Chiều 21-2, vòng 6, Giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank sẽ diễn ra một số trận đấu sớm. Tâm điểm của vòng đấu này sẽ dồn về SVĐ Cẩm Phả nơi diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) và Hoàng Anh Gia Lai.
Gạt bỏ mọi chuyện
Với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa (TQN) thì ở thời điểm hiện tại họ phải vượt qua chính mình để khẳng định chất lượng. Bởi lẽ với những câu chuyện trong nội bộ CLB diễn ra vừa qua nếu ở đội bóng khác nó sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc làm tan vỡ một đội bóng, nhưng trước tài chèo lái và “cái uy” của mình, HLV Đinh Cao Nghĩa đã không để điều đó xảy ra.
Trận đến làm khách trên SVĐ Chi Lăng gặp đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng tưởng như TQN sẽ vỡ. Vì trước đó chỉ vài ngày việc bàn thảo ký kết hợp đồng với một số cầu thủ của CLB bóng đá Vùng mỏ chưa đạt được thoả thuận, các chân sút hành quân đến Chi Lăng với tâm lý ngổn ngang. Thậm chí Bật Hiếu tập luyện với khuôn mặt khá lạnh lùng, không biểu cảm và ai cũng nghĩ rằng chân sút này sẽ không có mặt trong cuộc gặp Đà Nẵng, nhưng điều đó đã được giải toả khi Bật Hiếu có tên trong danh sách ra quân ngay từ đầu của TQN. Thậm chí Hiếu chính là nhân tố tích cực nhất ngăn cản hiệu quả các đường tấn công của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng).
Hay như Huy Cường, cầu thủ người gốc Cẩm Phả cũng có tâm trạng chẳng thoải mái gì khi cùng cảnh ngộ với Bật Hiếu, nhưng Cường vẫn thi đấu với phong độ tốt nhất. Bởi lẽ với anh bên cạnh tiền bạc nó còn là màu cờ sắc áo của quê hương.
HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Tiền ai cũng cần, nhưng có lẽ với các cầu thủ bóng đá khi ra sân thì họ luôn gạt bỏ tất cả. Các cầu thủ ở những CLB khác thì tôi không biết, nhưng với các chân sút của TQN thì họ chẳng bao giờ phụ công mong mỏi của cổ động viên. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng muốn cho mọi người thấy rằng chất lượng chuyên môn của TQN chẳng thua kém bất cứ một CLB nào ở V-League”.
Trận đấu với SHB.Đà Nẵng được giới chuyên môn đánh giá là trận đấu ấn tượng nhất của TQN sau 5 vòng đấu vừa qua. Sân Chi Lăng vốn dĩ được nhiều CLB rất “sợ”, bởi lẽ hầu như chẳng có đội bóng nào rời sân mà có điểm cả. Thế nên khi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đến đây ai cũng nghĩ khó có điểm. Tuy nhiên, trong bóng đá bất ngờ chính là yếu tố hấp dẫn nhất. Bị dẫn trước 2 bàn thắng, tưởng như CLB bóng đá Vùng mỏ khó có thể làm nên bất ngờ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc xuất thần của các cầu thủ, TQN đã bất ngờ có 2 bàn thắng ấn tượng để gỡ hoà, tạo nên sự bất ngờ ở vòng đấu thứ 5 giải V-League. Trận hoà SHB.Đà Nẵng đã khẳng định chất lượng của TQN không hề kém so với những CLB mạnh khác.
Khẳng định bản thân
Cho đến thời điểm này, TQN đang thăng hoa ở V-League 2014 khi tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng điểm. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa cũng không thể chủ quan khi chặng đường V-League vẫn còn rất dài.
Hoàng Anh Gia Lai là một CLB hội tụ đầy đủ mọi yếu tố từ tiền đến con người. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức luôn có những phát ngôn gây sốc nhưng nó lại là liều doping rất hữu hiệu để khuyến khích các cầu thủ thi đấu tích cực hơn. Bên cạnh đó cách làm bóng đá của ông chủ ở đất cao nguyên này khiến cho nhiều CLB phải ngưỡng mộ. Thế nên đến thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là niềm mơ ước của nhiều cầu thủ cả nội và ngoại. CLB bóng đá phố núi cũng đang bám sát TQN khi họ đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tạm xếp với 7 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đang được sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Choi Yun-Kyum. Mùa giải 2013, HLV ở xứ sở Kim Chi này đã khẳng định được mình khi cùng Hoàng Anh Gia lai có những trận đấu đầy ấn tượng. Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu trong tay nhiều cái tên nổi bật trong làng bóng đá Việt như: Nguyễn Hoàng Helio, Hữu Long, Văn Pho, Văn Long và Ngọc Luận… Sự hồi sinh của Timothy Anjembe, người hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công chắc chắn sẽ giúp cho HLV Choi Yun-Kyum quyết tâm có điểm trên SVĐ Cẩm Phả.
Nếu so với Hoàng Anh Gia Lai thì rõ ràng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chưa phải là đối thủ xứng tầm cả về sự đầu tư cũng như cách phát triển bóng đá. Cơ ngơi đào tạo bóng đá ở phố Núi thậm chí còn được sánh ngang với những nước phát triển, trong khi đó TQN lại còn đang vùng vẫy trong mớ bòng bong về tiền. Tuy nhiên, TQN đang hưng phấn bởi chưa có giai đoạn nào mà thành tích chuyên môn tốt như hiện nay. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vẫn đang phải gạt những điều lăn tăn ra khỏi đầu để đá và cống hiến. Những gì mà CLB TQN đang thể hiện cũng khiến cho nhiều người suy ngẫm, bởi lẽ các cầu thủ xứng đáng được hưởng những gì mình có và được hứa hẹn.
Các cầu thủ TQN hãy cứ cống hiến vì khán giả thân yêu, để những băng zôn được căng lên trên khán đài mỗi khi TQN thi đấu với những dòng chữ đầy khích lệ “TQN chúng tôi ở bên các bạn”, “Tôi yêu bóng đá Quảng Ninh”.
Duy Linh