Năm nay, xóm Cấu Phùng 2 thuộc bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, đón xuân với niềm vui không còn hộ nghèo. Đời sống của người dân thay đổi nhiều từ khi có cây cầu cựu chiến binh (CCB) xây dựng.
Công trình là điểm nhấn về giao thông ở xóm Cấu Phùng 2 và bản Cấu Phùng, góp phần không nhỏ giúp xã Quảng Sơn trong lộ trình ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Năm 2017, Hội CCB tỉnh đã đứng ra kêu gọi các hội cơ sở vận động hội viên đóng góp để làm công trình cầu dân sinh Cấu Phùng 2. Công trình có chiều dài 45,5m, tổng đầu tư hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Hội CCB tỉnh, còn lại là của huyện Hải Hà. Cây cầu được khánh thành cuối năm 2017, giúp người dân Cấu Phùng 2 không phải quanh năm lo lắng trong việc đi lại, nguy hiểm nhất là vào mùa mưa bão.
Trưởng bản Cấu Phùng, anh Phùn Quay Thành bảo: “Từ khi có cây cầu, người dân xóm Cấu Phùng 2 đã hăng hái phát triển sản xuất, đầu tư thêm đàn lợn, đàn gà, rừng trồng. Xóm sẽ không còn hộ nghèo hay tái nghèo vì lười nữa. Bà con đã năng động hơn, đi làm thuê bóc vỏ keo hay thu hoạch nhựa thông để có thu nhập tốt hơn”. Cũng từ khi có cầu, xã Quảng Sơn đã “tinh giản” được một điểm trường tiểu học ở xóm Cấu Phùng 2. Vì ngày nay, học sinh đến trường không còn sợ qua suối sâu nguy hiểm nữa, các em chuyển đến học ở Trường Tiểu học Quảng Sơn, cơ sở vật chất tốt hơn nhiều để học tập.
Từ cuối năm 2017 trở về trước, khi chưa có cầu, xóm Cấu Phùng 2 có 50% hộ nghèo còn lại là cận nghèo. Nguyên nhân nghèo được đưa ra là do giao thông cách trở, bà con trồng cây gì, nuôi con gì cũng không hiệu quả, vì ăn không hết, bán không ai đến mua. Tuy con suối chỉ rộng hơn 40m, ấy vậy nhưng muốn qua phải đi vòng vèo theo đường mòn dài khoảng 4km đường xấu. Người dân làm mảng qua sông, nhưng rất nguy hiểm. Bà con có nuôi được con lợn chấp nhận bán với giá thấp, có khi lỗ vốn. Năm nay, Cấu Phùng 2 có 14 hộ dân, nhưng không còn hộ nghèo. Người dân tích cực vào cuộc vì chẳng ai muốn nghèo.
Chúng tôi đến nhà của ông Tằng Tắc Sồi ở ngay đầu xóm. Sau khi có cầu, ông tự “xóa” ngôi nhà ọp ẹp của mình để xây ngôi nhà kiên cố. Ông bảo: “Có cầu, giá thuê nhân công làm nhà giảm một nửa. Khi chưa có cầu vật liệu xây dựng cứ phải chuyển từng tí một qua suối, mất nhiều tiền thuê công vận chuyển”. Ông Sồi là người nuôi nhiều lợn ở Cấu Phùng 2, luôn có trong chuồng khoảng 10 con lợn. Ngày trước, ông nuôi được con lợn đã vất vả, vậy mà khi bán lợn cũng vất vả không kém. Bây giờ chuyện chăn nuôi nhàn nhã hơn, người mua đến tận chuồng lợn, thức ăn cho lợn chở bằng xe máy về tận nhà.
Trước đây ngày tết chuyện đi chơi cũng vất vả. Chiếc mảng duy nhất của xóm được đẩy qua suối sang bờ bên kia, người bên này muốn sang lại phải ngồi chờ có người bên kia đi về chèo mảng sang hoặc chấp nhận lội qua suối dù thời tiết rét buốt. Năm nay cả xóm nhà nào cũng sắm được xe máy để đi chơi tết. Vì ngoài cây cầu, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đường từ Cấu Phùng 2 ra trung tâm xã dài hơn 7km cũng đã được bê tông hóa, ai muốn đi chơi xa chơi gần đều được.
Vậy là từ sự chung tay góp sức của các CCB toàn tỉnh, mùa xuân đã thực sự đến với xóm Cấu Phùng 2, bản Cấu Phùng, cuộc sống mới no ấm hơn đến gần với bà con dân bản.
Công Thành