Chúng tôi gặp Vũ Tô Sa Anh khi cô vừa trở về sau chuyến đi dài ra thăm đảo Trường Sa, trong chương trình “Hành trình của tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tổ chức.
Sa Anh tham gia chuyến đi này với tư cách là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quảng Ninh. Trò chuyện với chúng tôi, Sa Anh hào hứng kể về những kỷ niệm đẹp trong lần ra thăm đảo Trường Sa vừa qua. “Em nhớ nhất là hương vị mặn mòi của biển cả quê hương nơi đảo xa và cuộc sống tuy còn nhiều những khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo” - Sa Anh tâm sự. Trong chuyến đi này, Sa Anh đã mang theo cây đàn tranh để biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Sa Anh cho biết, mỗi bản nhạc mà cô biểu diễn trên đảo đều là sự gửi gắm những tình cảm của đông đảo bạn trẻ Vùng mỏ đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Vũ Tô Sa Anh duyên dáng bên cây đàn tranh. Sa Anh hiện là giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống và hiện đại (Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long), đồng thời là sinh viên năm cuối của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Gắn bó với cây đàn tranh, một nhạc cụ dân tộc truyền thống, nhưng khi trò chuyện với Sa Anh, chúng tôi lại thấy đây là cô gái có những suy nghĩ rất táo bạo và hiện đại. Sa Anh luôn có ước muốn cháy bỏng là quảng bá nền âm nhạc truyền thống Việt Nam ra với thế giới. Để thực hiện được mong muốn đó, cô gái trẻ này đã rất nỗ lực trong học tập, rèn luyện và đạt được nhiều thành tích đáng khâm phục cả trong học tập và trong quá trình biểu diễn âm nhạc. Kể từ khi học năng khiếu lúc còn nhỏ cho đến khi theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, Sa Anh liên tục đạt danh hiệu học sinh và sinh viên giỏi. Trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc, Sa Anh đã đoạt HCV thể loại độc tấu đàn tranh tại Liên hoan ca múa nhạc và triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các trường VHNT năm 2008; giải nhất hòa tấu và giải ba độc tấu đàn tranh tại cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc lần thứ III năm 2008 do Cục Biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức... Với những thành tích này, Sa Anh được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao tặng danh hiệu: “Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Ninh năm 2008”; được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu đại diện cho thanh niên Quảng Ninh tham dự Đại hội toàn quốc thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 và là nữ thanh niên duy nhất của tỉnh tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam do T.Ư Đoàn và Hội đồng Quỹ tài năng trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức vào tháng 9 vừa qua tại Hà Nội. Để có được những thành tích như ngày hôm nay, Sa Anh đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ và phải nỗ lực không ngừng. Bởi theo Sa Anh thì để học được đàn tranh là một quá trình khổ luyện rất dài (14 năm liên tục) chứ không giống như các dòng nhạc thị trường hiện nay. Sa Anh thổ lộ “Trước đây khi còn nhỏ, em từng có ý định từ bỏ cây đàn tranh nhưng càng gắn bó em càng yêu thích và đam mê hơn, vì cây đàn tranh có nét rất duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam”. Chính vì vậy, Sa Anh luôn mong muốn được làm cái gì đó để truyền niềm đam mê của mình sang cho các bạn trẻ khác, để từ đó phát huy được nền âm nhạc truyền thống dân tộc. Về dự định trong tương lai, Sa Anh mong được đi nước ngoài tu nghiệp để nâng cao trình độ âm nhạc của bản thân, đồng thời đưa nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam ra bạn bè thế giới.