Một trong những hoạt động lớn được Đoàn TN Than Quảng Ninh triển khai từ đầu quý II năm 2009 đến nay là chương trình xây nhà “Mái ấm nghĩa tình cho công nhân trẻ có hoàn cảnh khó khăn”.
Anh Phùng Văn Vịnh, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh cho biết, từ đầu quý II năm nay, Đoàn Than đã phát động chương trình quyên góp xây nhà nghĩa tình cho các đoàn viên thanh niên trong ngành Than, được các đoàn cơ sở, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam (TKV) hưởng ứng, ủng hộ. Thời gian qua Đoàn đã khảo sát thực tế tại các đơn vị trong ngành để có kế hoạch giúp đỡ các công nhân trẻ có hoàn cảnh khó khăn xây nhà. Chương trình dự định xây 10 căn nhà, trong năm 2009 sẽ xây 6 căn nhà, trị giá mỗi căn nhà từ 75-90 triệu đồng. Việc xây dựng nhà nghĩa tình của Đoàn Than không chỉ nhằm hưởng ứng Chương trình Khi Tổ quốc cần của T.Ư Đoàn và “Mái ấm nghĩa tình” của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, mà còn thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, tương thân tương ái của người thợ mỏ Quảng Ninh với đồng đội. Lễ khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm nghĩa tình” cho anh Nguyễn Văn Hanh (bên phải), công nhân Công ty TNHH một thành viên Than Khe Chàm - TKV.
Đến thăm căn nhà mới sắp hoàn thiện của anh Phạm Khắc Minh, SN 1984, công nhân Công ty Than Hồng Thái (TKV) chúng tôi được chứng kiến không khí lao động khẩn trương của các đoàn viên thanh niên ngành Than để kịp bàn giao nhà cho gia đình anh trong tháng 11 này. Một ĐVTN trong màu áo xanh tình nguyện, ướt đẫm mồ hôi, cho biết: Làm nhà nghĩa tình cũng mệt như lao động trên khai trường, nhưng chúng em rất vui, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chia sẻ những khó khăn với đồng nghiệp... Anh Phạm Khắc Minh thì xúc động cho biết: Năm ngoái anh không may bị tai nạn lao động gẫy xương mu bàn chân, không còn đủ sức khoẻ để tiếp tục làm thợ lò. Công ty quan tâm sắp xếp anh làm việc tại bộ phận phục vụ giao ca tại cửa lò, nhưng thu nhập thấp hơn trước. Hoàn cảnh gia đình anh mẹ già đau ốm, em trai đang học tiểu học, anh là lao động chính, nên gặp rất nhiều khó khăn. Cả nhà 4 người sống trong ngôi nhà cấp bốn xuống cấp đã lâu. Nếu không có sự giúp đỡ của Đoàn Than, không biết bao giờ gia đình mới xây được căn nhà chắc chắn như thế này...
Vũ Đức Hiếu, SN 1981, công nhân Công ty Than Hà Tu - TKV cũng đang được tuổi trẻ ngành Than hỗ trợ để xây nhà, khởi công đầu tháng 10-2009. Hiếu cũng là lao động chính của gia đình nhưng với thu nhập chỉ hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Hoàn cảnh gia đình anh, bố bệnh nặng do nhiễm chất độc da cam, nằm liệt giường từ nhiều năm nay, mẹ già yếu, vợ chưa có việc làm, con nhỏ. Chuyện xây nhà được Hiếu và gia đình ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có điều kiện. Được sự hỗ trợ của Đoàn Than, gia đình anh vay mượn thêm để xây một căn nhà mới khang trang, chắc chắn hơn… Ngày khởi công xây nhà, hàng chục đoàn viên trong Công ty đã tới chia vui với gia đình và giúp làm nhà.
Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Hanh, SN 1981, công nhân Công ty TNHH một thành viên Than Khe Chàm - TKV, ở tổ 2C, khu 7B, phường Cẩm Phú, TX Cẩm Phả, trong ngày anh được nhận bàn giao nhà “nghĩa tình” trị giá 80 triệu đồng. Anh bảo: Những tưởng cuộc sống của vợ chồng anh khó mà thoát khỏi cảnh phải đi thuê nhà trọ. Nhưng may nhờ có chương trình “Mái ấm nghĩa tình” của Đoàn Than đã mang đến cho gia đình anh một tổ ấm. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của riêng vợ chồng giờ đã thành sự thực... Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh trong ngày nhận nhà mới, chúng tôi thêm hiểu ý nghĩa của chương trình “Mái ấm nghĩa tình” mà Đoàn Than Quảng Ninh mang lại cho những công nhân trẻ có hoàn cảnh khó khăn.