Những ngày gần đây, nhiều người đi qua tuyến phố 5 (phường Bãi Cháy) không khỏi thích thú khi những bức tường cũ nhếch nhác đã được thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Tuyến đường tranh bích họa được thực hiện bởi các bạn ĐVTN phường Bãi Cháy, thông qua chiến dịch mang tên “Thanh niên tự hào TP Quảng Ninh”
“Thành phố trong tôi là…” với mỗi người trẻ, đó có thể là những con đường quen thuộc, một góc phố thân thương, nhịp sống đang từng ngày đổi mới và hơn cả là niềm vui, niềm tự hào khi quê hương bước sang một chặng đường mới.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tuổi trẻ hội tụ sức khỏe, tri thức, tâm huyết và khát vọng lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước. Phát huy tinh thần cách mạng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn tiên phong, xông pha trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực, có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của quê hương.
Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra một chặng đường phát triển mới, với những yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn trên hành trình xây dựng đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhấn mạnh phương châm hành động của thanh niên trong giai đoạn mới: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ giàu khát vọng, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đảm nhận những trọng trách của tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu dành cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Quảng Ninh nói riêng trên hành trình đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 26/8, tại xã Ba Chẽ, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” và ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026.
Tại giáo xứ Cẩm Phả, mô hình “Thanh niên giáo xứ tự quản về ANTT, nói không với tệ nạn xã hội” là một trong những giải pháp mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Có những lời hứa không cần nói thành lời, mà được thực hiện bằng những lựa chọn và nỗ lực mỗi ngày. Với những người trẻ khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là lời hứa về trách nhiệm, lý tưởng và sự cống hiến. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8, Host Phương Thảo trò chuyện cùng Lê Quang Minh – người con Quảng Ninh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, hiện là sinh viên năm ba Học viện An ninh nhân dân. Minh chia sẻ về những bỡ ngỡ trong môi trường kỷ luật, hành trình rèn luyện, trưởng thành và cách một người trẻ từng ngày giữ lời hứa với con đường mình đã chọn.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên Quảng Ninh ngày càng phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Để làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những giải pháp phát huy sức trẻ trong làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Vũ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Niinh.
Thu Nga, 25 tuổi, có một công việc ổn định, học thêm ngoại ngữ, tham gia các lớp kỹ năng vào cuối tuần và luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng rồi có một giai đoạn, cô thường thức dậy với cảm giác mệt mỏi, không còn tập trung vào việc học và thậm chí thấy có lỗi mỗi khi cho phép mình nghỉ ngơi.
Từ những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc đến các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số, tuổi trẻ Quảng Ninh đang phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua những hoạt động thiết thực, ĐVTN không chỉ thể hiện lòng tri ân mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh”.
Thiết thực hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), tuổi trẻ Quảng Ninh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
Ở tuổi 27, Thu Huyền quyết định rời bỏ công việc văn phòng ổn định để trở thành một người trang điểm tự do tại Hạ Long. Một lựa chọn khiến cô phải đối mặt với không ít hoài nghi, áp lực và những ngày tháng chông chênh. Trong tập podcast này, hãy cùng lắng nghe hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi điều mình yêu thích và tìm lạicảm giác háo hức với công việc mỗi ngày. Một câu chuyện dành cho những ai đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời và tự hỏi: Liệu mình có đủ dũng cảm để bắt đầu lại
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã và đang được triển khai rộng khắp cả nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956-2026).
Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Nhanh nhạy bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tuổi trẻ Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.