Ngày 20-7 vừa qua, 91 học sinh, sinh viên Việt kiều đến từ 25 quốc gia đã tới Vịnh Hạ Long trong chương trình Trại hè Việt Nam 2009 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Trong những ngày ở Quảng Ninh, các bạn trẻ không chỉ được tham quan Vịnh Hạ Long xinh đẹp, mà còn tham gia những hoạt động vì cộng đồng, như thu gom rác thải tại các bãi tắm Thanh Niên, Hoàng Gia… Tại đây, rất nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được khám phá và cảm nhận những cảm xúc từ Di sản thiên nhiên thế giới, mà trước đây họ mới chỉ biết qua sách, báo và internet.
Trong đoàn học sinh, sinh viên Việt kiều lần này, đông nhất là sinh viên Việt kiều Ba Lan, với 16 thành viên. Vũ Hồng Sơn, Trưởng nhóm Ba Lan cho biết, trong đoàn có nhiều quốc tịch khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là quốc tịch Việt Nam. Hầu hết các bạn trong nhóm đều nói được tiếng Việt, dù cách diễn đạt còn rất khó khăn. Một số bạn về Việt Nam lần đầu tiên, có người lần thứ hai, nên còn rất bỡ ngỡ và chưa tự tin với vốn tiếng Việt của mình. Bạn nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi, tên Nguyễn Hồng Hoa, bố mẹ đều làm việc tại Ba Lan. Khi được hỏi cảm nghĩ của mình về Vịnh Hạ long, Sơn bảo, “bí mật” không thể tiết lộ bởi Sơn cùng 5 thành viên khác nhận sự bảo trợ của một tờ báo mạng bằng tiếng Việt của cộng đồng người Việt tại Ba Lan để viết bài khi tham gia vào Trại hè năm 2009. Sau chuyến đi, các bạn sẽ phải gửi bài viết dự thi. Giải nhất cuộc thi là 1.000 USD. Tuy nhiên, Sơn cũng “tiết lộ” một số thông tin về bản thân mình: Sang Ba Lan học tập năm 14 tuổi, thường xuyên về nước, nên không bất ngờ với khí hậu nóng ở Việt Nam như với nhiều bạn trong đoàn, mà chỉ riêng việc thích nghi với môi trường cũng đã là một cố gắng rất lớn. “Khí hậu ở Hạ Long mát mẻ hơn rất nhiều so với ở Hà Nội” - Sơn nhận xét. Sinh viên Việt kiều tình nguyện thu gom rác thải tại khu vực bãi tắm Thanh Niên (Bãi Cháy).
Chưa làm quen được với tất cả các thành viên trong đoàn, thì các bạn đã vội vàng xuống các bãi biển để thực hiện công việc thu gom rác. Tôi tranh thủ trò chuyện với Tạ Bích Thuỷ Kitty, một Việt kiều Bungary, khi bạn đang hăng hái thu nhặt rác tại khu vực bãi tắm Thanh Niên (Bãi Cháy). Bằng vốn tiếng Việt không được nhiều của mình, Thuỷ hồ hởi: Đây là lần đầu tiên đến Hạ Long. Theo Thuỷ, Vịnh Hạ Long đẹp như trong mơ vậy, mênh mông mây, trời và biển. Trước khi đến Hạ Long, Thuỷ đã được nghe nói nhiều về Vịnh Hạ Long qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet, bản thân đã từng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Vì thế Thuỷ đã rất vui khi có dịp về thăm quê hương, thăm Vịnh Hạ Long. Có điều, Thuỷ nhận xét, Hạ Long vẫn còn rác, điều mà em chưa từng thấy ở một khu du lịch nổi tiếng nào ở nước ngoài. Thuỷ hy vọng qua các hoạt động của đoàn sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ giữ gìn vẻ đẹp, vệ sinh môi trường cho Vịnh Hạ Long. Khi về nước, Thuỷ sẽ tiếp tục quảng bá về Hạ Long với bạn bè thế giới.
Cuối giờ chiều, hầu hết các thành viên trong đoàn đều đã thấm mệt sau hành trình dài, rồi phải làm việc ngay khi vừa đến Hạ Long. Sau khi kết thúc công việc thu gom rác tại bãi biển, các thành viên của đoàn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Riêng Lê Anh Tuấn (17 tuổi, đến từ Ba Lan) xuất hiện tại bãi biển sớm nhất với lý do “đi tắm biển nhanh kẻo tối”. Anh Tuấn đã có những trao đổi rất cởi mở về Hạ Long. Tuấn bảo, ban chiều, khi dọn rác trên biển, đã rất muốn ào xuống tắm, nhưng không được. Đây là lần thứ ba em về Việt Nam. Lần gần nhất tới Hạ Long cách đây đã ba năm, khi cùng bố đi du lịch. “Hạ Long không thay đổi nhiều, chỉ có rác tuy không nhiều, nhưng dễ nhận thấy”. Tuấn cho rằng một di sản nổi tiếng mà nhiều rác là điều không bình thường. Qua hoạt động của Trại hè Việt Nam, em muốn nhắn nhủ, hãy chung tay vì môi trường, cùng nhau bảo vệ môi trường, để thế giới phát triển bền vững.
Bạn Nguyễn Thị Phương Hoa, Việt kiều Đức chia sẻ niềm vui vì biết Hạ Long đã lọt vào danh sách 28 danh thắng ở vòng bầu chọn cuối cùng. “Em cũng đã bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại địa chỉ http://New7wonder... vì nghĩ rằng Vịnh Hạ Long xứng đáng là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới”. Tại Đức cũng có một danh thắng tham dự cuộc bầu chọn, đó là Rừng Black và họ nhận được rất nhiều sự tài trợ của các tổ chức và người dân, không rõ Vịnh Hạ Long thế nào?
Chương trình Trại hè Việt Nam 2009 ở Quảng Ninh là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự hiểu biết giữa thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Qua hoạt động tình nguyện dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi tắm Bãi Cháy của các bạn học sinh, sinh viên Việt kiều sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong cộng đồng. Đồng thời, là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.