Vòng 6 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen khép lại với khá nhiều bất ngờ khi cả 2 đại gia là SQC.Bình Định và Đồng Tâm Long An đều tụt xuống phía dưới bảng xếp hạng. Vòng đấu thứ 7 này chỉ có SQC.Bình Định là được chơi trên sân nhà còn Đồng Tâm Long An phải hành quân đến “chảo lửa” Hàng Đẫy gặp chủ nhà Hà Nội.
“Nóng” ở cửa trên
Nhìn vào bảng điểm sau 6 vòng đấu hẳn người hâm mộ bóng đá đều tỏ ra ngỡ ngàng, bởi một lẽ những CLB là ứng cử viên cho vị trí lên hạng lại không được xếp đầu tiên. Tuy nhiên, đấy mới lại là điều hay và thú vị của môn bóng đá.
Sau 6 vòng đấu, SQC.Bình Định quyết định thay HLV Hoàng Gia bằng ông Trần Kim Đức. Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng đất Võ thay tướng giữa dòng mà đã nhiều mùa bóng Bình Định làm điều này. Chẳng biết việc “thay tướng để đổi vận” có làm cho SQC.Bình Định trở lên may mắn hơn không, thế nhưng nhìn vào vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng đủ để thấy, ông Trần Kim Đức khó có thể vực được Bình Định quay trở lại thời điểm phong độ như trước kia. Trông chờ vào nguồn lực nội tỉnh không xong, vài năm gần đây, đội bóng quyết thay máu hàng loạt bằng việc tăng cường ngoại lực. Nhưng khi hiệu quả chưa thấy đâu, người hâm mộ Bình Định đã nhận ra rằng đội hình không nhiều sức chiến đấu, nguyên nhân chính là chất địa phương đã bị tẩy trong đội bóng. Vòng đấu này cho dù được chơi trên sân nhà Quy Nhơn nơi được xem là bất khả chiến bại của mình, nhưng xem ra Bình Định khó có thể làm nên bất ngờ vì lúc này “chuyện trong nhà” vẫn chưa được giải quyết xong. Nếu không thắng, e rằng thầy trò HLV Trần Kim Đức sẽ lại tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng.
Trong khi SQC.Bình Định đang trong cơn “bĩ cực” thì Đồng Tâm Long An cũng ở hoàn cảnh chẳng khá hơn là mấy. Sau 6 vòng đấu, ứng cử viên số 1 cho vị trí lên hạng mới chỉ có 10 điểm và đang xếp đứng thứ 5. Một kết quả chẳng làm cho người hâm mộ đội nhà hài lòng. Trận đấu tới cả Hà Nội và Đồng Tâm Long An đều muốn giành chiến thắng để có thể củng cố vị trí của mình, chính vì vậy cuộc so tài của 2 đội nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.
Việc Quảng Nam bất ngờ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng chỉ được xem là cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng của đội bóng miền trung mà thôi. Bởi từ trước đến nay, Quảng Nam chỉ như “chú lùn” và việc họ nằm ở tốp đầu bảng không có yếu tố bền vững. Vòng đấu này họ tiếp TP Hồ Chí Minh trên sân nhà và người hâm mộ hy vọng Quảng Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ để cho cuộc đua lên hạng thêm hấp dẫn hơn
“Nóng” ở tốp dưới
Có lẽ đến thời điểm này, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã đem đến cho khán giả vùng Mỏ một tâm lý thất vọng tràn trề. Than Quảng Ninh (TQN) đang dần tụt sâu xuống dưới đáy bảng xếp hạng, mặc dù cơ hội vẫn còn rất nhiều thế nhưng nếu cứ trình diễn một lối đá nhạt nhòa, thiếu bản sắc riêng thì có lẽ cơ hội để có được điểm số an toàn ở mùa giải năm nay không phải là dễ dàng. Vòng đấu này, TQN được chơi trên sân nhà Cẩm Phả và tiếp đội khách trẻ Hà Nội. Người hâm mộ đội bóng vùng Mỏ chưa biết cảm giác ăn mừng chiến thắng của đội nhà trên sân Cẩm Phả nên họ đang đặt hy vọng trận đấu với trẻ Hà Nội, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ làm nên một chiến thắng.
Đội bóng XMFico.Tây Ninh đang đứng cuối cùng của bảng xếp hạng và điều này đang đẩy CLB lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chưa bao giờ Tây Ninh bị dồn vào thế đường cùng như thế này nên cho dù trận đấu với SQC.Bình Định là khá khó khăn nhưng thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn vẫn đặt mục tiêu phải thắng. Bởi họ phải tự cứu lấy mình trước khi chìm sâu.
TDC.Bình Dương cũng chẳng khá hơn là mấy. Chẳng hiểu vì sao, thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng mùa giải nào cũng rất lận đận, nhặt nhạnh từng điểm số để trụ hạng. Vòng đấu này Bình Dương sẽ đến làm khách trên sân Cần Thơ một đội bóng khá khó chơi, thế nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng phải gồng mình lên mà đá.
Lịch thi đấu vòng 7:
SVĐ: Hàng Đẫy: Hà Nội ACB- Đồng Tâm Long An
TTTDTT Lâm Đồng: Lâm Đồng- Trẻ SHB.Đà Nẵng
Đồng Nai: Đồng Nai- TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn: SQC.Bình Định – XMFIco.Tây Ninh
Quảng Nam: Quảng Nam – HV.An Giang
Cẩm Phả: TQN – Trẻ Hà Nội
Cần Thơ: Cẩn Thơ – TDC.Bình Dương
Duy Linh