U23 Malaysia lần thứ hai liên tiếp vào chung kết SEA Games

Chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở trận bán kết chiều nay 19/11 giúp Malaysia tiến thêm một bước quan trọng trên con đường bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games.

U23 Myanmar đã chơi không đến nỗi nào, thậm chí có những thời điểm tỏ ra lấn lướt và có những cơ hội ngon ăn mười mươi. Tuy nhiên, họ đã thất bại trước một U23 Malaysia may mắn, cứng cỏi và kiên trì hơn.

Pha làm bàn duy nhất của trận đấu được thực hiện ở phút 85, nhờ công Fakri. Cầu thủ này đã ập vào rất nhanh sút vào góc gần, khi thủ môn Sin Thu chưa kịp lui về sau khi lao ra cản phá một cú dứt điểm trước đó.

Ahmad Fakri Saarani (số 13) là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu.
Ahmad Fakri Saarani (số 13) là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu.

Trận này, huấn luyện viên Ong Kim Swee không thể trực tiếp chỉ đạo Malaysia, do trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Indonesia ông đã bị đuổi lên khán đài. Chính vì vậy các học trò của ông không tránh khỏi những thoáng mất phương hướng.

Có cơ hội đầu tiên ngay phút thứ 3, với cú dứt điểm bất thành của Khairun trong thế đối mặt với thủ thành Shin Thu, nhưng trong khoảng 10 phút đầu tiên Malaysia không thực sự nắm giữ được thế trận. Myanmar cho thấy được khát khao cũng như sự tiến bộ đáng nể gần đây bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Phút thứ 7, nếu một cầu thủ Malaysia không kịp phá bóng trong chân Min min Thu rất có thể đã có một tình huống sóng gió được tạo ra. Chừng 4 phút sau cơ hội đến với Ya Koko, nhưng anh chưa kịp dứt điểm đã bị đối phương chặn phá.

Sau một lúc chệch choạc, U23 Malaysia dần chiếm lại thế chủ động. Họ không có những đợt tấn công ồ ạt, bởi Myanmar cũng phòng ngự rất chặt chẽ, nhưng trong từng đường lên bóng đều toát lên sự nguy hiểm nhất định. Phút 35 Badrool có cú dứt điểm trực tiếp đưa bóng chệch cột gang tấc.

Sau giờ nghỉ Malaysia chơi mạnh mẽ hơn và lấy lại được đúng vị thế. Liên tục là Fakri rồi Sia Run có cơ hội, nhưng chưa thể thắng được thủ thành Shin Thu. Phút 56 bàn thắng tưởng như đến với Malaysia, khi Fakri băng vào đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm nhưng bóng đi chệch đích.

Myanmar dẫu vậy cũng chứng tỏ được vì sao họ là một trong ba đội bóng đã bất bại ở vòng bảng. Thậm chí đội bóng này đã có cơ hội rất tốt phút 65 nhưng cú vẩy chân ở cự ly chỉ vài mét của Min min Thu không thắng được thủ thành Khai Run. Chỉ vài phút sau Y.A. Win tung ra cú sút từ xa uy lực đưa bóng chệch cột khung thành Malaysia.

Từ trên khán đài, chứng kiến các học trò mất phương hướng, HLV Ong Kim Swee liên tục phải chỉ thị miệng cho người trợ lý, để người này chạy xuống sân truyền đạt lại. Malaysia nhờ đó đã vực lại được ý chí, giành lấy thế trận.

Đến phút 85, điều mà những người Malaysia mong muốn đã đến, khi Fakri băng vào dứt điểm nhanh như chớp trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo đỏ ấn định chiến thắng 1-0 cùng tấm vé vào chung kết cho đội đương kim vô địch.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục