Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, vậy mà đến thăm một số đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn biên giới, chúng tôi đã được chứng kiến không khí chuẩn bị đón xuân thật nhộn nhịp. Các đơn vị đều đang khẩn trương lên kế hoạch cắt cử lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dọn dẹp, tu sửa doanh trại...
Đơn vị đầu tiên chúng tôi đến thăm là Đồn Biên phòng số 11 (TX Móng Cái). Vừa vào đến Đồn, chúng tôi như được hòa vào không khí chuẩn bị Tết của đơn vị. Các khẩu hiệu được kẻ vẽ lại cẩn thận, đường đi lối lại sạch sẽ, phong quang. Ấn tượng nhất với chúng tôi đó là vườn hoa được bố trí khéo léo ngay trước khuôn viên của đơn vị. Những nụ hồng chớm nở khẽ đu đưa theo làn gió và mưa xuân lất phất. Một chiến sĩ trẻ đang cắt tỉa từng chiếc lá trong bồn hoa tâm sự: “Tiếc thật anh ạ! Năm nay do tiết trời diễn biến thất thường nên hoa đào đã nở hết cách đây mấy tuần rồi. Bây giờ chúng em đang bàn nhau chuẩn bị làm hoa đào giả để cho có không khí ngày Tết”. Thiếu tá Trịnh Văn Cơ, Đồn phó cho biết: Hiện nay, đơn vị đã có kế hoạch chi tiết lo Tết cho CBCS từ việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, tập luyện các tiết mục văn nghệ để tổ chức trong đêm giao thừa. Bây giờ điều kiện vật chất của bộ đội cũng đã khá đầy đủ nên điều quan trọng là phải tổ chức đón xuân như thế nào để các chiến sĩ trẻ đỡ nhớ nhà, nhớ quê. Đồng chí Cơ còn cho biết thêm, nhiều năm nay, với tinh thần đồng đội, nhiều cán bộ chiến sĩ tuy gia đình ở gần đơn vị, nhưng lại tự nguyện ở lại trực tết để những người quê xa được về gia đình ăn Tết. Trong không khí tưng bừng chuẩn bị tết ở đơn vị, chúng tôi thấy được sự háo hức của nhiều chiến sĩ trẻ. Một chiến sĩ quê ở Quảng Yên - một tân binh vừa mới về đơn vị lộ rõ vẻ háo hức trên khuôn mặt. Anh bảo: “Từ nhỏ đến giờ, chưa năm nào em phải ăn Tết xa gia đình cả, chính vì vậy, khi nghe tin năm nay ở lại trực đơn vị trong dịp Tết, ban đầu em cũng rất buồn, nhưng khi nghe các bác “lính già” kể lại không khí đón tết ở đơn vị những năm trước đây thì tự nhiên em thấy hết buồn mà cứ mong nhanh đến tết xem nó thế nào. Nhất là từ khi nhận được kế hoạch gói bánh chưng, chuẩn bị trang trí đơn vị, chúng em thấy chộn rộn hẳn. Còn đối với binh nhất Phạm Ngọc Tâm thì lại có vẻ trầm tư: “Em cũng như mấy cậu tân binh này thôi, lần đầu tiên đón Xuân xa gia đình, ban đầu cũng bồi hồi lắm. Giao thừa, có đứa trong chúng em sau khi gọi điện về chúc Tết gia đình xong là rơm rớm nước mắt. Thế nhưng chỉ một lúc sau, khi đơn vị tổ chức hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa văn nghệ, đặc biệt là từ khi các đơn vị kết nghĩa đến chúc mừng năm mới, được sự thăm hỏi ân cần của các mẹ, các chị, nhất là các thiếu nữ trong các bản đến chúc Tết, bọn em lại... vui như Tết!”. Rồi giọng Tâm bỗng chùng xuống: “Anh biết không, ngay từ bé em đã rất yêu màu áo xanh bộ đội, chính vì vậy mà mặc dù đã đỗ vào đại học rồi nhưng em đã xin bảo lưu điểm và làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Tính đến nay, em đã đủ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có gì thay đổi thì có lẽ Tết này là Tết cuối cùng em còn được ở đơn vị. Vì thế gần đến Tết em cứ thấy nao nao thế nào ấy. Vui là lại sắp được đón tết cùng đồng đội, được chia sẻ với nhau những lá thư của người thân gửi từ hậu phương lên chúc tết, được sống trong tình đồng đội thân thương. Và cũng thật buồn vì sắp phải xa đơn vị, xa đồng chí, những người từng chia ngọt sẻ bùi trong những tháng ngày cùng nhau đi tuần tra bảo vệ biên giới, hay những buổi huấn luyện trên thao trường”.
Chia tay CBCS Đồn BP số 11, chúng tôi đến thăm Đồn BP số 15 đứng chân trên xã Bắc Sơn (TX Móng Cái). Dọc đường đi, chúng tôi cảm nhận hơi thở xuân dường như đã đến rất gần trên miền sơn cước, biên giới này. Tại các thôn bản, những đứa trẻ vận quần áo mới nô đùa vui vẻ, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những thiếu nữ dân tộc thiểu số sặc sỡ trang phục xuống chợ. Có lẽ Tết nămnayđếnvới CBCS Đồn BP 15 vui hơn hẳn những năm qua. Bởi vì mới đây, đơn vị vừa khánh thành và đưa vào sử dụngtrụ sở mới. Trung tá Ngô Thắng Lợi, Đồn trưởng Đồn 15 cho biết: Nhiều năm qua, đơn vị phải sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất cũ nát, xuống cấp, thiếu thốn đủ thứ. Trong năm 2006 Đồn được cấp trên đầu tư trên 5 tỷ đồng xây lại trụ sở khang trang, đẹp đẽ, chính vì vậy, tết năm nay, trong niềm vui về “nhà mới”, chúng tôi sẽ có một cái tết vui hơn rất nhiều. Trong những năm qua, đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG của Tổ quốc, Đồn đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất để đảm bảo hậu cần tại chỗ. Hiện nay, Đồn có 4 ao cá rộng trên 4.000m2 mỗi năm thu hoạch từ 2 đến 2,5 tấn cá các loại; vườn rau của đơn vị cũng thường xuyên cung cấp đủ nhu cầu rau sạch. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, chính vì vậy, đơn vị luôn chủ động được nguồn thực phẩm để tổ chức ăn Tết tươm tất.
Những ngày sau đó, chúng tôi còn đến thăm một số đơn vị thuộc Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 như các Lâm trường 42, 103 và 27. Và ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng được chứng kiến không khí chuẩn bị tết vui vẻ, khẩn trương của các đơn vị làm nhiệm vụ nơi địa đầu Tổ quốc. Các anh luôn vững vàng tay súng nơi biên cương để hậu phương được đón xuân mới trong an bình, hạnh phúc, để mùa xuân của quê hương đất nước mãi tươi thắm sắc xuân.