50 năm trước, ngày 23-11-1963, Bác Hồ đã về thăm Tuần Châu và căn dặn: “Phải biến Tuần Châu thành ngọc châu”. Lời dặn đó, đã được quân, dân và những người yêu hòn đảo này nỗ lực, tâm huyết hiện thực hoá. Tuần Châu nay đã “thay da đổi thịt”, thành một trung tâm du lịch, viên ngọc của Hạ Long.
Những chuyện chưa kể về chuyến thăm của Bác
Quảng Ninh rất vinh dự và tự hào khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm. Những lần về Vùng mỏ ấy, Bác Hồ đã đi thăm 4 đảo, trong đó Tuần Châu được Chủ tịch Hồ Chí Minh ưu ái hơn cả khi 2 lần về thăm (năm 1959 và 1963). Cho tới nay, chuyến thăm và lời dạy của Bác năm xưa vẫn in dấu rõ nét trong ký ức người dân đảo.
Gặp cụ Lê Văn Tiến, trú tại khu 3, phường Tuần Châu (TP Hạ Long), một trong những người được trực tiếp gặp Bác Hồ vào ngày 23-11-1963. Ở cái tuổi ngoài 85, thế nhưng cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Khi nghe chúng tôi hỏi về kỷ niệm được trực tiếp đón Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu, ánh mắt cụ rạng ngời hẳn lên. Cụ rành mạch kể: Chuyến thăm của Bác tới Tuần Châu là một món quà bất ngờ. Lúc bấy giờ cụ làm Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Công an xã Tuần Châu.
Ngày 22-11-1963, trên đường từ nhà lên trụ sở xã làm việc, cụ thấy đồng chí Minh là Giám đốc Sở Công an lúc bấy giờ cứ loay hoay dùng vôi vẽ một vòng tròn lớn trên một bãi đất. Vì biết đồng chí Minh nên cụ không kiểm tra mà đi thẳng lên xã báo cáo với Bí thư Chi bộ lúc ấy là đồng chí Vũ Đức Kính. Một lúc sau, tại khu vực vòng tròn ấy có một chiếc trực thăng bay tới đỗ rồi lại bay đi khiến lãnh đạo xã hết sức lo lắng.
Khoảng 9 giờ, ngày 23-11-1963, khi cán bộ xã đang làm việc ở trụ sở thì chiếc máy bay lại hạ cánh tại khu vực hôm trước. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tức tốc chạy bộ khoảng 3 đến 4km ra khu vực có chiếc trực thăng vừa hạ cánh. Cùng lúc đó, người dân đi gặt, đánh bắt cá ở các khu vực trên đảo cũng kéo đến rất đông.
Khi chiếc trực thăng mở cửa, biết người bước xuống là Bác Hồ kính yêu, cả xã đảo như vỡ oà vì vui sướng. Bác đi thăm một số khu vực trên đảo sau đó nói chuyện với quân và dân nơi đây. Bác ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, đồng thời căn dặn người dân trên đảo phải đoàn kết xây dựng Tuần Châu đẹp về phong cảnh, mạnh về an ninh quốc phòng, giàu về kinh tế.
Lúc chia tay đảo, mặc dù Bác Hồ đã vào trong máy bay thế nhưng đồng bào xã đảo Tuần Châu cứ vây kín lấy chiếc máy bay khiến phi công không dám khởi động máy vì sợ cánh quạt máy bay gây nguy hiểm đến người dân. Bác nhẹ nhàng mở kính máy bay ân cần nói với đồng bào nên đứng ra xa, không thì sẽ nguy hiểm.
| Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, quân dân và những người yêu hòn đảo xinh đẹp này đã vượt bao khó khăn, tâm huyết xây dựng đảo ngày một trù phú, rèn giũa viên ngọc thô ngày một sáng hơn. |
Dù đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng ông Nguyễn Ngọc Đàm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh vẫn nhớ như in tình cảm, sự quan tâm, động viên của Bác đối với quân dân Tuần Châu: Với từng cử chỉ thân thiện, Bác ân cần hỏi thăm sức khoẻ các cụ già, xoa đầu rồi chia kẹo cho các cháu nhỏ... Bác còn dặn: Đảo chúng ta rất đẹp, chúng ta phải xây dựng Tuần Châu thành ngọc châu, phải trồng nhiều cây xanh trên đảo ngọc...
