Tức tối vì thất bại, Nasri chửi rủa phóng viên nhà

Quá thất vọng sau khi đội nhà để thua TBN 0-2, Samir Nasri đã có hành vi xúc phạm một phóng viên của hãng tin AFP sau khi trận đấu kết thúc.

Ở trận tứ kết EURO 2012 diễn ra đêm qua, ĐT Pháp đã không thể tạo nên bất ngờ trước các Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Hai bàn thắng của Xabi Alonso đã chấm dứt tham vọng bay cao của thầy trò Laurent Blanc. Thất bại là điều không quá bất ngờ, song các chàng trai áo Lam lại để lại hình ảnh xấu sau trận thua, đặc biệt là Samir Nasri.

Ở trận đấu đêm qua, tiền vệ Man City không có tên trong đội hình xuất phát. Anh được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Pháp - Tây Ban Nha, Samir Nasri là một trong những cầu thủ đầu tiên lủi vào đường hầm.

Sau đó, anh vội vàng lên xe buýt của đội bóng và từ chối mọi câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, khi trở lại tìm đồ dùng bị thất lạc, một phóng viên của hãng thông tấn Pháp cố gặng hỏi ngôi sao đang chơi bóng cho Man City. Bực mình, Nasri quay ra buông hàng loạt lời lẽ vô văn hoá như “Anh hỏi cái c** gì đấy?” hay “f*** you”.

Rất may là một thành viên trong ban huấn luyện ĐT Pháp đã đứng ra can ngăn và giúp Nasri "hạ hoả".

Trước đó, ở trận mở màn vòng bảng, Pháp hòa Anh 1-1, Nasri cũng đã có hành động đưa tay lên môi ý bảo "câm miệng đi" khi hướng về phía ống kính truyền hình, coi đó như một thông điệp dành cho một phóng viên của báo L'Equipe đã viết bài chỉ trích cầu thủ này.

Một trong những yếu tố khiến ĐT Pháp không thể thành công ở EURO kì này là những mâu thuẫn nội bộ. Bên cạnh mâu thuẫn giữa Nasri và Diarra thì nội bộ tuyển Pháp còn diễn ra xung đột giữa HLV Laurent Blanc và tiền vệ Hatem Ben Arfa. Sau vụ việc xảy ra đêm qua, Nasri tiếp tục đem đến hình ảnh xấu với NHM Les Bleus. Còn với ĐT Pháp, họ phải “xách vali về nước” với vỏn vẹn 1 chiến thắng tại EURO 2012.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục