Chiến thắng sít sao của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước Malaysia trong trận đấu tối 10/10 đã khiến cục diện của bảng G thay đổi. Chiến thắng này một lần nữa lại cho thấy sự sắc sảo của HLV Park Hang Seo trước người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.
Vài ngày trước khi Việt Nam và Malaysia tái đấu trên sân Mỹ Đình, nhà cầm quân người Hàn Quốc khiêm tốn nói rằng: "Tôi suy nghĩ rất nhiều. Chiến thuật của chúng ta bị họ phân tích nhiều rồi. Đối phương nắm được bài vở của Việt Nam, nên có phương án để khắc chế. Nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi được". Rõ ràng, sự lo lắng đôi chút của ông Park không phải không có cơ sở. Hơn nữa, những băn khoăn của ông về cảm giác chơi bóng của Công Phượng, người luôn được các học trò của HLV Tan Cheng Hoe chăm sóc trong mọi trận đấu, cũng xuất phát từ thực tế chân sút người Nghệ An phải "mài đũng quần" trên hàng ghế dự bị nhiều hơn thay vì được đá chính ở Bỉ. Tuy nhiên, như thường lệ, ông thầy này lại khiến đối phương không ít ngỡ ngàng trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, bất chấp những thay đổi mạnh mẽ của đội khách sau AFF Cup 2018.
Xếp Công Phượng đá chính ở vị trí tiền đạo cắm ngay từ hiệp một, ngài Park có lí do để làm điều này. Bởi việc đó sẽ hút các cầu thủ Malaysia tập trung nhiều vào cầu thủ đang chơi bóng ở Bỉ mà sao nhãng những mũi tấn công khác của tuyển Việt Nam. Và thực tế, sự khéo léo trong kỹ thuật của Công Phượng và Tuấn Anh trong nửa đầu hiệp 1 đã khiến cho các cầu thủ Malaysia tiêu hao sức lực phần nào.
Nhưng một trong những phẩm chất quan trọng làm nên hầu hết các chiến thắng của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang Seo đó là "biết người, biết ta". Đức tính khiêm tốn vốn có của người đàn ông này đã được chuyển hóa vào chiến thuật không thể hoàn hảo hơn. Trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu, các học trò của thầy Park chơi bóng có phần nhún nhường đối phương, khiến Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn và lấn lướt hơn. Điều này ít nhiều đã phát huy tác dụng khi chúng ta không thể tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để có thể tung ra cú sút vào cầu môn của thủ thành Farizal Marlias, cho đến khi mành lưới của họ rung lên 2 lần bởi Quang Hải, nhưng chỉ một trong số đó được công nhận là bàn thắng.
Rõ ràng, với những gì đã thể hiện trong gần hết hiệp 1, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe xứng đáng nhận được những lời khen bởi sự kết dính và kín kẽ hơn trong lối chơi, ngoài việc tận dụng lợi thế về sức mạnh thể lực.
Song, điều đó cũng không thể kéo dài lâu hơn khi ở phút thứ 39, Quang Hải băng xuống đúng lúc, nghiêng người ở góc hẹp để rồi tung cú sút chính xác vào cầu môn Malaysia, từ một đường chuyền bên cánh trái của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng này thêm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của HLV Park khi ông nhiều lần sắp xếp Quang Hải đá ở vị trí tiền vệ thay cho tiền đạo.
Đội hình của tuyển Việt Nam ra sân trong trận đấu này không có gì quá xa lạ đối với HLV Tan Cheng Hoe, thậm chí cả lối chơi phòng ngự phản công cũng không phải là ngón đòn mới của ông Park. Nhưng tại sao Malaysia vẫn không thể có bàn thắng trong 90 phút ở Mỹ Đình? Là bởi hổ Malaysia đã có không ít sai lầm trên hàng phòng ngự, trong khi sự khéo léo, lối chơi đầy tính kỷ luật và sự tỏa sáng của cá nhân đã giúp những chiến binh Sao vàng có được 1 bàn thắng quý giá, đồng thời dập tắt hy vọng đánh bại Việt Nam trên Mỹ Đình của Malaysia.
Ngay trong đội hình ưng ý của tuyển Việt Nam, Tuấn Anh xuất hiện như "một cơn gió lạ" đối với người Mã. Chàng trai quê lúa Thái Bình là minh chứng cho sự lựa chọn khôn ngoan của thầy Park sau rất nhiều lần anh "lỡ nhịp" với đội tuyển do chấn thương. Với khả năng nhạy bén, cùng sự điềm tĩnh và nhiệt huyết của mình, Tuấn Anh luôn có mặt tại mọi điểm xung yếu trên sân, giúp tuyển Việt Nam có một thế trận chủ động trước Mãnh Hổ.
Chiến thắng tối thiểu nhưng mang về cho ĐTVN số điểm tối đa. Đó cũng là mục tiêu mà đoàn quân áo đỏ hướng tới, khi trong tính toán, đội quân của HLV Park cần phải thắng Malaysia và Indonesia trong cả 4 trận vòng loại nếu tuyển Việt Nam muốn hướng tới World Cup. Người ta thấy thuyền trưởng của ĐTVN bày tỏ sự tự hào về các học trò của mình trong chiến thắng quan trọng này. Còn người hâm mộ, lại thấy tự hào về ông, một người con Hàn Quốc nhưng mang trong mình sứ mệnh thắp sáng tương lai bóng đá Việt.
"Gừng càng già càng cay", có vẻ như câu tục ngữ này của Việt Nam luôn ứng nghiệm với ngài Park. Chiến thắng 1-0 trước Malaysia không chỉ là chiến thắng của những đôi chân tỉnh táo, của sự tuân thủ chiến thuật, mà còn là chiến thắng trong cuộc đấu trí của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông đã xây dựng nên một trận đấu mang tính kỷ luật cao mà ở đó các học trò đều làm tốt vai trò được giao. Và bằng sự khiêm nhường của mình, ông đề cao các học trò ngay cả khi họ không ghi bàn. Đó chẳng phải là người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam hay sao!
Huệ Linh