Vòng 3 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012: Ai là số 1

Vòng 2 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen được xem là lượt đấu có số trận hoà kỷ lục 5/7 trận. Điều đó dự đoán giải hạng nhất năm nay chắc chắn sẽ có nhiều kịch bản hay để xem, bởi một lẽ đến thời điểm này cũng chưa xác định được ai là số 1 kiểu như SG.Xuân Thành ở mùa bóng trước. Đồng Tâm Long An, SQC.Bình Định hay “hiện tượng” An Giang thậm chí là Than Quảng Ninh (TQN) cũng chỉ ở tầm ngang nhau.

Ở vòng 3, TQN (áo xanh) có chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.
Ở vòng 3, TQN (áo xanh) có chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.

Ai khát khao Super-League?

Qua 2 vòng đấu, CLB Đồng Tâm Long An của bầu Thắng vẫn chưa cho thấy khát khao lên Super-League bởi lối đá nhạt nhẽo. Bầu Thắng đã từng tuyên bố: Đồng Tâm Long An sẽ lên hạng sau 20 vòng đấu (SG.Xuân Thành lên hạng sau 21 vòng đấu). Tuy nhiên, từ lời nói đến việc làm là khoảng cách khá xa nhau. Sau vòng 2, Đồng Tâm Long An đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng tạm xếp hạng. Với những gì đã trình diễn qua 2 trận đấu với trẻ SHB.Đà Nẵng và TDC.Bình Dương thì đội bóng của bầu Thắng vẫn tỏ ra hơi đuối. Vòng đấu này Đồng Tâm Long An sẽ gặp XMFico.Tây Ninh, một đội bóng rất khó chơi. Tuy nhiên, khi Đồng Tâm Long An được chơi trên sân nhà họ sẽ rất mạnh. Việc giữ lại 3 điểm ở lại sân Long An chắc chắn không khó cho thầy trò HLV Buketa Ranko (Đồng Tâm Long An) nếu họ chơi hết mình.

Bóng đá Thủ đô năm nay còn có thêm một đại diện nữa đó là trẻ Hà Nội. Nhưng CLB này chẳng có gì đáng chú ý và họ chỉ tồn tại ở sân chơi hạng nhất theo kiểu “dạo chơi cho biết”.

Dường như SQC.Bình Định đang trở thành một cái “thùng rỗng kêu to” ở giải hạng nhất năm nay. Qua 2 vòng đấu thầy trò HLV Hoàng Văn Gia chưa biết được đến mùi chiến thắng. Hiện tại, Bình Định đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 1 điểm. Đội bóng Đất võ đã không thể hiện được sức mạnh khi ngay trong ngày đầu ra quân để Đồng Nai hạ gục với tỷ số 2-0, thậm chí ngay sau đó để trẻ SHB.Đà Nẵng cầm hoà 1-1. Vòng đấu này, thầy trò HLV Hoàng Văn Gia sẽ hành quân đến làm khách trên sân Lâm Đồng gặp tân binh của giải là đội Lâm Đồng. Nếu không thắng ở trận đấu này rất có thể Bình Định sẽ tiếp tục chìm sâu và chiếc ghế của ông Gia sẽ lung lay.

2 đại diện còn lại là TQN và An Giang đều nằm ở diện “nửa nạc nửa mỡ” tức là lên hạng cũng được mà không lên cũng chẳng sao. Thế nhưng, 2 “kẻ phá đám” này luôn khiến cho các CLB có tham vọng lên hạng phải lo lắng. TQN đang xếp đầu bảng với 4 điểm, tuy nhiên, vị trí này không thể bền vì đội bóng Vùng mỏ không mạnh. Vòng đấu này thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ đến làm khách trên SVĐ Cần Thơ gặp đội chủ nhà SXKT.Cần Thơ. An Giang sẽ gặp TDC.Bình Dương, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đang muốn cải thiện vị trí của mình ở những trận đấu đầu tiên vì vậy khi gặp chủ nhà Bình Dương đội bóng Miền Tây Nam bộ sẽ chơi hết mình.

Ảm đạm tốp sau

Có một điều khá ngạc nhiên ở mùa giải hạng nhất năm nay đó là Hà Nội ACB không được đánh giá cao và là ứng cử viên cho vị trí lên Super-League. Đội bóng Thủ đô cũng tỏ ra khá kín tiếng ở mùa giải lần này và điều đó cũng có thể dễ hiểu bởi với bầu Kiên, Hà Nội ACB phải làm lại từ đầu nhưng không phải là bây giờ. Chính vì vậy, Hà Nội ACB cứ đá đi, còn thế nào để tính sau. Bóng đá Thủ đô năm nay còn có thêm một đại diện nữa đó là trẻ Hà Nội. Nhưng CLB này chẳng có gì đáng chú ý và họ chỉ tồn tại ở sân chơi hạng nhất theo kiểu “dạo chơi cho biết”.

Nhằm có tiền hoạt động, CLB TP Hồ Chí Minh đành phải cho Kienlongbank.KG mượn thủ môn xuất sắc nhất Lê Văn Hưng để lấy 500 triệu đồng nhằm trang trải chi phí. Thế nhưng, sau 2 vòng đấu họ được 4 điểm. Đem thắc mắc hỏi các cầu thủ thì được câu trả lời, họ phải đá để kiếm tiền cho... CLB. Số là toàn đội nhận được một thông tin rất phấn khởi từ trưởng đoàn Nguyễn Chí Kiên là nếu đá tốt, đá thắng 3 trận đầu là có nhà tài trợ nhảy vào đầu tư cho đội bóng. Một khi có “mạnh thường quân” đỡ đầu, thì chuyện lương, thưởng không còn là mối bận tâm lớn. Các cầu thủ rất phấn khởi khi nghe những thông tin đầy tích cực như thế. Đó là một trong những lý do khiến cho đoàn quân của HLV Zivojnov cắn răng để đá với hơn 100% sức lực của mình.

“Lính mới” Lâm Đồng có vẻ khá tự tin với mặt sân cỏ nhân tạo và độ cao là điểm mạnh của mình. Có lẽ vì vậy thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã có trong tay 4 điểm. Thế nhưng Lâm Đồng cũng chỉ tạo ấn tượng đôi chút chứ không thể nổi bật được.

Các đội bóng còn lại như: XMFico. Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Nam... cũng vẫn chẳng có gì để nhắc đến nhiều. Với những CLB này trụ hạng cũng đã là thành công.

Duy Linh

Cùng chuyên mục