Sau hai cơn bão số 10, 11 hồi tháng 10-2013 là những trận lũ mạnh khiến người dân miền Trung đang phải oằn mình vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, họ không đơn độc vì nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng bào cả nước. Hoà chung với tinh thần “vì miền Trung ruột thịt”, trong những ngày qua, Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, đơn vị, cá nhân dành cho người dân chịu thiệt thòi sau bão lũ.
Trở về từ vùng lũ đã gần một tháng, nhưng bà Lê Thị Thu Hà (tiểu thương chợ Hạ Long I) vẫn nhớ như in hình ảnh những người dân miền Trung xúc động khi đón nhận từng thùng mỳ tôm, từng bao quần áo mà đoàn của bà trao tặng. Bà Hà cùng hơn 30 người khác là thành viên của Đạo tràng Trúc lâm Hương Vân (thuộc Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử), thay mặt cho hàng trăm người của Đạo tràng tổ chức đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Trước đó, các thành viên của Đạo tràng ở Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí… đã về khu phố mình ở, gõ cửa từng nhà vận động, quyên góp quần áo, đồ dùng, mỳ tôm, gạo v.v. để ủng hộ miền Trung bão lũ.
Chỉ một thời gian ngắn, Đạo tràng Trúc lâm Hương Vân đã quyên góp được rất nhiều vật phẩm, đồ dùng cho bà con vùng lũ. Đoàn đã tổ chức 2 xe ô tô, trong đó có một xe tải chở hàng đến thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bà Hà kể lại: “Chúng tôi được lãnh đạo địa phương cho biết đây là nơi bà con bị lụt nặng nề do việc xả lũ. Nước đã cuốn trôi tất cả tài sản, đồ đạc của người dân. Nhìn những ngấn nước còn lưu lại cao hàng mét ở các thân cây, tường gạch mà chúng tôi càng thấy thương người dân nơi đây. Chúng tôi đã phát cho mỗi hộ gia đình 10kg gạo, quần áo, 1 thùng mỳ tôm và 200 nghìn đồng. Cùng chuyến đi, chúng tôi còn gửi vào cho huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 50 bao quần áo và 30 thùng mỳ tôm. Hy vọng, số hàng này phần nào giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt…”.
Đầu tháng 11 vừa qua, Hội Văn hoá doanh nhân, Hội Xây dựng và Ban trị sự chùa Phổ Am TP Uông Bí đã đến với đồng bào xã Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông Vũ Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội Văn hoá doanh nhân TP Uông Bí cho biết: “Đây là lần thứ hai, chúng tôi đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Lần trước là năm 2011, chúng tôi đến Hương Sơn, Hà Tĩnh. Lần này vào 2 xã của huyện Quảng Ninh, là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Quảng Bình sau lũ. Chúng tôi đã trao cho bà con 630 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000, gồm 20kg gạo, 10 bộ quần áo và 100.000 đồng tiền mặt. Tuy phần quà chưa lớn, nhưng là tình cảm của đoàn chúng tôi nói riêng, của người dân Quảng Ninh nói chung nhằm động viên bà con nơi đây vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Đến thời điểm này, chưa thống kê hết được số tiền, hàng và những chuyến đi của người dân Quảng Ninh cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung. Tuy nhiên, trong toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều nghĩa cử cao đẹp. Có thể kể ra như: Sư thầy và Ban Hộ tự chùa Tế (thị trấn Mạo Khê, Đông Triều) vận động, quyên góp trên 300 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 500 nghìn đồng để tặng đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Bình. Công ty Xăng dầu B12 tổ chức đoàn công tác chuyển hàng cứu trợ của đơn vị trao tận tay người dân xã Sơn An, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chuyến hàng gồm: 62 triệu đồng, hơn 2 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, 110 màn tuyn, 110 chăn bông mới, gần 2.000 bộ quần áo các loại do Công đoàn Công ty Xăng dầu B12 vận động đoàn viên, CBCN-LĐ quyên góp ủng hộ. Hội Chữ thập đỏ phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) cũng tổ chức đi cứu trợ bà con miền Trung với nhiều thùng hàng quyên góp như quần áo, gạo, mỳ tôm v.v..
Miền Trung vẫn còn nhiều khó khăn sau bão, lũ. Ở nhiều tổ dân, khu phố, nhiều tổ chức, đơn vị trong tỉnh vẫn đang vận động, quyên góp và tổ chức các chuyến đi cứu trợ bà con miền Trung. Bà Lê Thị Thu Hà cho biết: “Ngày 22-11 vừa qua, tôi vừa thay mặt các chị em gửi 55 thùng mỳ tôm, 50 bao quần áo vào tỉnh Bình Định. Hiện giờ, chúng tôi vẫn nhận quần áo và huy động tiền, gạo, mỳ để tiếp tục gửi vào miền Trung giúp đỡ bà con…”.
Hoàng Quý