Vòng 12 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012: Tốp cuối “khát” điểm

Vòng 11 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 các đại gia cầm chân nhau đã tạo điều kiện cho CLB XSKT.Cần Thơ, QNK.Quảng Nam leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng. Ở vòng 12, tâm điểm sẽ hướng về SVĐ Long An để chứng kiến cuộc so tài giữa chủ nhà Đồng Tâm Long An và SQC.Bình Định.

TQN (áo sẫm) đang có phong độ thi đấu ổn định để hướng tới một mục tiêu cao hơn ở vòng 12.
TQN (áo xanh) đang có phong độ thi đấu ổn định để hướng tới một mục tiêu cao hơn ở vòng 12.

Đâu là ứng cử viên số 1?

Đồng Tâm Long An đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tạm xếp hạng sau 11 vòng đấu với 18 điểm. Đã có thời điểm này, người của “gạch” khấp khởi mừng thầm vì quyết định thay tướng của họ là một nước cờ cao tay. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 sau vòng 11 chỉ như sự bùng cháy của đốm lửa tàn bởi lẽ, HLV Trần Công Minh được chọn thay Buketa Ranko cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Trận đấu với Than Quảng Ninh (TQN) trên SVĐ Cẩm Phả ở vòng đấu 11 đã cho thấy ông thầy nguyên là tiền vệ của đội tuyển quốc gia này cũng chẳng có kế sách nào để đánh bại “than” cho dù xét trên nhiều phương diện rõ ràng Đồng Tâm Long An ở “chiếu trên”.

“Đất võ” cũng đang lâm vào hoàn cảnh chẳng tốt đẹp gì khi đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng điểm. Kết quả này dường như làm cho SQC.Bình Định không tự tin vào chính bản thân mình nữa cho dù ở vòng đấu thứ 11 họ đã có trận thắng đậm 3-0 trước tàn quân TDC.Bình Dương. Dường như người đóng thế Trần Kim Đức chẳng có dấu ấn gì với Bình Định ở các vòng đấu vừa qua. Bình Định cũng khát khao lên chuyên thế nhưng có vẻ như “đất võ” chưa chuyển lửa lên những đôi chân và cái đầu của các cầu thủ. Vòng đấu này Đồng Tâm Long An và SQC.Bình Định đều hy vọng sẽ vượt qua nhau, tuy nhiên điều đó còn phải chờ.

Nặng ký nhất trong cuộc đua này chính là Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Cùng lúc nắm trong tay nhiều đội bóng, ông bầu này có vẻ chịu chi nhất làng bóng Việt Nam. Đội bóng Thủ đô được xem là nhỉnh hơn rất nhiều về mặt lực lượng. Trình độ cầu thủ rất đồng đều. Trên bảng thống kê, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không nhỉnh hơn các đối thủ xếp sau về bàn thắng, bại, hiệu số hay cầu thủ ghi bàn. Nhưng, đây là đội bóng biết chắt chiu cơ hội nhất với 7 trận thắng để tạo nên điều khác biệt. Điều mà người ta quan tâm nhất bây giờ là liệu bầu Hiển có thực sự muốn mùa giải 2013 có sự hiện diện của 3 đội bóng dưới tay ông hay không, nhất là khi vấn đề một ông chủ 2 đội bóng luôn là một chủ đề nóng và chưa tìm ra được giải pháp nào để “chữa trị” dứt điểm. Chưa kể, số tiền đầu tư để tạo nên một cú hích ở lượt về chắc chắn cũng không nhỏ.

Những cái tên còn lại như: HV.An Giang, XSKT.Cần Thơ, TQN hay QNK.Quảng Nam cũng đáng để kể đến, tuy nhiên những CLB này chưa phải là đối thủ xứng tầm với những đối thủ SQC.Bình Định, Đồng Tâm Long An và Hà Nội.

Nửa cuối nóng bỏng...

Chưa mùa giải hạng nhất nào cơ hội để thoát hiểm của những đội bóng ở tốp dưới bảng xếp hạng lại hẹp đến vậy. Khoảng cách giữa các CLB có điểm số cao và thấp khá xa nhau, điều này đồng nghĩa với việc những đội bóng đang nằm trong tốp đèn đỏ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thoát hiểm.

Với XMFico.Tây Ninh có lẽ đã không còn hy vọng cho dù họ đã thay tướng để mang lại nét mới. Nhưng có vẻ như tất cả đã quá muộn khi đội bóng này ngày càng chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

TDC.Bình Dương cũng đang lâm vào thảm cảnh bi đát chẳng kém khi vừa bị Bình Định đả bại với kết quả đậm. Đội bóng được xem như là sân sau của Becamex.Bình Dương đang chơi ở V-League này đang có phong độ thi đấu rất kém vì lực lượng mùa này không được đánh giá cao. Bình Dương đang mong sẽ có khởi sắc ở trận đấu với Lâm Đồng vào chiều mai. Thế nhưng đến làm khách của Lâm Đồng không phải dễ vì sân cỏ nhân tạo vốn là ác mộng cho các CLB khi đến thi đấu ở đây.

Bóng đá trẻ Đà Nẵng vừa thoát hiểm một cách ngoạn mục khi bất ngờ đè bẹp Đồng Nai với tỷ số 4-2. Chủ nhật, Đà Nẵng sẽ tiếp TQN trên sân Chi Lăng, chắc chắn thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ gặp khó bởi vì đội bóng trẻ đang rất hưng phấn.

Ở vòng đấu 11, TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục bị bại, sau khi được “bơm” 5 tỷ đồng, đội bóng này vẫn chưa thể chứng minh cho ông bầu thấy rằng đồng tiền bỏ ra đã phát huy hiệu quả. Tiếp Hà Nội ngay trên sân Thống Nhất, thế nhưng chẳng có gì để khẳng định TP Hồ Chí Minh sẽ thắng bởi đội bóng đá Thủ đô cũng đang cần có điểm để khẳng định vị trí của mình.

Duy Linh

Cùng chuyên mục