Van Persie ra đi, Wenger trao áo số 10 cho Wilshere

Tài năng trẻ 20 tuổi, Jack Wilshere sẽ được trao chiếc áo số 10 tại sân Emirates. Đây là số áo huyền thoại mà Robin Van Persie đã bỏ lại sau khi cập bến Man Utd.

Mặc dù đã đón chào 3 bản hợp đồng sáng giá ở phiên chợ mùa Hè vừa qua là Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla nhưng các CĐV The Gunners vẫn không thể hài lòng về lực lượng hiện có, đặc biệt khi ngôi sao sáng nhất của họ, Robin Van Persie đã quyết định chia tay Emirates để đến với miền đất giàu danh hiệu, Man Utd.

Ngay sau khi tiền đạo người Hà Lan cuốn gói ra đi, HLV Arsene Wenger đã lên kế hoạch trao chiếc áo số 10 Jack Wilshere. Dự kiến trong ngày hôm nay, tài năng trẻ 20 tuổi này sẽ chính thức nhận được số áo huyền thoại tại Emirates. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi người được kì vọng sẽ nhận số áo này là tân binh Lukas Podolski. Ngay cả khi công bố số áo cho mùa giải mới cách đây không lâu, BLĐ Arsenal cũng bỏ trống số áo của tiền đạo người Đức.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đã quyết định trao vinh dự này cho Jack Wilshere bởi ngôi sao 20 tuổi này xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Arsenal. Điều đáng tiếc là anh vẫn chưa thể trở lại sân cỏ sau 1 năm vắng bóng vì chấn thương.

HLV Arsene Wenger khẳng định Jack Wilshere chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 10 tới. Với tài năng đã được khẳng định, tiền vệ 20 tuổi này đủ khả năng đảm nhận số áo huyền thoại tại sân Emirates. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ngay cả khi trở lại sân cỏ, anh cũng khó lòng lấy lại phong độ tốt nhất sau thời gian dài dưỡng thương.

Theo tiết lộ từ DailyMail, BLĐ Arsenal đang gấp rút tìm kiếm 1 "trọng pháo" để thay thế vị trí của Robin Van Persie. Hai tiền đạo Tây Ban Nha đã được Pháo thủ London liên hệ là Fernando Llorente (Athletic Bilbao) và Adrian Lopez (Atletico Madrid). Trong một diễn biến khác, HLV Wenger cũng xúc tiến thương vụ mượn Nuri Sahin từ Real Madrid.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục