Chiến lược gia người Pháp cho biết thất bại ở trận chung kết Champions League năm 2006 trước Barcelona là một trong những hối hận lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Arsene Wenger đã tiết lộ rằng thất bại 1-2 trước Barcelona ở chung kết Champions League mùa bóng 2005-06 chính là trận đấu khiến ông hối hận nhiều nhất.
Ở trận đấu đó, thủ môn Jens Lehmann của Arsenal đã bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 18. Sau đó, dù Gunners đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Sol Campbell, nhưng rồi cuối cùng họ đã để thua ngược sau các pha lập công của Samuel Eto’o và Juliano Belletti.
“Tôi muốn chơi lại trận chung kết Champions League năm 2006 với đầy đủ 11 cầu thủ. Trận đấu đó sẽ khiến tôi mãi mãi hối hận,” Wenger cho biết.
“Điều tương tự đã xảy ra với chúng tôi ở trận đấu với Bayern Munich mùa này. Tôi rất muốn biết liệu chúng tôi sẽ làm được gì nếu thi đấu với 11 cầu thủ trước Bayern.”
Ngoài ra, Arsene Wenger cũng cho biết một trong những trận đấu mà ông cảm thấy hài lòng nhất trong sự nghiệp là trận thắng Barcelona 2-1 trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League năm 2011.
Thứ Bảy tới, Arsene Wenger sẽ có trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV Arsenal. Đối thủ của Gunners sẽ là Chelsea.
Theo Bóng đá số