Năm nay đã 80 tuổi và vừa trải qua cơn bạo bệnh, nhưng ông Trần Bạch (Vạn Mỹ, An Hải, Hải Phòng) cựu Đại tá, Bộ Tư lệnh Hải quân, người đã đón đưa Bác đi thăm đảo năm xưa (1959) không sao quên được kỷ niệm về Bác. Ông xúc động kể: Khi đó tôi công tác ở lực lượng Hải quân. Sáng hôm đó, sau khi Bác đi thăm mỏ than Hòn Gai, tàu 154 và tàu 152 của chúng tôi được lệnh sang cập bến Hòn Gai đưa Bác đi thăm vịnh và đảo. Đảo đầu tiên Bác đặt chân là Tuần Châu. Tàu thả neo. Tôi và 3 đồng chí khác chèo xuồng đưa Bác lên đảo. Vì không có cầu tàu, một số sĩ quan đi giày còn đang loay hoay chưa biết làm sao để đưa Bác lên bờ an toàn, bất ngờ Bác lội ngay xuống nước. Thế là mọi người cũng phải bước theo. Chúng tôi được đi cùng Bác lên thăm dân đảo. Bác thân mật căn dặn: Các chú không phải quá nghiêm trang như thế. Đi cùng Bác cứ thoải mái để thăm bà con cho thật tự nhiên. Trong cuộc trò chuyện với nhân dân trên đảo, Bác nhấn mạnh cần “biết coi trọng thế mạnh, xây dựng Tuần Châu thành một khu nghỉ mát đẹp của đất nước!”.
Tuần Châu nay đã thành ngọc châu
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, quân dân và những người yêu hòn đảo xinh đẹp này đã vượt bao khó khăn, tâm huyết xây dựng đảo ngày một trù phú, rèn giũa viên ngọc thô ngày một sáng hơn.
Đến với phường Tuần Châu hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tuần Châu bây giờ đã thực sự “thay da đổi thịt”. Điện, đường, trường, trạm cơ bản được đầu tư, các tuyến đường được bê tông hoá, nước sạch được đưa về phục vụ người dân và du khách đến thăm đảo. Thay vì kinh tế nông nghiệp, đánh bắt thủ công như trước, nay Tuần Châu đã chuyển đổi các mô hình kinh tế nuôi trồng thuỷ hải sản, trang trại, gia trại đạt hiệu quả cao. Một bộ phận lớn lao động chuyển sang làm việc trong lĩnh vực du lịch. Toàn phường chỉ còn 8 hộ nghèo trong tổng số 545 hộ, số hộ giàu và khá giả chiếm đến 60%. Liên tiếp trong những năm trở lại đây, thu nộp ngân sách của Tuần Châu đều vượt mức được giao: Năm 2009 đạt 220% kế hoạch, năm 2010 và 2011 đạt xấp xỉ 200%, năm 2012 đạt trên 145%. Năm 2013, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tuần Châu đã nỗ lực đạt được chỉ tiêu kinh tế được giao. Tuần Châu đã và đang vững bước trên con đường phát triển.
Trong sự đổi thay đó, không thể không nhắc tới việc đầu tư phát triển du lịch trên đảo của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Tập đoàn Tuần Châu). Khởi đầu là việc xây dựng “con đường huyền thoại” nối liền đảo gần đất liền. Đây là tiền đề quan trọng để đổi thay làng chài nghèo xưa, biến Tuần Châu thành viên ngọc, trung tâm du lịch đẳng cấp, thương hiệu của Quảng Ninh. Cựu chiến binh Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, một người gắn bó với những đổi hay của đảo, trong một lần trò chuyện với chúng tôi đã chia sẻ: Thấy được vẻ đẹp, tiềm năng của Tuần Châu, chúng tôi nỗ lực xây dựng Tuần Châu thành một khu du lịch, điểm đến hấp dẫn để du khách biết tới địa danh này nhiều hơn khi tới Hạ Long. Đó cũng là góp sức thực hiện lời dạy của Bác năm xưa.
Tuần Châu nay được biết đến là khu du lịch, vui chơi giải trí tầm cỡ, một thương hiệu du lịch nổi tiếng của Hạ Long. Tuần Châu nổi tiếng với bờ biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam (dài gần 6km); Vườn ẩm thực Việt Nam mô phỏng kiến trúc cung đình Việt thế kỷ 17, 18; Câu lạc bộ biểu diễn cá heo và sinh vật biển... Bên cạnh đó là khu biểu diễn vũ điệu nhạc nước và ánh sáng laser đầu tiên và cũng là lớn nhất Việt Nam, hiện đại nhất Đông Nam Á; đồng thời là sân khấu được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hoá lớn cấp quốc gia, quốc tế... Trên hòn đảo xinh đẹp này còn nhiều hạng mục công trình khác như câu lạc bộ trình diễn cá sấu, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Villa sang trọng, sân tập golf 18 lỗ...
Tin tưởng rằng với những nỗ lực của quân dân và những người yêu hòn đảo xinh đẹp này, Tuần Châu sẽ vững bước vươn lên. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa khi về thăm xã đảo đang thành hiện thực... Tuần Châu nay đã và đang trên đường trở thành viên ngọc sáng.
T.Quân