Vòng 6 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Trước khi mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 khởi tranh, ít ai có thể nghĩ rằng lại xuất hiện nhiều ứng viên cho suất thăng hạng như hiện nay. Những cái tên không được đánh giá cao giờ đang ngạo nghễ ở tốp đầu. Và họ được kỳ vọng sẽ đem đến sức nóng cho cuộc đua lên hạng, tránh cho giải đấu đi vào lối mòn nhàm chán, đơn điệu.

TQN (áo xanh) vẫn chưa có trận thắng trên sân nhà sau 5 vòng đấu.
TQN (áo xanh) vẫn chưa có trận thắng trên sân nhà sau 5 vòng đấu.

SQC.Bình Định và Đồng Tâm Long An đều được coi là ứng cử viên sáng giá cho 2 suất thăng hạng. Đơn giản bởi Đồng Tâm Long An là cựu binh của V-League dày dạn trận mạc có niềm khát khao lớn. Với những nhân tố từng nhiều năm chinh chiến ở giải đấu này, CLB của bầu Thắng xứng đáng là vị trí số 1 trong nhóm ứng cử viên cho vị trí lên hạng mùa bóng tới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cho đến thời điểm này Đồng Tâm Long An vẫn không thể leo lên đầu bảng xếp hạng dù đã thi đấu hết mình. Vòng đấu thứ 6 này, Đồng Tâm Long An được chơi trên sân nhà và tiếp đội khách trẻ Hà Nội, chắc chắn thầy trò HLV Buketa Ranko sẽ có điểm vì xét ở nhiều khía cạnh, đội bóng Thủ đô không phải là đối thủ.

Than Quảng Ninh (TQN) dường như đã quay trở lại bản chất vốn có của mình khi chưa biết thắng một trận nào trên sân nhà. Trận thua Quảng Nam vừa rồi đã làm cho khán giả Vùng mỏ mất đi niềm tin với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Trong khi đó, SQC.Bình Định luôn khát khao thăng hạng và mùa giải 2012 là thời điểm họ đầu tư mạnh nhất về nhân sự kể từ khi góp mặt ở giải hạng nhất. Dẫu vậy, cái tên SQC.Bình Định vẫn chưa đủ để biến cuộc đua tranh giành vé lên V-League hấp dẫn. Thay vào đó, theo nhận định của nhiều người, rất có thể giải hạng nhất sẽ rơi vào cảnh nhàm chán và chỉ có song mã trên đường về đích. Bởi một lẽ, Đất võ có vẻ chưa thể “phát” ở thời điểm này vì ở giải đấu còn nhiều đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Chưa thể khẳng định bất cứ một điều gì có thể làm nên bất ngờ ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 ở thời điểm này vì khi cuộc chơi vẫn còn một hành trình dài phía trước. Nhưng ít ra, những giá trị vốn tưởng chừng như đã được mặc định thực tế lại đang bị đảo lộn, qua đấy mang lại một cách nhìn tích cực và lạc quan hơn cho cuộc đua ở nhóm đầu. Đó là sự chậm chạp của SQC.Bình Định. Đội bóng Đất võ thi đấu thất thường và sau 5 vòng đã qua, họ mới chỉ kiếm nổi 8 điểm, một thành tích đáng thất vọng đối với một tên tuổi nổi bật và đầy tham vọng. Trong khi đó, dù đang ở nhóm dẫn đầu với 10 điểm nhưng Đồng Tâm Long An vẫn chưa thể hiện được phong thái của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở V-League.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì ấn tượng lại được tạo nên từ những đội bóng “tí hon” ít được xem trọng ở cuộc cạnh tranh tấm vé lên chuyên. Chắc chắn khi mùa giải chưa khởi tranh, chẳng ai có thể nghĩ rằng một đội bóng ít tên tuổi và luôn bị xem là “chiếu dưới”, thậm chí là đội lót đường cho các “đại gia” như Đồng Nai và Quảng Nam lại leo lên giành ngôi nhất, nhì bảng xếp hạng với 10 điểm sau một chuỗi các trận đấu đầy ấn tượng. Vòng đấu này, 2 đội Đồng Nai và Quảng Nam sẽ chạm trán nhau trên sân của Quảng Nam, chắc chắn đang trên đà hưng phấn họ sẽ mang đến cho khán giả một trận đầu nảy lửa. Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ bởi Quảng Nam và Đồng Nai vốn có chuyên môn ngang bằng, nếu đội nào may mắn sẽ giành chiến thắng.

Nhắc đến những CLB đang nổi đình nổi đám xin đừng quên những cái tên như XSKT.Cần Thơ hay Hà Nội bởi họ chính là những đội bóng vừa giành chiến thắng ở vòng 5.

Than Quảng Ninh (TQN) dường như đã quay trở lại bản chất vốn có của mình khi chưa biết thắng một trận nào trên sân nhà. Trận thua Quảng Nam vừa rồi đã làm cho khán giả Vùng mỏ mất đi niềm tin với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Vòng đấu này, đội bóng Vùng mỏ sẽ phải hành quân lên Trung tâm TDTT Lâm Đồng và gặp đội chủ nhà Lâm Đồng. Sân cỏ nhân tạo của Lâm Đồng vốn là nỗi khiếp đảm của tất cả các CLB khi thi đấu ở đây, chính vì vậy TQN khó mà có điểm ở vòng đấu này.

Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 đang có kịch bản khá hay đó là những cái tên lạ luôn hiện hữu ở nhóm dẫn đầu đã đem đến sự hứng khởi cho cuộc đua. Họ có thể sẽ thổi lửa, mang sức nóng cho cuộc chiến giành vé lên hạng.

Mùa giải còn một chặng đường dài khi phía trước là 21 vòng đấu nữa. “Đường dài mới biết ngựa hay”, sự ổn định trong cuộc đua đường trường mới là thước đo quyết định đến vị trí chung cuộc, chứ không phải là phong độ nhất thời. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng, những cái tên đem đến cảm giác bất ngờ ở 5 vòng đấu vừa qua sẽ giữ được lửa cho đến cuối mùa, để cuộc đua giành vé lên V-League trở nên gay cấn cứu rỗi cảnh đơn điệu như những mùa giải trước và là một nét rất riêng của bóng đá Việt Nam.

Duy Linh

Cùng chuyên mục