“Yêu thử” đáng trách gấp ngàn lần “sống thử”

Nếu “yêu thật” thì việc sống thử và dâng hiến tất cả cho người yêu là điều hết sức bình thường. Đó là quan điểm của bạn Mộc Lâm, nhưng một bạn đọc trẻ cùng trang lứa 8X thì khác, khi cho rằng hãy cố giữ cho nhau để đêm tân hôn mới có ý nghĩa...

y
Có nên yêu sớm từ tuổi học trò? (Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.C.T.
Bản thân tôi cũng là em út trong thế hệ 8X nên cũng có vài ý kiến như sau:

1. Tại sao mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề, cứ cho việc quan hệ tình dục (QHTD) tiền hôn nhân là kinh dị lắm sao? Tại sao có người chỉ trích việc này nhiều đến vậy? Mọi người ơi, suy nghĩ kỹ kỹ lại một chút đi. Mọi người chỉ trích, mọi người có thành kiến cũng chẳng giảm được tỉ lệ những kẻ yêu nhau tiến đến việc đó. Việc mọi người chỉ trích, dè bỉu chỉ làm cho số trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi trước cổng chùa, mái ấm... tăng lên đáng kể, số nữ sinh nạo phá thai cứ thế mà tăng lên...

Tại sao như vậy? Đơn giản vì những người lớn, thay vì hướng dẫn như thế nào là an toàn tình dục, là có trách nhiệm thì lại chỉ trích, phỉ báng những kẻ muốn làm chuyện đó. Nhiều bạn trẻ chẳng dám đến nhà thuốc để mua cái bao cao su hay viên thuốc ngừa thai. Họ sợ người khác dè bỉu sau lưng “Thằng này/con kia gớm thật!”, “Đồ con gái hư đốn!”... Hơn nữa, Nếu nói những thanh niên QHTD tiền hôn nhân là hư đốn, làm băng hoại đạo đức xã hội, phá vỡ truyền thống, vậy hóa ra họ bị đánh đồng với những tội phạm giết người, cướp của...?

2. Theo tôi, QHTD tiền hôn nhân chỉ trở nên là một sai lầm khi việc đó xảy ra không đúng độ tuổi, không đúng hoàn cảnh và...không an toàn. Khi bạn quyết định sẽ làm chuyện đó, bạn phải có trách nhiệm với bạn tình và với chính mình. Ở đây chưa nhắc tới trách nhiệm khắc phục hậu quả mà là trách nhiệm tránh để lại hậu quả ngoài ý muốn.

3. Xin lỗi các chú, các bác một chút nhưng nói thật, chuyện QHTD tiền hôn nhân đâu chỉ mới xuất hiện và cũng đâu chỉ xuất hiện ở 8X, 9X. Ở đất nước này thiếu gì bà mẹ độc thân lớn tuổi. Một số vì số phận không may mắn, một số vì tình yêu đẹp mà phải chịu đựng hoàn cảnh đó. Và một số trong những bác, những chú, những cô gián tiếp hay trực tiếp khiến việc đó xảy ra sẽ nói gì về “tội lỗi” của họ? Đâu thể nói chỉ có thế hệ 8X, 9X chúng tôi “thoáng”.

Tôi rất khâm phục những người mẹ độc thân nuôi dạy con khôn lớn thành người. Và còn một yếu tố nữa, thời đó làm gì có camera kỹ thuật số, làm gì có Internet để những người QHTD tiền hôn nhân có cơ hội quay lại rồi lén lén lút lút giấu, rồi bị tung lên mạng. Chưa thể khảo sát nên làm sao có thể khẳng định giới trẻ thời nay có đang “thoáng/quá đà” hơn giới trẻ trước đây?

4. Cái chữ “sống thử” ở đây đâu chỉ có nghĩa là “thử xem sex nó như thế nào”, mà nó còn có nghĩa “thử xem mình và người kia có hòa hợp về mặt thể xác” hay không. Đồng ý việc “sống thử” kéo theo một số hệ lụy về mặt xã hội và hành chính, nhưng cũng không thể quên đi những gia đình ba - mẹ - độc - thân nhưng vẫn hạnh phúc đến già. Đừng nói là hiếm! Ngoài ra, bạn có thể “sống thử” nếu bạn đủ tuổi, nhưng đừng “yêu thử” vì “yêu thử” đáng trách gấp ngàn lần “sống thử”. Hãy “yêu thật”, sau đó muốn “sống thử” hay không là tùy bạn.

MỘC LÂM (andie206@...)

Cùng chuyên mục