Xin chữ đầu năm

Một nét đẹp văn hóa đang được giới trẻ ưa chuộng là đầu năm đi xin chữ. Nghe tiếng ở đâu có viết chữ thì dù là chữ Hán Nôm hay chữ quốc ngữ thì những 9x, 8x nô nức tìm đến.

Năm nay, những ai ở Hà Nội, ưa thích việc treo chữ có thể tim đến ngay bên hôngtường của Văn Miếu – đoạn tường nhìn sang đường Ngô Tất Tố - để tìm cho mình một bức chữ vừa ý. Phải đến hơn tá nho sinh, thầy đồ già có, trẻ có đang gò lưng múa bút đê họa lên từng nét từng nét uốn lượn uyển chuyển.

Đa phần người trẻ không hiểu được nghĩa chữ, cũng như thấu được cái đẹp ẩn chứa trong từng bức chữ thư pháp ( kể cả thư pháp Hán – Nồm hay thư pháp Quốc ngữ ) nhưng họ tin rằng có thể gửi gắm được những ước muốn tốt đẹp, hoặc điều nhắc nhở nào đó vào trong bức chữ, để rồi tâm niệm đó được thực hiện trong năm mới. Các chữ được yêu cầu viết nói chung là những chữ cầu hướng tới sự đẹp đẽ của tâm hồn và cầu mong thành công trong cuộc sống như: Đạt, Tâm. Phúc, Hiếu…

 

Xin chữ đầu năm ảnh 1

Tuy nhiên cũng có bạn tỏ ra am hiểu về thư họa, họ trò chuyện thoải máivới các thầy đồ cùng chia sẻ , thậm chí bình phẩm từng nét từng bức một. Điều này càng làm cho không khí của một đoạn vỉa hè trở nên sôi nổi

 

Xung quoanh các các thầy đồ (có thầy lệ bộ đủ khăn xế áo the, có thầy xềnh xoàng trang phục áo len, quần bò…) là nhữnggương mặt thanh xuân phơi phới, cộng với vô số bức chữ được treo, được phơi, đã tạo nên một không khí tựa như một liên hoan nghệ thuật thư pháp trên vỉa hè.

 

Xin chữ đầu năm ảnh 2

Bạn Hồng Đức, sinh viên Quản trị kinh doanh hào hứng tâm sự: mình không hiểu hết được các bức chữ này, nhưng mình vẫn mua chữ bức chữ Nhẫn để tự nhắc nhỏ mình kiên trì trong học tập và công việc.

 

Được biệt một bức chữ giá cũng từ 100.000 vnđ trở lên, nhưng những khách hàng trẻ tuổi của dịch vụ văn hóa đặc biệt này cũng không ngần ngại rút ví. Có người mua liền 4 – 5 bức…niềm vui hiện rõ trên nét mặt của ai đã có được bức chữ tâm đắc.

Cùng chuyên mục