Tương lai Rooney: Bài toán khó cho David Moyes

Man Utd không muốn mất Wayne Rooney về tay Chelsea, nhưng vô tình tương lai của tiền đạo người Anh lại trở thành một bài toán khó đối với tân HLV David Moyes.

Nhà ĐKVĐ nước Anh đang trải qua một mùa hè trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng. Không ít những tin đồn liên quan đến M.U, song đó đều là những sản phẩm được thêu dệt nên bởi giới truyền thông xứ sở sương mù. Gần đây, tương lai của Rooney nổi lên như một đề tài nóng bỏng nhất ở Old Trafford.

HLV David Moyes khẳng định Rooney không phải để bán. BLĐ M.U bảo rằng anh không được ra đi trong Hè này. Hơn nữa, dù bất mãn với những phát ngôn gần nhất của cựu HLV Everton nhưng bản thân tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa có bất kỳ yêu cầu chuyển nhượng chính thức. Đó là lý do khiến cho vấn đề Rooney như một quả bóng được bơm căng phồng lên bởi giới truyền thông.

Tất cả các cầu thủ đều có thể ra đi, nếu anh ta cảm thấy khó giữ một vị trí quan trọng trong đội hình. David Moyes bảo rằng Rooney chỉ là sự lựa chọn số 2 sau Van Persie ở vai trò cây săn bàn chủ lực. Với một tiền đạo, dù có đa năng đến đâu thì thước đo quan trọng nhất vẫn là những bàn thắng ghi được.

Rooney đã chứng tỏ được bản năng sát thủ của mình trong hai mùa được đá trung phong cắm. Do đó, việc chân sút người Anh cảm thấy không thật sự hạnh phúc tại Old Trafford là điều không quá khó hiểu.

Ông David Moyes muốn Rooney tiếp tục đá hộ công cho Persie, vị trí mà tiền vệ người Nhật Bản Kagawa đang chơi ngày một hay hơn. Có thể Moyes vẫn cần những đóng góp thần lặng của “gã Shrek” nhưng M.U không thực sự cần anh nữa. Nhưng họ vẫn một mực cho rằng anh không phải để bán, thì có lẽ mục tiêu mà những người đứng đầu “Quỷ đỏ”  hướng tới là làm giá. Họ muốn bán anh với một mức giá cao nhất có thể.

Nhưng ai có thể đáp ứng được yêu cầu đó của M.U? Arsenal ư? Không, đó là đội bóng chuyên mua rẻ bán đắt và không thể đáp ứng được tham vọng của Rooney cũng như số tiền mà M.U cần? Real Madrid? Không, họ tỏ ra quan tâm tới Suarez và Gareth Bale hơn. Là PSG? Họ vừa có Cavani nên đâu cần Rooney nữa. Còn Barca? Vị trí trung phong cắm vốn dĩ đã thuộc về Messi nên Rooney có hạnh phúc khi lại phải chơi dạt cánh khi đến đó?

Điểm qua một vài điểm đến kể trên để thấy rằng Chelsea là đội duy nhất lúc này phù hợp với Rooney. Ngay khi đặt chân đến Stamford Bridge “Ngài hạnh phúc” đã không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với chân sút 27 tuổi. Rooney luôn là mẫu tiền đạo ưa thích của Mourinho bởi lối chơi máu lửa cũng như khả năng hi sinh của anh. Chelsea cũng đã cụ thể quyết tâm đó bằng lời đề nghị đầu tiên trị giá 20 triệu bảng tới M.U. Cho dù bị “Quỷ đỏ” thẳng thừng từ chối nhưng điều đó sẽ chỉ làm The Blues thêm quyết tâm bởi Roman Abramovic chưa bao giờ tiếc tiền trong việc tăng cường lực lượng.

Bán Rooney, M.U sẽ có thêm tiền để thực hiện vụ áp phe Fabregas của Barca khi vừa để tuột mất Thiago Alcantara vào tay Bayern Munich. Một người chia lửa chất lượng với Carrick ở tuyến giữa là điều David Moyes cần nhất lúc này bởi việc ghi bàn đã có Van Persie đảm nhiệm. Với đẳng cấp đã được khẳng định trong màu áo Arsenal, sẽ không quá khó để Fabregas thích nghi với Premier League và là sự thay thế xứng đang cho vị trí mà Scholes để lại.

Tuy nhiên, M.U không đời nào bán Rooney cho một đội bóng trong nước bởi họ không muốn “nối giáo cho giặc”. Nhưng bên ngoài bình diện nước Anh, không một CLB nào hào hứng với ngôi sao sinh năm 1985 để “Quỷ đỏ” có thể ép giá. Nhưng giữ Rooney lại cũng có nghĩa là phải để anh đá trung phong cắm và bỏ quên “vua phá lưới” Premier League 2 lần liên tiếp Robin van Persie. Đó lại là một sự lãng phí hơn. Hơn nữa sức hấp dẫn của những lời mời gọi từ Mourinho là không thể chối cãi.

Bây giờ, giữ Rooney lại, hay để anh ra đi cũng là một vấn đề với David Moyes. Điều đó đòi hỏi chiến lược gia người Scottland phải có những hành động nhanh chóng và dứt khoát ngay từ lúc này để đội bóng sớm đi vào ổn định và tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục