Việc đội bóng đá nữ quốc gia đoạt ngôi vô địch tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đã làm nức lòng người hâm mộ. Đóng góp vào thành tích đó, thể thao Quảng Ninh có 3 đại diện gồm: Tiền vệ, đội trưởng đội bóng đá nữ quốc gia Lê Thị Thương, thủ môn Nguyễn Thanh Hảo và trung vệ trẻ Nguyễn Thị Mai. Đó không chỉ là vinh dự của các VĐV mà còn là niềm tự hào của thể thao Vùng mỏ.
Cống hiến hết mình
Bóng đá nữ Quảng Ninh vốn có truyền thống phát triển khá mạnh mẽ, điều này đã được thể hiện qua việc luôn cung cấp cho đội tuyển quốc gia những gương mặt cầu thủ xuất sắc như: tiền vệ Nguyễn Thị Mai Lan, trung vệ Bùi Thị Tuyết. Những chân sút này đã cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia làm mưa làm gió ở đấu trường Đông Nam Á, thậm chí là cả thế giới. Sau khi số cầu thủ này nghỉ thi đấu thì ngay lập tức bóng đá nữ Vùng mỏ lại sản sinh ra những chân sút mới và hiện nay đang là trụ cột của bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) và đội tuyển quốc gia như: tiền vệ Lê Thị Thương, thủ môn Nguyễn Thanh Hảo và tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Mai.
Gặp tiền vệ Lê Thị Thương trong ngôi nhà nhỏ ở phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) khi vừa kết thúc Giải đấu vô địch Đông Nam Á trở về. Trên gương mặt của cô gái Vùng mỏ vẫn phảng phất sự mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài TP Hồ Chí Minh - Hà Nội - Quảng Ninh. Thế nhưng khi kể về giải đấu vừa qua Thương không giấu được niềm vui vì đã đóng góp sức mình vào chiến thắng của đồng đội, mang vinh quang về cho đất nước. Lê Thị Thương chia sẻ: “Mỗi một giải đấu đối với tôi đều là những kỷ niệm khó quên. Để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á lần này chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị lực lượng từ rất lâu với quyết tâm giành lại ngôi vô địch sau 6 năm chờ đợi. Bên cạnh đó HLV Trần Vân Phát cũng rất nhiệt tình hướng dẫn nên các đồng đội và bản thân tôi có được những chuyên môn tốt nhất. Mùa giải năm nay các đội bóng đều có lực lượng rất mạnh đặc biệt là Malaysia, Singgapo… tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã đoạt được kết quả như mong muốn.
Mặc dù lần đầu tiên có mặt trong đội tuyển quốc gia nhưng 2 cô gái trẻ Vùng mỏ là thủ môn Nguyễn Thanh Hảo, tiền vệ Nguyễn Thị Mai đều thể hiện rất tốt chuyên môn kỹ thuật. Cho dù không được ra sân thường xuyên thế nhưng cả Mai và Hảo đều cho thấy sẽ là những chân sút chủ chốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai.
... và những nỗi niềm
Từ trước đến nay bóng đá nữ vốn chẳng được quan tâm nhiều như các đồng nghiệp nam, thế nhưng lại luôn đem về thành tích huy hoàng cho thể thao Việt Nam. Người hâm mộ đã rất nhiều lần được chứng kiến các cô gái bước lên bục vinh quang nhưng chưa lần nào được nhìn thấy bóng đá nam có được vinh dự đó. Thế nhưng bóng đá nữ vẫn chỉ như “sống tạm” và luôn chịu thiệt thòi. Đến xem các cầu thủ nữ luyện tập mới thấy được sự vất vả như thế nào. Dưới cái nắng gay gắt hay mưa tầm tã các cầu thủ vẫn phải hoàn thành bài tập của HLV, bởi một lẽ trong khi thi đấu cho dù thời tiết thế nào cũng phải tuân thủ đấu pháp đã đề ra.
“Nếu đem ra so sánh thì chúng tôi chẳng kém bất cứ các đồng nghiệp nam điều gì cả. Luyện tập gian khó, thi đấu quyết liệt thế nhưng sự quan tâm rất ít. Đơn cử như việc tài trợ cho giải đấu vô địch quốc gia cũng thế thôi, phải kêu gọi mãi mới có được “mạnh thường quân” chi cho vài trăm triệu chưa bằng giá trị hợp đồng của một cầu thủ nam. Thế nhưng chúng tôi vẫn đá, cống hiến hết mình cho người hâm mộ để cho mọi người thấy rằng dù thiếu thốn nhưng bóng đá nữ quyết không làm mất thương hiệu của mình. Sau giải đấu ngoài phần thưởng của đội, nhà tài trợ thì hầu như bóng đá nữ chẳng được các địa phương thưởng gì thêm. Nói chung là cũng tủi thân vì nếu có phần thưởng cho dù nhỏ cũng thấy rằng mình được để ý đến”, tiền vệ Lê Thị Thương tâm sự.
Với Thương có lẽ “áp lực” về sự quan tâm đã quá quen nhưng đối với các cầu thủ trẻ thì đây là một nỗi buồn. Thậm chí có chân sút đã bị sốc khi thấy mình cống hiến cho bóng đá như vậy nhưng chỉ nhận được sự quan tâm hời hợt. Thế nên có nhiều cầu thủ đã quyết định chia tay bóng đá để tìm cho mình một công việc phù hợp hơn.
Cho dù còn nhiều khó khăn thế nhưng các cô gái của bóng đá nữ Quảng Ninh vẫn quyết tâm gắn bó với môn thể thao này. Với họ việc được sống trong không khí bóng đá và thể hiện niềm đam mê của mình trên sân cỏ vẫn là số 1.
Duy Linh