Chiều nay 30-12, trận đấu đầu tiên của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen mùa giải 2012 sẽ chính thức được diễn ra bằng cuộc chạm trán giữa chủ nhà TDC.Bình Dương và Than Quảng Ninh (TQN) trên SVĐ Bình Dương. Cả 2 đội đều đặt mục tiêu có điểm để tự tin trước một mùa giải mới.
TDC.Bình Dương đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ được lựa chọn chăm chút kỹ qua nhiều mùa tích luỹ. Cách làm trẻ hoá đội tuyển của Bình Dương đã giúp cho CLB thêm mạnh và nguồn cung cấp cầu thủ khá dồi dào. Thế nhưng năm nay Bình Dương còn mạnh lên gấp đôi khi một số các cầu thủ từ đội 1 Becamex.Bình Dương được chuyển xuống. Có lẽ vì điều đó nên TDC.Bình Dương khá tự tin với việc đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất ở mùa giải hạng nhất năm nay.
HLV Nguyễn Minh Dũng vừa cùng các học trò đoạt ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung và đang rất hưng phấn với một đội hình được xem là khá hoàn hảo. Vì thế vị thuyền trưởng này tỏ ra khá tự tin khi tiếp TQN ngay trên sân nhà. Ông Dũng được biết đến là người đóng thế rất hoàn hảo trong vai trò chỉ đạo Becamex.Bình Dương ở V.League 2012 khi giúp đội bóng này có những trận thắng ấn tượng. Chính vì vậy TDC.Bình Dương đang được đánh giá cao hơn hẳn TQN nhờ một HLV dày dạn kinh nghiệm ở cả 2 đấu trường Super-League và hạng nhất. Tuy nhiên, TDC.Bình Dương lại gặp vấn đề khó vì là sân sau của Becamex.Bình Dương nên nỗi khổ của đội bóng này là không dám đặt mục tiêu lên hạng vì quy định hai đội bóng cùng một ông chủ không thể thi đấu cùng hạng. Chính vì điều này nên cho dù TDC.Bình Dương chơi hay cũng chỉ để trụ hạng mà thôi.
Mục tiêu xếp ở tốp 4 của TQN ở mùa giải hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đạt được điều đó trong thời điểm hiện nay là cả một vấn đề. Sau khi mùa giải 2011 kết thúc, đội hình TQN cũng tan đàn xẻ nghé khi chỉ còn 11 cầu thủ còn sót lại.
Những trụ cột mùa trước như: Ngô Việt Anh, Nguyễn Huy Cường, Bùi Văn Hiếu… đã chọn bến đỗ mới. Không nhiều tiền để mua sắm, buộc HLV Đinh Cao Nghĩa phải chọn những cầu thủ chất lượng tầm tầm và nguồn lực trẻ có sẵn trong tỉnh. TQN đã phải “hái lúa non” khi đôn 3 cầu thủ của U21 lên. Một trong những chân sút ngoại mà HLV Đinh Cao Nghĩa cảm thấy ưng ý nhất đó là bản hợp đồng với cầu thủ Gaspard người Ghana. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền vệ và có nhiệm vụ kép là hỗ trợ tấn công và đánh chặn từ xa. Gaspard được mệnh danh là cầu thủ “mình đồng da sắt” khi anh là mẫu cầu thủ không ngại va chạm, chơi bóng bổng cực hay và mạnh mẽ trong những tình huống đối kháng. Việc có Gaspard đang được hy vọng sẽ giúp cho tuyến giữa của TQN trở nên linh hoạt và cơ động hơn.
Một trong những lý do làm nên thành công của TQN ở mấy mùa giải gần đây đó là khả năng chèo chống của HLV Đinh Cao Nghĩa. Việc giữ lại ông Nghĩa xem như TQN vẫn còn một nửa sức mạnh. Đóng góp của Nghĩa “ve” với bóng đá Quảng Ninh từ chỗ giúp đội bóng này lên hạng nhất ở mùa giải 2006 rồi thăng hoa trong 2 mùa tiếp đó là không thể bàn cãi. Cái tài của ông tướng nguyên là trung vệ của TQN không chỉ thể hiện trên sân mà trong cung cách sinh hoạt, cá tính ôn hoà của ông làm học trò rất cảm phục, đồng thuận mà cống hiến. Thành công lớn nhất của tướng Nghĩa là khơi dậy tinh thần chiến đấu vì truyền thống màu cờ sắc áo của học trò. Ở đây, cầu thủ người địa phương trong đội hình chiếm số đông. Hơn thế, bóng đá với người dân Quảng Ninh là món ăn tinh thần không thể thiếu. Sức mạnh của đội bóng Vùng mỏ được tập hợp bởi những yếu tố như thế.
Mùa giải này, so mặt bằng chung, cũng khó mà nhận diện ứng viên có khả năng áp đảo lên chuyên. Với truyền thống sẵn có, TQN được nhận diện là ứng viên tiềm tàng. Đội bóng này cũng đang có sẵn trong mình một nội lực. Chỉ một cú hích và bỏ đi tính “tự ti”, rất có thể TQN sẽ trở thành” hiện tượng” ở mùa giải năm nay.
Trận đấu chiều nay đang được trông đợi rất nhiều, cả chủ nhà TDC.Bình Dương và TQN đều đặt quyết tâm phải thắng vì có điểm sẽ tạo được tâm lý tự tin cho một mùa giải mới.
Duy Linh
| Những trận đấu của TQN trên SVĐ Cẩm Phả 15h 7-1: TQN - Đồng Nai |