Vì sao có một bí thư đoàn như thế?

600.000 đồng, một số tiền không lớn, mà dẫu có nhân cho 4 lần thì cũng chỉ được 2 triệu 400 ngàn đồng, cũng không phải là con số lớn lắm… Nhưng con số ấy đã trở thành một câu chuyện gây nên sự bất bình, phẫn nộ....

600.000 đồng là số tiền bị ăn chặn lại trong phần học bổng mà bốn em học sinh rất nghèo và rất giỏi ở trường THPT Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đã được nhận trong chương trình "Chung một ước mơ" do Tuổi Trẻ chúng tôi tổ chức đầu năm học này. 

Người ăn chặn: NHD, bí thư đoàn trường.

Lý do ăn chặn, theo anh bí thư này: “300.000 tiền môi giới để có được học bổng” và “300.000 để cho các thầy cô liên hoan”.

Học bổng “Chung một ước mơ” là một học bổng do báo Tuổi Trẻ tổ chức, dành cho 350 em học sinh THPT thuộc 7 tỉnh thành miền đông Nam bộ học giỏi và có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mỗi học bổng 2 triệu đồng, do công ty SCG tài trợ. Học bổng được tổ chức vào hai ngày 29 và 30 tháng 8 vừa qua, tại TP Vũng Tàu.

Tỉnh Bình Phước có 50 em được xét chọn cấp học bổng này, trong đó 4 em là học sinh trường THPT Phú Riềng. Đó là các em: Phạm Thanh Lan, lớp 12; Lê Đức Cảnh, lớp 11; Trương Mỹ Giang, lớp 11 và Nguyễn Văn Dân, lớp 12. Tất cả 4 em đều được xếp loại học sinh giỏi, đều có hoàn cảnh thiếu trước hụt sau.

Trong hồ sơ xin học bổng, Lê Đức Cảnh viết: “Nhà em ở vùng sâu vùng xa, đi lại rất khó khăn. Bố em bị mù lòa, một tay mẹ em phải tảo tần nuôi ba người con ăn học…”. Còn Lê Ngọc Giang thì: “Em thường tranh thủ đi bóc hạt điều, chẻ điều thuê để kiếm vài ba chục ngàn phụ mẹ…”. Nguyễn Văn Dân: “Bố mẹ em mới ngoài bắc vào lập nghiệp, không có việc làm ổn định, thường đi làm rẫy thuê, thu nhập của bố mẹ mỗi người khoảng ba trăm ngàn một tháng…”…

Hoàn cảnh như vậy nên, cũng như bạn bè ở các tỉnh thành khác cùng về nhận học bổng, được đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển trong hai ngày và được nhận học bổng 2 triệu đồng là cả một niềm vui lớn lao không những của các em mà là của cả gia đình, bè bạn. Nhưng niềm vui các em mang về chưa kịp tỏa ấm trong mái nhà nghèo khó thì điều ngỡ ngàng đã đến: Bí thư đoàn trường giao cho em Giang thu lại mỗi em 600.000 đồng tiền học bổng... Giang kể: “Tiền học bổng toàn giấy 500, thầy bảo đi đổi, tụi em đi đổi không được, thầy bảo thôi về nhà rồi mai đem nộp cho thầy…”

Trong đơn gởi đến nhà trường, ông Nguyễn Thái Học, cha của em Nguyễn Văn Dân (em Dân hiện đã chuyển về học tại trường Nguyễn Khuyến TP HCM), viết: “Khi mang phần thưởng về nhà, thầy bí thư đoàn trường NVD bắt phải nộp sáu trăm ngàn đồng với lời giải thích là ba trăm ngàn cho người môi giới, còn ba trăm ngàn cho các thầy liên hoan. Gia đình tôi hết sức bất bình về vấn đề này…”.

Tất nhiên khi biết được vụ việc này, không những gia đình ông Dân bất bình mà chắc chắn ai cũng bất bình, đặc biệt là các thầy cô ở trường THPT, những người đã hết lòng lo lắng, chăm sóc cho các em ở một trường vùng sâu, giờ bị lôi vào cái mà ông bí thư dựng lên là “môi giới”, là “liên hoan”.

Riêng với chúng tôi, những người tổ chức chương trình học bổng “Chung một ước mơ”, sau sự bất bình là nỗi đau lòng, rất đau lòng: Vì sao lại có một người bí thư đoàn như thế?…

Cùng chuyên mục