Bóng đá Việt Nam vốn dĩ được biết đến với nhiều lý do: Nào là chất lượng chuyên môn yếu, cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp... và lần này thì các CLB tố cáo nhau bán độ, dàn xếp tỷ số. Những thông tin xấu tràn ngập các mặt báo đã làm cho giải hạng nhất nổi bật và lấn át cả sức “nóng” của V-League.
Thi nhau tố cáo dàn xếp tỷ số
Khi câu chuyện cầu thủ của Đồng Tâm Long An bị lôi kéo dàn xếp tỷ số trong trận đấu với XMFico.Tây Ninh ở vòng đầu thứ 17 chưa kịp lắng xuống và cơ quan an ninh, VFF vẫn đang trong vòng luẩn quẩn tìm hiểu chân tướng của sự việc thì vừa qua CLB TP Hồ Chí Minh cũng góp thêm một “viên đá” ném vào sự hỗn loạn đó với thông tin cầu thủ của mình cũng bị chèo kéo để thua trong trận đá với Tây Ninh ở vòng 16.
Dường như cái tên XMFico.Tây Ninh đã trở nên “hot” hơn hẳn trong mấy ngày vừa qua. Bởi một lẽ chính CLB này đã tuyên bố đằng nào cũng đã xuống hạng rồi thì việc gì mà phải đi dính vào câu chuyện chẳng mấy hay ho. Thế nhưng việc TP Hồ Chí Minh tố cáo có người đã gạ gẫm cầu thủ của mình dàn xếp tỷ số và lại gắn với cái tên Tây Ninh dường như “củng cố” thêm nghi án kia là có thật bởi vốn dĩ “không có lửa làm sao có khói”.
Việc Đồng Tâm Long An bị đưa vào nghi án cần điều tra không làm cho các cầu thủ “cóng chân” bởi họ đã xác định tự mình cứu lấy chính mình. Trận thắng HV.An Giang với tỷ số tối thiểu 1-0 đã giúp cho “gạch” phần nào xoa dịu bớt đi sự nghi ngờ đó, đồng thời nhen nhóm lên hy vọng quay trở lại đường đua tới V-League cho dù nhiều người cho rằng có vẻ như đã quá muộn. Vòng đấu 19 không hẹn mà gặp Đồng Tâm Long An và TP Hồ Chí Minh sẽ chạm trán nhau trên sân Long Xuyên. Chắc chắn cả 2 đội sẽ phải căng mình ra mà đá để chứng minh mình trong sạch.
| Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2012 đang dần khép lại và các CLB nằm ở nhóm “đèn đỏ” đang “vắt chân lên cổ” mà chạy nếu như không muốn có mặt tại hạng nhì mùa bóng tới. |
Việc Đồng Tâm Long An sa sút và 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là HV.An Giang, QNK.Quảng Nam bất ngờ sảy chân liên tiếp trong mấy vòng đấu gần đây là cơ hội tuyệt vời giúp cho SQC.Bình Định leo lên vị trí nhì bảng với 28 điểm. Đất võ đang thăng hoa, câu nói này có vẻ đúng với Bình Định trong giai đoạn hiện nay. Nếu như giữ được phong độ như hiện tại, SQC.Bình Định quả thật sẽ là CLB xứng đáng có mặt tại V-League, đồng thời xoá đi những nghi ngờ về khả năng thực sự trong giai đoạn vừa qua. Vòng đấu này Đất võ có vẻ nhàn nhã khi phải đến làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà Trẻ Hà Nội. Nếu thực sự muốn lên V-League thì Bình Định cần phải duy trì chiến thắng của mình.
Thể hiện lòng khao khát
Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2012 đang dần khép lại và các CLB nằm ở nhóm “đèn đỏ” đang “vắt chân lên cổ” mà chạy nếu như không muốn có mặt tại hạng nhì mùa bóng tới.
Không còn là hiểm hoạ nữa, cánh cửa xuống hạng đang là rất “sáng” cho đội bóng giàu truyền thống nhất TP Hồ Chí Minh cho dù ở vòng đấu 18 họ đã có điểm. Việc CLB TP Hồ Chí Minh sống lay lắt đã cho thấy sức mạnh của đồng tiền thế nào. TP Hồ Chí Minh không phải là không biết làm bóng đá mà bởi một lẽ môn thể thao này bây giờ cần có thực lực và một “đại gia” chống phía sau. Nhất là vừa qua đích thân ông chủ tịch CLB đứng lên cho biết cầu thủ của ông cũng bị lôi kéo bán độ đã làm cho không khí căng thẳng của đội càng thêm u ám hơn. Trận đến làm khách trên sân Long Xuyên (Đồng Tâm Long An) “lành ít dữ nhiều” với TP Hồ Chí Minh bởi một lẽ nếu không có điểm CLB sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn.
Một cặp đấu gây được sự chú ý nhất ở vòng đấu này chính là cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh (TQN) và QNK.Quảng Nam trên sân Quảng Nam. Đội bóng Đất mỏ đang đứng thứ 4 trên bảng điểm, trong khi đó “hiện tượng” Quảng Nam đang đầy hưng phấn lại bất ngờ rơi thẳng đứng xuống vị trí thứ 9 sau nhiều vòng đấu đứng trong nhóm đội đầu bảng. Vòng đấu này cả QNK.Quảng Nam và TQN đều khát khao chiến thắng bởi một lẽ nếu đội bóng miền Trung có 3 điểm họ sẽ leo cao hơn. Trong khi đó thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa (TQN) cũng muốn giành chiến thắng để tiếp tục cho giấc mơ lên V-League của mình. Vì vậy nếu 1 trong 2 đội không thắng thì chính họ sẽ bật “đèn đỏ” cho khao khát của mình. XMFico.Tây Ninh và TDC.Bình Dương đều đang đứng ở dưới đáy của bảng điểm. Tuy nhiên, “còn nước còn tát” câu nói này xem ra đúng với hoàn cảnh của 2 đội, chính vì vậy ở các trận đấu còn lại họ sẽ phải chơi hết mình bởi một lẽ thêm một chiến thắng là thêm hy vọng và vì chính danh dự của đội bóng.
Duy Linh