 giờ.
Về lý thuyết là vậy nhưng tất cả cũng hiểu rõ là Man United không chỉ muốn 1 điểm và Blackburn cũng không thể lặp lại được kết quả hòa như họ đã có tại Liverpool vào hồi đầu tuần. Sau cùng thì trận hòa đó vẫn không đủ đưa thầy trò Steve Kean thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng và điều tồi tệ cho đội khách là họ tới Old Trafford trong tình trạng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.
Nếu như Man United vẫn có thể xếp tiền vệ Michael Carrick đá như một trung vệ và Antonio Valencia như một hậu vệ phải dù thiếu vắng Michael Owen, Ashley Young, Anderson, Darren Fletcher, Tom Cleverley, Chris Smalling, Jonny Evans và Nemanja Vidic, Kean lại không có được những lựa chọn tương tự khi các hậu vệ Gael Givet, Ryan Nelsen, Scott Dann, Michel Salgado và thủ môn Paul Robinson chấn thương, trong khi cơ hội ra sân của Martin Olsson, David Dunn và Junior Hoilett chỉ được khẳng định trước giờ bóng lăn.
Dự đoán: 3-0
Dự kiến đội hình
Man Utd: Lindegaard, Valencia, Carrick, Jones, Evra, Nani, Gibson, Giggs, Park, Rooney, Berbatov.
Blackburn: Bunn, Lowe, Samba, Hanley, Henley, Vukcevic, Nzonzi, Pedersen, Petrovic, Formica, Yakubu
Bên lề trận đấu
Wayne Rooney đã ghi 4 bàn trong 5 trận đấu gần đây tại Premier League trước Blackburn. Điều thú vị là ở trận đấu còn lại tiền đạo người Anh không ghi bàn, Man United đã thắng Blackburn 7-1 ở Old Trafford vào mùa giải trước.
Blackburn đã thua 11 trong 18 trận tại Premier League ở mùa giải năm nay.
Blackburn đã thắng trong 2 trận đấu trước đó vào ngày cuối năm và đều trên khách. Đó là trận thắng 1-0 ở Crystal Palace (1994) và 3-0 ở Wigan (2005).
Theo Bóng đá số