Tuyển Việt Nam: Đường còn dài nhưng đầy ánh sáng

Trận hòa tối 19/11 đã khép lại chặng đường thi đấu của Đặng Văn Lâm và các đồng đội trong năm 2019. Một chút tiếc nuối, một chút phẫn nộ, âu cũng là những cảm xúc rất đỗi bình thường sau trận cầu này của những người trong cuộc, và hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.

Với 11 điểm, ĐTVN vẫn bảo toàn vị trí đầu bảng. Ảnh: TTVH
Với 11 điểm, ĐTVN vẫn bảo toàn vị trí đầu bảng. Ảnh: TTVH

Thật không dễ gì để tuyển Việt Nam vượt qua người Thái. Đó là một sự thật. Và với nhiều chuyên gia, tỉ số hòa là một kết quả không hề bất ngờ. Thậm chí ngay cả HLV Park Hang Seo cũng cho rằng "không để thua Thái Lan đã là một thành công". Chỉ là, kết quả đó đi ngược lại với những khát khao của người Việt, trong khi họ đang mong đợi vào một chiến thắng để vượt qua mặc cảm của mình bấy lâu nay...

Với tính chất quan trọng của trận đấu này, cả hai đội đều đã triển khai lối chơi đầy thận trọng. HLV Park vẫn giữ nguyên đội hình như trong trận thắng với UAE; ông Nishino Akira cũng mang đến Mỹ Đình những binh sĩ tốt nhất có thể như Dangda, Subachok hay Chanathip và cả thủ môn Kawin hòng chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm càng sớm càng tốt.

Công bằng mà nói, Thái Lan đã chơi không hề tệ trong trận đấu quyết định này và rõ ràng họ đã có những cơ hội rất "ngon ăn". Thống kê cho thấy, chính đội khách mới là những người có nhiều cơ hội kiểm soát bóng tốt hơn với 67%. Bên cạnh đó, Foxsport cũng đưa ra số liệu cho thấy các học trò HLV Nishino vượt trội đội chủ nhà về số cú dứt điểm (13) và 7 cú dứt điểm trúng đích, trong khi Rồng Vàng chỉ có 5 cú dứt điểm và không một lần nào trúng đích.

một điểm cũng đủ để Săc đỏ thêm nhiều tự tin trên con đường dài phía trước.
Một điểm cũng đủ để Sắc đỏ thêm nhiều tự tin trên con đường dài phía trước. Ảnh: vnexpress.net

Quyết tâm là vậy, nhưng mọi nỗ lực của Thái Lan đều không thể vượt qua được sự xuất sắc của "người nhện" Đặng Văn Lâm. Những cơ hội mà người Thái có được trên Mỹ Đình đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến họ phải trở về nước với vị trí thứ 3.

Ở bên kia chiến tuyến, người ta thấy rõ những toan tính đầy thực dụng của HLV Park Hang Seo khi ông chỉ đạo các học trò chủ động phòng ngự ngay từ đầu. Với tình thế của tuyển Việt Nam, đó là một chiến thuật hợp lý. Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng các tuyển thủ của chúng ta dù không phải không có những cơ hội để giải quyết trận đấu nhưng lại thiếu những tình huống phối hợp có thể gây bất lợi cho đối phương. Chính vì thế mà chúng ta buộc phải chia điểm cùng người Thái trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 

Cuộc đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan thêm lần nữa kết thúc bằng một trận hòa không bàn thắng, qua đó giúp ĐTVN giữ vững ngôi đầu bảng với 11 điểm.

Không thắng Thái Lan, đó là một tiếc nuối, nhưng một điểm cũng đủ để Sắc đỏ thêm nhiều tự tin trên con đường dài phía trước. Bởi càng vào sâu cuộc chiến càng khốc liệt. Malaysia đã vươn lên nhì bảng, còn UAE thì đang háo hức đón khách ở 3 trận đấu tiếp theo. Sắp tới, chúng ta cần ít nhất 7 điểm nữa (tương đương với 2 trận thắng và 1 trận hòa); các đối thủ còn lại của chúng ta là Malaysia, Thái Lan, UAE cần thêm ít nhất 9 điểm nữa nếu muốn tranh ngôi vị nhất, nhì bảng G.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Park sai lầm khi thay người; đã có những chỉ trích nhằm tới màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn hay Tiến Linh... trong trận đấu này. Chúng ta, những người hâm mộ, hãy thôi những than phiền, tiếc nuối, hãy thôi những tranh cãi tiêu cực về trọng tài để thấy rằng: Con đường đi của đoàn quân áo đỏ tuy còn dài, nhiều chông gai, nhưng đầy ánh sáng!

ĐTVN sẽ quay trở lại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3/2020. Cụ thể: 

Malaysia - Việt Nam: 5.00 ngày 31/3/2020

Việt Nam - Indonesia: 5.00 ngày 4/6/202

UAE - Việt Nam : 5.00 ngày 9/6/2020

Huệ Linh

Cùng chuyên mục